
Xuân Nam từng vô địch V-League trong màu áo CLB Công An Hà Nội - Ảnh: NVCC
Hôm 17-10, Nguyễn Xuân Nam ghi cú đúp bàn thắng giúp CLB Lâm Đồng thắng Đại học Văn Hiến ở vòng 3 Giải hạng nhất quốc gia 2026 - 2027. Đây là trận thắng đầu tiên của Lâm Đồng sau 2 trận thua từ đầu mùa.
Hai bàn thắng của Xuân Nam là cú đá phạt đền phút 15 và cú cứa lòng đẹp mắt ở phút 38. Đây không phải là những bàn thắng bình thường, mà mang ý nghĩa khích lệ rất lớn với cầu thủ vốn nhiều lần đứng ở bờ vực phải giải nghệ.
"Tôi uống thuốc giảm đau để thi đấu"
Xuân Nam nói với Tuổi Trẻ: "Thú thực là tôi vẫn còn rất yêu trái bóng. Dù đang trong quá trình điều trị chấn thương, mới hơn 8 tháng, còn khoảng vài tháng nữa mới thực sự lành hẳn, tôi vẫn đá. Trận vừa rồi, tôi uống thuốc giảm đau, băng chân ra sân thi đấu, vì đội khó khăn quá, thiếu người. Đến hiệp hai, thế trận ổn, các thầy cho tôi rời sân. Gối tôi cũng sưng vù rồi.
Sau trận, nhiều anh em hỏi tôi rằng sao mạo hiểm thế, đá sớm thế. Tôi nói mình ổn. Ghi bàn trong lần trở lại này, tôi rất biết ơn CLB Lâm Đồng, ban huấn luyện và anh em đồng đội đã tin tưởng và hỗ trợ".
3 lần đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước và bên chày (2017, 2018 và 2025), 4 lần rách sụn chêm độ 3, cùng rất nhiều chấn thương lớn nhỏ ở cổ chân, háng, đùi, cột sống, Xuân Nam chưa từng có ý định bỏ cuộc.
Lần gần nhất lên bàn mổ của Nam là hồi tháng 1 năm nay. Cơ duyên trở lại sân cỏ của Nam cũng có một phần từ sự sắp đặt của số phận. Anh vốn đã chuẩn bị cho kế hoạch học tập để cầm sa bàn, nhưng sau cùng vẫn gác lại để tiếp tục mặc quần đùi, áo số.
Xuân Nam chia sẻ: "Tôi đã hoàn thành chương trình đào tạo chứng chỉ huấn luyện viên C-AFC của VFF. Vừa rồi, trong lúc chờ cho chân lành hẳn, tôi đã muốn đăng ký học lên bằng B nhưng VFF báo khóa học đã đủ người, thế là tôi tiếp tục đá bóng".

Xuân Nam và tuyển thủ U23 Việt Nam Nguyễn Hiểu Minh - Ảnh: NVCC
"Tôi sẽ cố đá vài năm nữa"
"Tôi tự tập một mình, khi thì trong phòng gym, khi thì ra sân, nhưng như thế chưa đủ. Tôi cần môi trường để lấy lại cảm giác bóng.
Đầu mùa giải 2026 - 2027, tôi liên hệ một số đội bóng nhưng họ đều không muốn mạo hiểm ký hợp đồng. Gần đến hạn chót đăng ký thi đấu, tôi được một trợ lý CLB Lâm Đồng giới thiệu vào đội hình.
Dù đội bóng rất khó khăn, không dư dả, các anh, các thầy vẫn tin tưởng trao cơ hội cho tôi ăn tập, thi đấu và tôi rất biết ơn vì điều đó. Họ cho tôi cơ hội để sống với đam mê. Tôi sẽ cố đá thêm vài năm nữa chứ chưa định nghỉ", Xuân Nam tiếp tục.
TIN LIÊN QUANCa mổ gối gần nhất của Xuân Nam được tiến hành cùng với tuyển thủ U23 Việt Nam Nguyễn Hiểu Minh. Sự quyết tâm của Nam trở thành nguồn cảm hứng cho người đàn em trên con đường phía trước.
"Tôi và Hiểu Minh là anh em cùng thi đấu chung CLB PVF-CAND (nay là Công An Nhân Dân) vào năm 2024, giai đoạn tôi làm đội trưởng. Tôi mổ sau Minh 3 ngày, hai anh em tâm sự với nhau nhiều. Tôi chỉ biết động viên em ấy, đã theo bóng đá là theo đến cùng", Xuân Nam nói.
Ở tuổi 32, với những chấn thương kinh hoàng nhất đời cầu thủ, không nhiều người đủ kiên trì và dũng cảm theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp như Nguyễn Xuân Nam.
"Nếu không chấn thương nặng, có lẽ giờ này tôi vẫn còn thi đấu ở V-League, biết đâu còn có thể có sự nghiệp đáng nể hơn", Xuân Nam thổ lộ.
Hành trình của Nam với trái bóng vẫn còn ở phía trước. Nhưng dù là trên tư cách cầu thủ hay huấn luyện viên, đam mê, nghị lực và sự kiên trì của cầu thủ này sẽ là tấm gương đáng khâm phục với các thế hệ cầu thủ trẻ.
Nguyễn Xuân Nam sinh năm 1994 tại Hải Dương cũ, trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ CLB Hà Nội. Anh có 2 chức vô địch V-League vào năm 2016 cùng CLB Hà Nội và 2023 cùng Công An Hà Nội.
Xuân Nam từng giành danh hiệu Vua phá lưới Giải VĐQG Lào ở mùa 2015, với 15 bàn.
Ở cấp tuyển, Xuân Nam từng 3 lần được HLV Park Hang Seo triệu tập lên đội tuyển Việt Nam vào năm 2020, 2021 và 2022, nhưng chưa có trận chính thức nào.
Nguyễn Xuân Nam (PVF-CAND) và Vũ Văn Sơn (Trẻ TP.HCM) đã bỏ qua chuyện cũ và bắt tay nhau làm hòa khi gặp lại nhau ở vòng 12 Giải hạng nhất quốc gia 2024 - 2025.