Bỏ qua điều hướng

Ngọc Hân: 'Chồng chơi với con khéo hơn tôi'

Ngọc Hân: 'Chồng chơi với con khéo hơn tôi'
Nguồn ảnh: VnExpress

Hoa hậu Ngọc Hân bất ngờ khi thấy chồng trò chuyện với con cuốn hút khiến bé quấn bố hơn cả mẹ.

Ở tuổi 37, Hoa hậu Việt Nam 2010 có cuộc sống hạnh phúc bên chồng và con trai tại Hà Nội. Tháng 8, người đẹp tốt nghiệp bằng Thạc sĩ ngành Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật Ứng dụng tại trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, cùng lúc cô con trai cô thôi nôi. Dịp này, Ngọc Hân nói về cuộc sống và dự định công việc.

- Hai năm vừa học vừa sinh nở và chăm sóc con, chị cân đối mọi việc thế nào?

- May mắn lớn nhất là tôi có một thai kỳ khỏe mạnh và tương đối suôn sẻ. Nếu lúc đó sức khỏe không tốt thì dù mình có quyết tâm đến đâu, chắc việc học cũng phải dừng. Nên tôi vẫn hay đùa là phải cảm ơn Pi vì từ trong bụng đã khá "hợp tác" với mẹ.

Khi bụng tôi bắt đầu lớn cũng là lúc chương trình lên lớp gần kết thúc và chuyển sang giai đoạn tự nghiên cứu, viết luận văn. Tôi không phải đến trường thường xuyên nên chủ động thời gian hơn. Suốt năm đầu tiên nuôi Pi, tôi vừa viết luận văn, vừa tiếp tục học văn bằng hai tiếng Anh.

Ngày tốt nghiệp, trong đầu tôi lúc đó như có một thước phim quay chậm vậy. Tôi nhớ lại mình của 16 năm trước, khi mới 21 tuổi và nhận được chiếc vương miện Hoa hậu Việt Nam. Đó là một cột mốc rất lớn, mở ra cho tôi một hành trình hoàn toàn khác với rất nhiều trải nghiệm mà trước đó tôi chưa bao giờ hình dung được.

Rồi đúng 16 năm sau, tôi lại nhận bằng Thạc sĩ, có thêm em bé. Ngay lúc vừa hoàn thành một chặng đường, tôi đã bắt đầu nghĩ xem 10 năm tiếp theo mình làm gì. Quyết định mới nhất của tôi là trở thành giảng viên đại học. Hiện tôi làm trợ giảng và sẽ dạy môn Lịch sử Thời trang của Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội vào tháng 11. Năm sau, tôi dự định học lên tiến sĩ.

Ngọc Hân và bé Pi trong ngày cô nhận bằng Thạc sĩ ngành Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật Ứng dụng tại trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, tháng 8. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngọc Hân và bé Pi trong ngày cô nhận bằng Thạc sĩ ngành Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật Ứng dụng tại trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, tháng 8. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Cuộc sống của chị thay đổi thế nào từ khi có con?

- Trước khi sinh Pi, tôi nghĩ mình sẽ không có nhiều thời gian để chăm con vì tôi vốn thích công việc, đi đây đi đó. Nhưng đến lúc Pi ra đời thì mọi chuyện khác hẳn. Tôi cảm nhận được sự gắn kết với con rất mạnh.

Ngày trước bảo tôi ở nhà liên tục vài ngày là tôi bắt đầu thấy bí bách rồi. Còn bây giờ tôi có thể ở nhà cả tuần, cả tháng chỉ để chơi với con, chăm con mà vẫn vui.

Có Pi khiến tôi mất một phần tự do, không còn thích đi đâu thì đi, muốn ngủ đến mấy giờ thì ngủ. Nhưng đổi lại tôi có thêm một "cái đuôi" lúc nào cũng bám lấy mẹ. Với tôi, cái đuôi ấy là một món quà quá lớn. Tôi nghĩ đơn giản là cuộc sống luôn có sự đánh đổi. Không ai có thể vừa có tất cả cái này mà vẫn giữ nguyên tất cả cái kia.

Một năm không có đêm nào tôi ngủ trọn giấc. Đây cũng là một thử thách vì tôi cực kỳ mê ngủ. Mệt nhất là đang ngủ rất say mà nghe thấy tiếng Pi dậy đòi bú. Đến giờ Pi đã một tuổi, tôi vẫn duy trì sữa mẹ và vẫn cho con bú trực tiếp. Có lúc tôi chỉ ước được ngủ một mạch vài tiếng mà không ai gọi. Nhưng sáng hôm sau nhìn thấy một em bé cười với mình, bò đến rồi lại bám lấy mẹ, tôi lại thấy thiếu ngủ một chút cũng được. Giai đoạn này rất ngắn. Rồi sẽ đến lúc mình muốn ôm con, muốn con "dính" mẹ như bây giờ chắc gì con đã chịu.

Gia đình Ngọc Hân chụp ảnh 30/4     Gia đình Ngọc Hân chụp ảnh 30/4

Vợ chồng Ngọc Hân và con trai lưu lại khoảnh khắc bên nhau dịp 30/4. Video: Nhân vật cung cấp

- Chồng giúp chị chăm con ra sao?

- Tôi thấy từ khi có Pi, gia đình gắn kết hơn hẳn. Ông bà hai bên đều rất vui, nhất là mẹ tôi vì bà đã mong cháu từ rất lâu. Tôi nhìn ánh mắt hay nụ cười của bà là biết bà hạnh phúc thế nào.

Chồng tôi cực kỳ thích chơi với con. Tôi phải công nhận là không có năng khiếu nói chuyện với Pi cuốn hút bằng anh ấy. Tôi ở bên con nhiều hơn vì chồng vẫn phải đi làm hàng ngày, nhưng cứ bố về là Pi bám theo luôn. Có hôm tôi còn hỏi "Sao anh nói chuyện với con hay thế nhỉ?". Thật sự thú vị! Con đã giúp tôi nhìn thấy một phiên bản khác của người bạn đời.

Anh cũng không ngại bất cứ việc gì, từ thay bỉm, cho con ăn đến đưa con đi chơi. Nhiều khi anh còn hào hứng hơn cả tôi. Tôi hay đăng những đoạn hai bố con chơi với nhau lên mạng xã hội, bạn bè xem xong đều bảo "Hiếm có ông bố nào chơi với con được như thế".

Hai vợ chồng tôi thống nhất từ chuyện sữa mẹ, ăn dặm, giờ giấc sinh hoạt cho đến khi con ốm thì chăm sóc, xử lý thế nào. Sau này khi Pi lớn hơn, thể hiện cá tính rõ hơn, chuyện học hành hay giáo dục con sẽ có nhiều thứ phải bàn hơn.

- Là người nổi tiếng, khi chia sẻ hình ảnh của con trước công chúng, chị đối diện với áp lực nào?

- Tôi chưa bao giờ nghĩ mình phải xây dựng hình ảnh một người mẹ hoàn hảo cả. Tôi làm mẹ lần đầu mà, chắc chắn sẽ có điều chưa biết. Tôi học được khá nhiều từ những chia sẻ của các bà mẹ khác. Những góp ý thiện chí, hợp lý tôi luôn sẵn sàng lắng nghe. Nếu là những phán xét, tôi không để nó ảnh hưởng đến mình. Vì cuối cùng bố mẹ mới là người ở bên con mỗi ngày, hiểu em bé của mình và chịu trách nhiệm với những lựa chọn dành cho con.

Người ta nói khi một đứa trẻ chào đời, một người mẹ cũng được sinh ra. Pi đã dạy tôi sống chậm hơn một chút, bớt cố gắng kiểm soát mọi thứ. Một em bé thì đâu quan tâm hôm nay mẹ hoàn thành được bao nhiêu công việc. Con chỉ cần mẹ ngồi xuống chơi cùng, nhìn con, ôm con và thực sự ở đó với con thôi.

Vợ chồng Ngọc Hân tổ chức lễ thôi nôi cho con trai hồi tháng 8. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Vợ chồng Ngọc Hân tổ chức lễ thôi nôi cho con trai hồi tháng 8. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Nhìn lại quãng thời gian 16 năm, chị thấy đâu là thành tựu lớn nhất?

- Nếu hỏi Ngọc Hân năm 21 tuổi, có lẽ tôi nghĩ thành tựu là một danh hiệu, một công việc thành công. Nhưng bây giờ, tôi lại nghĩ đó là trải nghiệm mà mình có trong những năm tháng qua - điều tạo nên cách nhìn cuộc sống và con người tôi hôm nay.

Tôi vẫn tham vọng, nhưng định nghĩa về hạnh phúc ngày càng đơn giản. Sau tất cả, tôi vẫn thấy háo hức với những điều phía trước và bằng lòng với những điều nhỏ bé ở hiện tại. Bây giờ đôi khi chỉ cần sáng thức dậy, thấy mình khỏe mạnh, mở cửa ra vẫn thấy trời xanh, mây trắng, nắng vàng, nhìn thấy một bông hoa vừa nở, nghe tiếng con gọi hay cả nhà có một bữa cơm vui vẻ với nhau là tôi đã thấy hạnh phúc rồi. Niềm vui thực ra có sẵn trong cuộc sống, chỉ là mình có nhận ra nó hay không.

Ý Ly

Ở tuổi 37, Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân đánh dấu cột mốc đáng nhớ khi vừa nhận bằng Thạc sĩ ngành Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật Ứng dụng tại Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, vừa tổ chức thôi nôi cho con trai đầu lòng. Sự trùng hợp giữa ngày nhận bằng tốt nghiệp và sinh nhật một tuổi của bé Pi đã mở ra chặng đường mới đầy ý nghĩa đối với người đẹp. Trong suốt năm đầu nuôi con nhỏ, cô vừa tập trung viết luận văn cao học, vừa hoàn thành chương trình văn bằng hai tiếng Anh. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật và trau dồi tri thức, Hoa hậu Ngọc Hân quyết định rẽ hướng sang con đường giảng dạy đại học. Hiện tại, cô đang đảm nhận vị trí trợ giảng và sẽ chính thức đứng lớp môn Lịch sử Thời trang tại Đại học Mỹ thuật Công nghiệp từ tháng 11. Nhằm củng cố nền tảng chuyên môn sâu rộng hơn, người đẹp lên kế hoạch tiếp tục học lên tiến sĩ vào năm sau. Sự xuất hiện của con trai mang đến những thay đổi sâu sắc trong tư duy và thói quen sinh hoạt hàng ngày của người đẹp Hà Nội. Dù phải chấp nhận hy sinh sự tự do cá nhân cùng những giấc ngủ đêm trọn vẹn để duy trì việc nuôi con bằng sữa mẹ, cô vẫn trân trọng từng khoảnh khắc ngọt ngào bên con. Bên cạnh đó, sự đồng hành của người chồng với khả năng trò chuyện khéo léo và cuốn hút bé Pi đã trở thành điểm tựa vững chắc cho mái ấm gia đình.