Bỏ qua điều hướng
•

Người mẹ nuôi 2 con đang học tiến sĩ, trở thành tân sinh viên ở tuổi 48

Người mẹ nuôi 2 con đang học tiến sĩ, trở thành tân sinh viên ở tuổi 48
Nguồn ảnh: VietnamNet

Ở tuổi 48, có hai con đang là nghiên cứu sinh tại nước ngoài, chị Nguyễn Thị Yến trở thành tân sinh viên để thực hiện ước mơ đã ấp ủ suốt nhiều năm.

2 con học tiến sĩ, mẹ U50 là tân sinh viên

Chị Nguyễn Thị Yến, sinh năm 1978, là một trong số các tân sinh viên ngành Kinh tế của Học viện Hành chính và Quản trị công năm 2026.

Chia sẻ với VietNamNet, chị Yến cho biết vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ mất sớm nên chị nghỉ học khi vừa hết lớp 9. Sau khi lập gia đình và có con, vợ chồng chị từ quê Nam Định cũ (nay là Ninh Bình) lên Hà Nội xoay sở nhiều nghề, từ mở quán cơm bình dân đến cắt tóc, gội đầu... để nuôi hai con ăn học.

Mong mỏi lớn nhất của chị là các con được học hành đến nơi đến chốn, không phải lỡ dở như mình.

Nguyễn Thị Yến (2).jpg
Chị Nguyễn Thị Yến tốt nghiệp THPT năm học 2025-2026 tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên quận Đống Đa, Hà Nội. Ảnh: NVCC

Không phụ lòng bố mẹ, hai con trai đều có kết quả học tốt, lần lượt giành học bổng du học. Đặc biệt, con trai thứ hai là Đồng Ngọc Hà, sinh năm 2002, từng giành Huy chương Bạc Olympic Sinh học quốc tế năm 2020. Mới đây, Ngọc Hà được 7 đại học danh tiếng của Mỹ cấp học bổng tiến sĩ, trong đó có Harvard, MIT, Princeton. Ngọc Hà hiện theo học chương trình đào tạo tiến sĩ tại ĐH Harvard.

Con trai cả của chị Yến (sinh năm 1999) cũng giành học bổng Eiffel của Chính phủ Pháp cho bậc thạc sĩ và hiện là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Trung Quốc.

“Nhiều năm sau khi lập gia đình, tôi vẫn nung nấu ước mơ được trở lại trường lớp để tiếp tục sự học. Đến khi lo cho các con học hành ổn thỏa, tôi quyết tâm thực hiện ước mơ của mình", chị Yến nói về quyết định đi học lại vài năm trước.

Nguyễn Thị Yến.jpg
Chị Nguyễn Thị Yến, tân sinh viên ngành Kinh tế của Học viện Hành chính và Quản trị công. Ảnh: NVCC.

Chị cho biết, từ khi các con còn học THPT, chị đã vừa làm việc vừa lặng lẽ tự học lại những kiến thức bậc tiểu học và THCS.

“Khi phát hiện mẹ vẫn âm thầm tự học, Ngọc Hà đã dành thời gian giảng lại cho tôi những kiến thức từ cấp 1, cấp 2 trước khi con lên đường du học. Được con dạy kèm, từ chỗ quên gần hết kiến thức, tôi đã bắt kịp và đăng ký học lớp 9, rồi thi vào Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên quận Đống Đa ở tuổi 44”, chị Yến kể.

Trong thời gian học tại ngôi trường này, chị Yến từng đạt giải Ba ở kỳ thi học sinh giỏi thành phố môn Lịch sử và được vinh danh Học sinh tiểu biểu của Thủ đô năm học 2025-2026. Trong mùa tuyển sinh vừa qua, chị trúng tuyển Học viện Hành chính và Quản trị công. 

Con muốn “nuôi" mẹ học đại học 

Người mẹ U50 đã bước sang tuần học thứ hai ở trường đại học. Những ngày đầu vào lớp, chị khiến nhiều sinh viên bất ngờ khi gặp một người bạn học lớn tuổi. Chị Yến hơn các tân sinh viên lứa 2008 đúng 30 tuổi.

“Các bạn trẻ đều tầm tuổi con mình, thậm chí ít hơn. Ở giai đoạn học THPT, tôi đã quen với việc trao đổi, giao lưu với các bạn trẻ nên không cảm thấy xa lạ, khoảng cách”, chị Yến chia sẻ.

Thích tham gia các hoạt động tập thể, chị Yến đã xung phong làm lớp phó phụ trách học tập của lớp. 

Nguyễn Thị Yến 3.jpg
Chị Nguyễn Thị Yến cùng các tân sinh viên của Học viện Hành chính và Quản trị công năm 2026. Ảnh: NVCC

Chị Yến cho hay, vì lớn tuổi nên trong quá trình học, chị gặp một số hạn chế về công nghệ, khả năng ghi nhớ so với các bạn trẻ. Tuy nhiên, chị cho rằng chỉ cần có đủ đam mê, nghị lực và tinh thần ham học hỏi, chị sẽ vượt qua những thử thách này. 

Người mẹ cho hay, để đi học, chị phải phân bổ thời gian khoa học để vẫn duy trì được công việc tự do cũng như cân bằng cuộc sống gia đình. Tân sinh viên U50 khá tự tin với khả năng thích ứng của mình sau khoảng thời gian hoàn thành chương trình từ lớp 9 đến lớp 12. 

Chị Yến chia sẻ, để động viên mẹ, hai con trai nói sẽ lo toàn bộ chi phí học tập cho chị.  

“Hai cháu nói rằng 'ngày xưa mẹ lo cho chúng con thì bây giờ để chúng con nuôi mẹ đi học'. Nhưng tôi cũng đang phấn đấu để giành được học bổng của trường”, chị Yến nói.

Chị vẫn nhớ như in ngày mình thi tốt nghiệp THPT, cả hai con trai cùng đặt vé máy bay để về nước đưa mẹ đi thi.

Người mẹ chia sẻ, ở tuổi 48, chị vào đại học không phải để tìm một tấm bằng “cho đẹp hồ sơ”, mà đơn giản để hoàn thành ước mơ từng gác lại thời trẻ.

“Tôi biết với tuổi của mình, khi tốt nghiệp cũng đã quá tuổi để xin việc làm ở các tổ chức, đơn vị. Nhưng tôi mong muốn được bước chân vào giảng đường để biết thêm nhiều kiến thức, hoàn thiện bản thân. Tôi hiểu sâu sắc giá trị của việc được đi học và ý nghĩa rất rộng của sự học, không bó hẹp chỉ để xin việc, kiếm tiền”, chị Yến nói. 

Nguyễn Thị Yến 1.jpg
Ảnh: NVCC

Chị Yến hy vọng hành trình của mình có thể lan tỏa năng lượng tích cực tới các bạn trẻ đang ngồi trên giảng đường.

“Các bạn hãy trân trọng thời gian, cơ hội được học và luôn nhớ rằng không bao giờ là quá muộn để học”, chị Yến chia sẻ.

Tân sinh viên U50 đặt mục tiêu tốt nghiệp đại học loại Giỏi và hy vọng được kết nạp, đứng vào hàng ngũ của Đảng trong những năm tháng đại học.

Ở tuổi 48, chị Nguyễn Thị Yến (sinh năm 1978) đã chính thức trở thành tân sinh viên ngành Kinh tế thuộc Học viện Hành chính và Quản trị công. Việc một phụ nữ từng nghỉ học từ năm lớp 9 vì hoàn cảnh gia đình khó khăn quyết định trở lại con đường học vấn sau hơn 30 năm gián đoạn là minh chứng rõ nét cho tinh thần hiếu học kiên trì. Đây không chỉ là câu chuyện cá nhân vượt khó mà còn thể hiện tinh thần học tập suốt đời đáng trân trọng trong xã hội hiện đại. Trước khi tự mình thực hiện ước mơ dang dở, chị Yến cùng chồng trải qua nhiều công việc lao động phổ thông tại Hà Nội để chăm lo cho hai con trai ăn học thành tài. Sự hy sinh đó đã đem lại quả ngọt khi người con cả giành học bổng Eiffel và đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Trung Quốc. Đáng chú ý, người con trai thứ hai là Đồng Ngọc Hà từng giành Huy chương Bạc Olympic Sinh học quốc tế năm 2020, nhận học bổng tiến sĩ tại 7 đại học hàng đầu nước Mỹ và hiện theo học tại ĐH Harvard. Hành trình trở lại trường lớp của người mẹ U50 bắt đầu từ sự âm thầm tự học và sự đồng hành, hỗ trợ kiến thức trực tiếp từ các con. Nhờ nỗ lực không ngừng, chị Yến đã tốt nghiệp Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên quận Đống Đa, từng đạt giải Ba học sinh giỏi môn Lịch sử cấp thành phố và được vinh danh Học sinh tiêu biểu Thủ đô năm học 2025-2026. Bước vào môi trường đại học cùng những bạn trẻ kém mình 30 tuổi, chị Yến nhanh chóng hòa nhập và đảm nhận vai trò lớp phó phụ trách học tập. Quyết định tiếp tục con đường tri thức ở độ tuổi trung niên của chị đã truyền cảm hứng mạnh mẽ về khát vọng vươn lên và khẳng định giá trị bản thân. Câu chuyện là minh chứng sống động cho thấy sự học không bao giờ có giới hạn hay rào cản về tuổi tác.