Sáng 10/10, căn nhà nhỏ của gia đình ông Nguyễn Văn Hậu (66 tuổi, trú tại tổ dân phố Mỹ Hòa, phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị) đón nhiều người thân, bà con lối xóm đến động viên, chia sẻ.
Ông Hậu cùng người thân trong gia đình vừa may mắn trở về an toàn sau vụ chìm tàu cá trên biển. Trong đó, con rể ông Hậu là anh Nguyễn Mạnh Cường (40 tuổi) sống sót thần kỳ sau gần 8 giờ trôi dạt giữa thời tiết mưa to, sóng lớn.
Anh Cường kể lại giây phút sinh tử giữa mưa to, sóng lớn (Ảnh: Tiến Thành).
Vợ chồng anh Cường chưa có nhà riêng, đang sống cùng ông bà ngoại. Vào sáng 8/10, anh Cường là thuyền trưởng, cùng vợ, bố vợ và em trai ruột lên tàu mang số hiệu QB-932.30TS ra khơi. Sau một đêm đánh bắt, trưa 9/10, con tàu trở về nhưng do mưa to, sóng lớn, anh Cường phải neo đậu cách bờ khoảng 3,5 hải lý.
Trong lúc neo đậu, anh Cường bất ngờ phát hiện nước tràn khoang nên hô hoán các thuyền viên tìm phương án xử lý. Sau gần 1 giờ nỗ lực không có kết quả, anh Cường kết phao thả xuống biển để bố vợ cùng vợ và em trai thoát thân, còn anh tiếp tục bám trụ để xử lý sự cố.
Đến gần 12h ngày 9/10, tàu cá chìm hẳn. Bố vợ, vợ và em trai của anh Cường được một tàu cá ứng cứu, đưa vào bờ an toàn. Riêng vị thuyền trưởng mất tích, cơ quan chức năng và ngư dân đánh bắt gần khu vực tàu gặp nạn tìm kiếm nhiều giờ nhưng không có thấy.
Sau gần 8 giờ trôi dạt trên biển, anh Cường vào được bờ ở xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị, cách vị trí gặp nạn hơn 15km. Nhớ lại giây phút sinh tử trên biển, anh Cường cho biết bản thân có thể sống sót trở về bờ là nhờ bám được vào 4 chiếc phao kết vào nhau.
Anh Cường hơn 10 tuổi đã theo nghề biển, đến nay có 30 năm kinh nghiệm, đây là lần đầu gặp tai nạn chìm tàu.
"Lúc đó mưa lớn, nước biển liên tục tạt vào mặt, sóng tung cả phao lên cao rồi nhấn xuống khiến tôi gần như kiệt sức, nhiều lần uống nước mặn. Tôi cố gắng bám chặt lấy phao, vừa bơi và thả trôi theo con nước. Nghĩ đến vợ và 3 con nhỏ, tôi tự nhủ nhất định phải sống sót trở về", anh Cường chia sẻ.
Vợ chồng anh Cường trở về bên các con sau tai nạn chìm tàu (Ảnh: Tiến Thành).
Mưa lớn khiến tầm nhìn hạn chế, đến khi trời chập tối, nhờ ánh sáng đèn điện trong bờ, anh Cường mới xác định được phương hướng và nỗ lực bơi, xuôi theo con nước vào đất liền.
Vào được bờ, anh Cường nằm liệt trên bãi biển. Một lúc sau, anh băng qua rừng dương về phía khu dân cư. Việc đầu tiên anh Cường làm khi tiếp cận được người dân là mượn điện thoại gọi về cho vợ và anh trai.
Sau khi sưởi ấm, ăn uống, anh Cường dần hồi phục sức khỏe và được người dân hỗ trợ xe trở về với gia đình.
"Tàu gặp nạn, tôi được cứu nhưng chồng thì mất tích. Cả buổi chiều hôm đó, tôi đứng ngồi không yên, lâu lâu lại chạy ra trạm Biên phòng hỏi tin tức. Khi anh trở về, tôi và các con chạy ra ôm chặt, cả nhà ai cũng khóc.
Tàu chìm nhưng may mắn các thành viên đều an toàn, tôi động viên chồng còn người còn của, rồi cùng nhau làm lại", chị Nguyễn Thị Ngọc Lụa (34 tuổi), vợ anh Cường tâm sự.
Cán bộ Biên phòng thăm hỏi, động viên anh Cường sau tai nạn chìm tàu (Ảnh: Tiến Thành).
Vợ chồng anh Cường đầu tư hơn 600 triệu đồng mua tàu công suất 180CV cách đây hơn 3 năm, đến nay vẫn còn nợ gần 300 triệu đồng. Về con tàu bị chìm, gia đình đang liên hệ đơn vị trục vớt.
"Tàu chìm thời điểm mưa to, sóng lớn, khả năng hư hỏng nặng. Nếu chi phí dưới 150 triệu đồng thì gia đình sẽ thuê trục vớt về sửa chữa, cao hơn đành bỏ", ông Hậu, bố vợ anh Cường nói.
Chính quyền và các đoàn thể tại phường Bắc Gianh, Đồn Biên phòng Cảng Gianh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cũng đã đến thăm hỏi, động viên gia đình anh Cường sau sự việc.