Bỏ qua điều hướng

Người lính nén nỗi đau, từ chiến trường Lào hướng về Hà Nội tiễn biệt Bác

Người lính nén nỗi đau, từ chiến trường Lào hướng về Hà Nội tiễn biệt Bác
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - "Chúng tôi lặng người khi nghe Đài tiếng nói Việt Nam phát đi thông báo Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần. Từ Lào, chúng tôi cùng hướng về Hà Nội tưởng nhớ Bác”, cựu chiến binh Nguyễn Quang Nhạ hồi tưởng.

Trào dâng nỗi nhớ Người trong ngày Tết Độc lập

Ngày 2/9, nắng thu trải vàng trên quê hương Kim Liên (Nghệ An). Giữa mùa sen nở muộn và cờ đỏ sao vàng, dòng người thành kính trở về quê Bác trong ngày Quốc khánh.

Người lính nén nỗi đau, từ chiến trường Lào hướng về Hà Nội tiễn biệt Bác - 1

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, cùng lãnh đạo các cơ quan Trung ương, tỉnh Nghệ An dự lễ tưởng niệm 57 năm ngày mất Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh: Hoàng Lam).

Quốc khánh năm nay cũng trở nên đặc biệt hơn khi trùng với ngày lịch âm 57 năm trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh rời xa cõi tạm. Bên cạnh niềm tự hào lớn lao về một đất nước độc lập, trong lòng mỗi người dân Việt Nam lại trào dâng một nỗi nhớ Người.

Trong không khí thiêng liêng của ngày Quốc khánh, tại Khu di tích lịch sử Kim Liên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An, cùng đồng bào cả nước thành kính tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 57 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đọc diễn văn tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, khẳng định cả cuộc đời Người chỉ biết vì nước, vì dân; sống thanh cao, giản dị và hy sinh đến tận cùng cho Tổ quốc, cho Nhân dân.

Người lính nén nỗi đau, từ chiến trường Lào hướng về Hà Nội tiễn biệt Bác - 2

Ông Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, đọc diễn văn tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh: Hoàng Lam).

“Cách đây 57 năm, vào ngày 2/9/1969, nhằm ngày 21/7 năm Kỷ Dậu, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từ biệt chúng ta “về với thế giới người hiền”. Có một sự trùng hợp thiêng liêng của lịch sử: Người ra đi đúng vào ngày Quốc khánh của dân tộc - ngày của độc lập, tự do, ngày hội lớn của non sông, ngày mà Người đã dành cả cuộc đời đấu tranh và cống hiến để có được”, ông Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khẳng định, Bác đã đi xa nhưng sự nghiệp tư tưởng, đạo đức và nhân cách của Người vẫn trường tồn cùng dân tộc. Người sống trong tư tưởng của Đảng, hiện diện trong mỗi bước đi của đất nước; trong những con đường, mái trường, làng quê; trong tiếng nói, lời ca và trong trái tim của mỗi người dân đất Việt.

Người lính nén nỗi đau, từ chiến trường Lào hướng về Hà Nội tiễn biệt Bác - 3

Đại biểu tỉnh Nghệ An dâng hoa sen tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh: Hoàng Lam).

Giữa ngày Quốc khánh, trở về với quê hương Kim Liên, mỗi người dân Việt Nam càng thấm thía hơn giá trị của hai chữ độc lập, tự do, càng hiểu sâu sắc hơn cái giá của hòa bình, càng trân trọng hơn những gì Bác Hồ và các thế hệ cha anh đã hy sinh để đất nước có được cơ đồ rạng rỡ hôm nay.

Giữa chiến trường Lào, nén nỗi đau hướng về Hà Nội

Trong bước chân hướng về Làng Sen hôm nay, ông Nguyễn Quang Nhạ (80 tuổi, xã Xuân Lâm, Nghệ An) cùng 2 người đồng đội quân phục chỉnh tề, ngực lấp lánh huân chương. Những người lính đã đi qua đạn bom khốc liệt nâng niu trên tay những bông hoa sen để dâng lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người lính nén nỗi đau, từ chiến trường Lào hướng về Hà Nội tiễn biệt Bác - 4

Những người lính dạn dày trận mạc nâng niu trên tay những bông hoa sen dâng Bác (Ảnh: Hoàng Lam).

Giữa không gian thành kính, thiêng liêng, ông Nguyễn Quang Nhạ bồi hồi nhớ về những ngày này 57 năm trước, ở chiến trường Lào khốc liệt. Khi đó, Sư đoàn 968 Quân khu 4 của ông đang làm nhiệm vụ ở khu vực Attapeu, nước bạn Lào.

Kẻ thù trút bom B52 xuống trận địa buộc những người lính Sư đoàn 968 phải rút vào hầm trú ẩn.

“Sáng ngày 4/9/1969, tiểu đội 5 người chúng tôi ở dưới hầm trú ẩn, lặng người khi nghe Đài tiếng nói Việt Nam phát đi thông báo Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần. Chúng tôi cùng hướng về Hà Nội để tưởng nhớ Bác, nước mắt cứ thế tuôn ra”, cựu chiến binh Nguyễn Quang Nhạ kể.

Người lính nén nỗi đau, từ chiến trường Lào hướng về Hà Nội tiễn biệt Bác - 5

Cựu chiến binh Nguyễn Quang Nhạ hồi tưởng ký ức ở chiến trường Lào cách đây 57 năm, khi nghe tin Bác Hồ từ trần (Ảnh: Hoàng Lam).

Biến đau thương thành hành động, cùng với các lực lượng của bạn, Sư đoàn 968 đẩy lui từng đợt phản kích của địch. Ngừng tiếng bom đạn, ở nơi cách Hà Nội hàng nghìn cây số, những người lính lập bàn thờ Bác Hồ. Bàn thờ không có ảnh Bác, thay vào đó là lá cờ giải phóng miền Nam, cùng với lời hứa quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ.

Tháng 4/1970, sư đoàn 968 với nhiệm vụ phối hợp tác chiến kìm chân địch ở vòng ngoài đã cùng Trung đoàn 24 của mặt trận B3 Tây Nguyên và đơn vị bạn giải phóng thị xã Attapeu.

Kết thúc nhiệm vụ tại Lào, ông Nhạ cùng Sư đoàn 968 tiếp tục tham gia chiến dịch giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Người lính nén nỗi đau, từ chiến trường Lào hướng về Hà Nội tiễn biệt Bác - 6

Người dân và du khách về thăm quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ngày Quốc khánh (Ảnh: Hoàng Lam).

Người lính đi qua chiến tranh, đi qua những khoảnh khắc sinh tử, đứng giữa Làng Sen hôm nay, càng thấm thía hơn cái giá của hòa bình. Trong nắng mùa thu độc lập, người lính Nguyễn Quang Nhạ hòa vào dòng người với cành hoa sen trên tay, chầm chậm tiến vào nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Giữa thời khắc thiêng liêng của ngày Tết Độc lập, họ trang nghiêm hướng về Bác - Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta - với lòng biết ơn và niềm kính yêu vô hạn.

Theo ghi nhận từ Dân Trí, sự việc liên quan đến 'Người lính nén nỗi đau, từ chiến trường Lào hướng về Hà Nội tiễn biệt Bác' đang thu hút sự chú ý đặc biệt từ dư luận. Cụ thể, "Chúng tôi lặng người khi nghe Đài tiếng nói Việt Nam phát đi thông báo Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần, tạo cơ sở thực tiễn giúp độc giả nắm bắt rõ bối cảnh. Đây được xem là chuyển động đáng chú ý, mở ra nhiều thảo luận thực chất trong thời gian tới.