Bà P.T.H. (60 tuổi, trú tại xã Ea Nốp, Đắk Lắk) đã đến cơ quan công an trình báo sau khi bị lừa đảo hơn 1,5 tỷ đồng thông qua mạng xã hội.
Người phụ nữ 60 tuổi đến cơ quan công an trình báo việc bị lừa hơn 1,5 tỷ đồng (Ảnh: Nhung Nguyễn).
Sau khi lấy lại tinh thần, người phụ nữ chia sẻ rằng dù thường xuyên xem các clip cảnh báo lừa đảo để rút kinh nghiệm, bà vẫn trở thành nạn nhân của thủ đoạn giả danh người thân.
Theo bà H., sáng 20/10, bà nhận được tin nhắn từ tài khoản Facebook của con gái 27 tuổi đang du học tại Nhật Bản. Người này nhắn tin nhờ bà chuyển tiền giúp một người bạn học đáo hạn ngân hàng và nói sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền ngay trong ngày.
Tin tưởng đang trò chuyện với con gái, bà H. không mảy may nghi ngờ. Người mẹ 60 tuổi tìm cách vay mượn tiền từ nhiều người rồi thực hiện 4 lần chuyển khoản vào các tài khoản được cung cấp, với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.
Đến trưa cùng ngày, tài khoản Facebook nói trên tiếp tục gửi cho bà H. hình ảnh chụp 3 giao dịch chuyển lại cho bà hơn 1,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, tiền vẫn chưa vào tài khoản.
"Tôi thấy ảnh chụp đã chuyển tiền nhưng tiền vẫn chưa vào tài khoản của mình và nghĩ do chuyển từ nước ngoài về sẽ chậm hơn. Đến tối, không nhận được tiền, tôi trực tiếp gọi cho con gái mới biết bản thân đã bị lừa nên đã rất sốc", bà H. kể lại.
Số tiền hơn 1,5 tỷ đồng là khoản vay mượn từ nhiều người, trong đó có những khoản bạn bè phải đi vay lại của người khác và chịu lãi. Không chỉ mất một số tiền lớn, bà H. còn phải đối mặt với áp lực trả nợ và nỗi lo ảnh hưởng đến những người đã giúp đỡ mình.
Kẻ lừa đảo gửi ảnh chụp các giao dịch đã chuyển tiền cho người phụ nữ nhưng thực chất chỉ là chiêu trò (Ảnh: Trương Nguyễn).
Bà cho biết sau khi phát hiện bị lừa, bản thân rơi vào trạng thái hoảng loạn, khóc nấc vì không biết phải xoay xở thế nào. Số tiền quá lớn khiến người phụ nữ gần như suy sụp.
Thấy mẹ đau khổ, các con liên tục gọi điện an ủi, động viên. Đặc biệt, người con gái đang du học ở Nhật Bản đã nhắn nhủ mẹ rằng "còn người là còn tất cả", đồng thời gửi cho bà 200 triệu đồng để lo trả lãi trong thời gian chờ cơ quan chức năng hỗ trợ giải quyết vụ việc.
"Tôi có 4 người con gái, các con rất thương mẹ nên động viên suốt. Giờ tôi có khóc, có suy sụp cũng chưa lấy lại được số tiền này nên tôi đã bình tâm hơn để xử lý vụ việc", bà H. chia sẻ.
Liên quan vụ việc, lãnh đạo Công an xã Ea Knốp cho biết đơn vị đã tiếp nhận thông tin, hướng dẫn bà H. làm việc với Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Đắk Lắk để xác minh, điều tra theo thẩm quyền vụ lừa đảo trên không gian mạng.