Bỏ qua điều hướng
•

Nghi nhảy cầu tự tử, gia đình lập bàn thờ, người đàn ông bất ngờ trở về

Nghi nhảy cầu tự tử, gia đình lập bàn thờ, người đàn ông bất ngờ trở về
Nguồn ảnh: VietnamNet

Người đàn ông ở Thanh Hóa bị nghi nhảy cầu tự tử, khiến gia đình lập bàn thờ và tổ chức tìm kiếm. Tuy nhiên, sau hơn một ngày, người này bất ngờ trở về nhà.

Thông tin từ UBND xã Cẩm Thủy (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc hy hữu khi một người đàn ông bị nghi nhảy cầu tự tử nhưng sau đó bất ngờ trở về nhà.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 8/10, chính quyền địa phương nhận được tin báo về việc anh P.V.L. (SN 1988, trú tại xã Cẩm Thủy) nghi nhảy cầu Cẩm Thủy tự tử. Trước đó, anh L. đã nhắn tin cho một người bạn, nhờ đến cầu lấy xe về.

1791594828089_1912643495789870447_g4376276773935197023_8da8c180d93871103894ce47b3c13d17.jpg
Bàn thờ gia đình ông L. lập để tìm kiếm. Ảnh: CTV

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng phối hợp với gia đình anh L. nhanh chóng đến hiện trường, tổ chức tìm kiếm.

Trong quá trình tìm kiếm, gia đình lo ngại anh L. đã tử vong nên lập bàn thờ dưới chân cầu, mong sớm tìm thấy người thân.

Sau hơn một ngày tìm kiếm nhưng không có kết quả, đến khuya ngày 9/10, anh L. bất ngờ trở về nhà, khiến người thân ngỡ ngàng.

Cơ quan công an đang xác minh thông tin anh L. nghi nhảy cầu tự tử, đồng thời làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Vụ việc hy hữu vừa ghi nhận tại xã Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa khi một người đàn ông nghi nhảy cầu tự tử đã bất ngờ trở về nhà an toàn sau hơn một ngày mất tích. Thông tin ban đầu cho thấy vào khoảng 20h ngày 8/10, chính quyền cơ sở tiếp nhận trình báo về trường hợp anh P.V.L. (sinh năm 1988, trú tại địa phương) nghi vấn quyên sinh tại cầu Cẩm Thủy. Đáng chú ý, trước thời điểm xảy ra sự việc, người này đã gửi tin nhắn nhờ một người bạn đến khu vực cầu để lấy xe máy mang về. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã phối hợp cùng thân nhân nhanh chóng tiếp cận hiện trường và triển khai công tác cứu hộ, tìm kiếm. Do tâm lý hoang mang và lo ngại nạn nhân khó qua khỏi, gia đình thậm chí đã lập bàn thờ tạm ngay dưới chân cầu với hy vọng sớm tìm thấy tung tích. Hoạt động rà soát, tìm kiếm diễn ra liên tục trong suốt hơn 24 giờ nhưng không phát hiện dấu vết hay thi thể nạn nhân dưới lòng sông. Bất ngờ xảy ra vào khuya ngày 9/10 khi anh P.V.L. đột ngột tự đi bộ trở về nhà trong sự ngỡ ngàng của toàn thể người thân và hàng xóm xung quanh. Sự việc được giải tỏa tâm lý lo sợ tột cùng cho gia đình nhưng cũng làm dấy lên nhiều câu hỏi về hành vi phát tán thông tin trước đó. Hiện cơ quan công an địa phương đang tiếp tục làm việc, xác minh cụ thể tính chất sự việc và làm rõ nguyên nhân dẫn đến hành động gây xáo trộn này.
amung