Ngày 4/10, ông Lý Hoàng Tuấn, Chủ tịch UBND phường Tô Châu (tỉnh An Giang), xác nhận địa phương đã tiếp nhận đơn trình báo của bà L.A.H. (37 tuổi) về việc chồng bà là ông Tạ Văn Út (39 tuổi, trú tại xã Hòn Đất, tỉnh An Giang) mất liên lạc gần một tháng sau khi lên một ô tô lạ.
Ông Tạ Văn Út (Ảnh: Gia đình cung cấp).
Theo đơn của bà H., khoảng 7h ngày 6/9, ông Út chở con trai 15 tuổi đi làm ruộng. Đến khoảng 11h cùng ngày, sau khi nhận một cuộc điện thoại, ông Út rời đi.
Sau đó, ông Út quay về trong trạng thái có rượu và nói con trai chở mình đến ngã tư Hòn Heo, thuộc khu phố Dương Hòa, phường Tô Châu.
Tại đây, một ô tô 7 chỗ màu trắng đã chờ sẵn. Ông Út lên xe và nói với con trai rằng mình đi chơi một lát rồi về.
Chiếc ô tô sau đó di chuyển theo hướng Hà Tiên. Kể từ thời điểm này, gia đình không còn liên lạc được với ông Út.
Bà H. cho biết chồng không có mâu thuẫn hay gây thù oán với bất kỳ ai trong cuộc sống hằng ngày. Việc ông Út đột ngột mất liên lạc khiến gia đình hết sức lo lắng và trình báo cơ quan chức năng để nhờ hỗ trợ tìm kiếm.
Theo ông Lý Hoàng Tuấn, sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Tô Châu đã khẩn trương xác minh, trích xuất camera tại 2 điểm trên tuyến đường theo hướng di chuyển về Tô Châu.
Tuy nhiên, lực lượng chức năng chưa ghi nhận được hình ảnh chiếc ô tô 7 chỗ màu trắng như trình báo của gia đình.
Chính quyền địa phương đã thông báo truy tìm người mất liên lạc đối với ông Út trên hệ thống phần mềm xử lý văn bản và điều hành tác nghiệp đến các xã, phường và đặc khu trên toàn quốc.
Đồng thời, thông tin về trường hợp ông Út cũng được chuyển đến Công an tỉnh An Giang để phối hợp xác minh, truy tìm.