Bỏ qua điều hướng

Nghìn người ghé nhà "Công tử Bạc Liêu" nghe giai thoại đốt tiền nấu chè

Nghìn người ghé nhà "Công tử Bạc Liêu" nghe giai thoại đốt tiền nấu chè
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Dịp nghỉ lễ 2/9, đông đảo du khách đã đổ về Cà Mau xem trình diễn khinh khí cầu, ghé tham quan nhà "Công tử Bạc Liêu".

Mấy ngày qua, hàng nghìn người dân trong và ngoài tỉnh Cà Mau đã đổ về Quảng trường Hùng Vương ở phường Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau) để cùng tham quan, chiêm ngưỡng, check-in nhiều quả khinh khí cầu đủ sắc màu bay trên quảng trường.

Đây là lần đầu tiên lễ hội khinh khí cầu được tổ chức ở Cà Mau, đúng vào dịp nghỉ lễ 2/9 nên trở thành một điểm đến hấp dẫn đối với người dân địa phương và du khách gần xa.

Nghìn người ghé nhà Công tử Bạc Liêu nghe giai thoại đốt tiền nấu chè - 1

Người dân, du khách đổ về Quảng trường Hùng Vương xem khinh khí cầu (Ảnh: Huỳnh Hải).

Cùng con trai và người thân đến tham quan ở quảng trường trong ngày thứ 2 nghỉ lễ 2/9, chị Hồng Thắm (quê Cà Mau, hiện trú ở Cần Thơ) cho biết, khi hay tin ở quê nhà tổ chức lễ hội khinh khí cầu ngay dịp lễ, gia đình chị quyết định không đi đâu xa mà trở về quê để vui chơi.

"Tôi muốn lưu giữ lại khoảnh khắc đáng nhớ này ngay dịp lễ Quốc khánh năm nay", chị Thắm chia sẻ và cho biết mình đã chụp hàng chục tấm ảnh để kỷ niệm.

Người dân khi đến xem những quả khinh khí cầu có kích thước lớn đã không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp đủ sắc màu bay trên quảng trường. Không ít người dân, du khách còn cho biết đây là lần đầu tiên họ được nhìn thấy trực tiếp nhiều khinh khí cầu lớn như vậy.

Nghìn người ghé nhà Công tử Bạc Liêu nghe giai thoại đốt tiền nấu chè - 2

Người dân, du khách vào xem bên trong khinh khí cầu (Ảnh: Huỳnh Hải).

"Dịp này có lễ hội được tổ chức nên bà con chúng tôi không cần phải đi đâu xa, ít tốn kém nên thấy vui vẻ, phấn khởi lắm", anh Thuận, trú tại phường Giá Rai, nói.

Không chỉ được ngắm các kỹ thuật viên trình diễn khinh khí cầu ở quảng trường, người dân đến đây còn được tham gia trực tiếp hoạt động bay cùng khinh khí cầu để trải nghiệm cảm giác bay lơ lửng lên không trung.

Về đêm, du khách còn được thưởng thức "bữa tiệc" đêm hoa đăng đầy sắc màu từ các khinh khí cầu, khiến những ngày nghỉ lễ thêm ấn tượng hơn. 

Lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau kỳ vọng Ngày hội Văn hóa di sản và Lễ hội khinh khí cầu sẽ trở thành một điểm hẹn văn hóa - du lịch được tổ chức thường niên, từng bước xây dựng thương hiệu riêng, góp phần quảng bá hình ảnh của vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Nghìn người ghé nhà Công tử Bạc Liêu nghe giai thoại đốt tiền nấu chè - 3

Du khách vào tham quan khu nhà "Công tử Bạc Liêu" sáng 31/8 (Ảnh: Huỳnh Hải).

Rời khu Quảng trường Hùng Vương, rất nhiều du khách đã chọn khu nhà "Công tử Bạc Liêu" ở phường Bạc Liêu ở tiếp tục hành trình tham quan. Đại diện quản lý khu này cho biết, từ ngày đầu nghỉ lễ 2/9 đến nay, mỗi ngày nơi đây đón hơn 1.000 lượt khách đến tham quan.

Hầu hết là du khách ở phương xa đổ về đây. Du khách được nghe nhân viên giới thiệu về lịch sử, kiến trúc của ngôi nhà, kể những giai thoại về ông Trần Trinh Huy (biệt danh là "Công tử Bạc Liêu") như sắm máy bay, đốt tiền nấu chè,…

Theo giai thoại, “Công tử Bạc Liêu” Trần Trinh Huy (còn gọi Hắc công tử) và Lê Công Phước (còn gọi là Bạch công tử) ở Mỹ Tho cùng thách đấu mỗi người dùng giấy bạc đốt nấu 1kg chè bằng đậu xanh.

Ai nấu sôi trước thì người đó thắng cuộc. Cuộc thi đấu nấu chè được diễn ra tại nhà của “Công tử Bạc Liêu”. Kết quả là sau một giờ đốt tiền, nồi chè của Bạch công tử sôi trước nên ông này thắng cuộc. Giai thoại ước tính rằng, số tiền mà 2 công tử đốt có thể mua hàng nghìn giạ lúa thời đó.

Tham qua nhà "Công tử Bạc Liêu", du khách thích thú chụp ảnh bên trong nhà, cạnh chiếc xe mà ông Trần Trinh Huy từng đi hay mô hình chiếc máy bay của ông được phục dựng lại,…

Nghìn người ghé nhà Công tử Bạc Liêu nghe giai thoại đốt tiền nấu chè - 4

Khách tham quan bên trong ngôi nhà "Công tử Bạc Liêu" (Ảnh: Huỳnh Hải).

"Chúng tôi đến đây 1-2 lần rồi và có nhiều kỷ niệm, được nghe chuyện về "Công tử Bạc Liêu" với những giai thoại nổi tiếng nên thấy rất hào hứng", chị Hồng, một du khách đến từ Cần Thơ, chia sẻ.

Khu nhà "Công tử Bạc Liêu" là điểm đến ở vùng đất cực Nam của Tổ quốc. Ngôi nhà này được kiến trúc sư người Pháp thiết kế và xây dựng từ năm 1917 đến năm 1919.

Đây là ngôi nhà lớn của gia đình "Công tử Bạc Liêu", có tổng diện tích khoảng 400m2, với 36 cửa sổ và 9 cửa lớn. Toàn bộ nguyên vật liệu xây dựng được nhập từ Pháp về. Nhà có lối kiến trúc pha trộn giữa văn hóa phương Đông lẫn phương Tây, bề thế nhất Nam kỳ lục tỉnh bấy giờ.

Nghìn người ghé nhà Công tử Bạc Liêu nghe giai thoại đốt tiền nấu chè - 5

Du khách chụp ảnh bên chiếc xe của "Công tử Bạc Liêu" (Ảnh: Huỳnh Hải).

Ngoài điểm du lịch nhà "Công tử Bạc Liêu", nhiều du khách cho biết họ còn tìm đến các điểm nổi tiếng ở Cà Mau như Quán Âm Phật Đài (Mẹ Nam Hải), Thánh đường Tắc Sậy, khu điện gió,… để cúng viếng, vui chơi trong dịp nghỉ lễ.

Theo thông tin mới nhất từ Dân Trí, bài viết về "Nghìn người ghé nhà "Công tử Bạc..." đang nhận được sự quan tâm lớn từ độc giả. Diễn biến sự việc phản ánh tình hình dịp nghỉ lễ 2/9, đông đảo, đồng thời mở ra nhiều vấn đề đáng quan tâm đối với cơ quan chức năng. Diễn biến mới nhất về vấn đề này đang được dư luận đặc biệt chú ý và kỳ vọng sớm có kết quả rõ ràng.