Bỏ qua điều hướng
•

Nhà Đốc phủ sứ 130 năm tuổi làm từ toàn gỗ quý ở Tây Ninh

Nhà Đốc phủ sứ 130 năm tuổi làm từ toàn gỗ quý ở Tây Ninh
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Hơn 130 năm qua, nhà Đốc phủ sứ Nguyễn Văn Kiên ở Tây Ninh vẫn gần như nguyên vẹn, từ cột, kèo, vách, sàn đến nội thất đều được làm từ nhiều loại gỗ quý.

Nhà Đốc phủ sứ 130 năm tuổi làm từ toàn gỗ quý ở Tây Ninh - 1

Ngôi nhà cổ của Đốc phủ sứ Nguyễn Văn Kiên, tọa lạc tại trung tâm phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh, vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên vẹn sau 132 năm tồn tại. Được xây dựng từ năm 1894, công trình kiến trúc độc đáo này hiện thuộc sở hữu của ông Nguyễn Anh Kiệt, cháu đời thứ 5 của Đốc phủ sứ Nguyễn Văn Kiên.

Nhà Đốc phủ sứ 130 năm tuổi làm từ toàn gỗ quý ở Tây Ninh - 2

Theo ông Nguyễn Anh Kiệt, bí quyết giúp căn nhà trường tồn với thời gian nằm ở việc toàn bộ kết cấu được làm từ các loại gỗ quý như gõ đỏ, gõ mật. Những loại gỗ này nổi tiếng với độ bền cao và khả năng chống mối mọt vượt trội, đảm bảo sự vững chắc cho ngôi nhà qua hơn một thế kỷ.

Nhà Đốc phủ sứ 130 năm tuổi làm từ toàn gỗ quý ở Tây Ninh - 3

Nội thất bên trong ngôi nhà cũng là những minh chứng sống động cho sự bền bỉ của vật liệu quý. Bộ trường kỷ làm từ gỗ quý vẫn được gia đình sử dụng hàng ngày, trong khi tủ thờ khảm xà cừ vẫn giữ được vẻ đẹp tinh xảo. Màu đen bóng của nội thất gỗ tạo nên một không gian cổ kính, trang nghiêm, đậm chất kiến trúc truyền thống.

Nhà Đốc phủ sứ 130 năm tuổi làm từ toàn gỗ quý ở Tây Ninh - 4

Gian phòng thờ trang trọng trưng bày chân dung Đốc phủ sứ Nguyễn Văn Kiên. Ông sinh ra tại Quảng Nam, từng du học tại Pháp và sau đó giữ nhiều chức vụ quan trọng trong bộ máy chính quyền Pháp ở Nam Kỳ, từ Thông ngôn, Thư ký chính, Tri huyện, Tri phủ đến Đốc phủ sứ Tây Ninh và Đốc phủ sứ Mỹ Tho.

Nhà Đốc phủ sứ 130 năm tuổi làm từ toàn gỗ quý ở Tây Ninh - 5

Những đồ vật cổ trong căn nhà được ông Nguyễn Anh Kiệt gìn giữ cẩn thận và trưng bày tại phòng khách, sẵn sàng giới thiệu cho khách tham quan, như một bảo tàng thu nhỏ về lịch sử gia đình và vùng đất Tây Ninh.

Nhà Đốc phủ sứ 130 năm tuổi làm từ toàn gỗ quý ở Tây Ninh - 6

Các vách gỗ trong nhà được chế tác thủ công với nhiều họa tiết tinh xảo, vẫn giữ nguyên vẹn những đường nét chạm khắc, không hề bị mục hay mối mọt dù đã trải qua hơn một thế kỷ. Điều này càng khẳng định giá trị của các loại gỗ quý được sử dụng.

Nhà Đốc phủ sứ 130 năm tuổi làm từ toàn gỗ quý ở Tây Ninh - 7

Ngôi nhà được xây dựng theo kiểu chữ “Khẩu”, dài hơn 20m, rộng 12m và có gác lửng, với tổng cộng 32 cột gỗ. Đặc biệt, hai hàng cột giữa nhà cao khoảng 8m, đường kính lớn, tương đương vòng tay một người ôm. Toàn bộ cột, kèo, vách, sàn và bàn thờ đều được làm từ các loại gỗ quý, tạo nên một tổng thể kiến trúc vững chãi và bề thế.

Nhà Đốc phủ sứ 130 năm tuổi làm từ toàn gỗ quý ở Tây Ninh - 8

Cửa chính bằng gỗ vẫn giữ được độ chắc chắn. Gian chính có 4 cánh cửa lớn và 8 cánh cửa phụ chia đều hai bên, khi mở tạo không gian rộng rãi, thoáng đãng. Phía trước hiên là khoảng sân rộng trồng nhiều cây cảnh, mang lại không khí trong lành và yên bình.

Nhà Đốc phủ sứ 130 năm tuổi làm từ toàn gỗ quý ở Tây Ninh - 9

Phần móng nhà được xây bằng đá núi Bà Đen, nâng đỡ toàn bộ hệ thống trụ cột gỗ quý. Ngôi nhà có tổng diện tích khoảng 480m2, bao gồm nhà chính rộng 240m2 và phần hậu có diện tích tương tự.

Nhà Đốc phủ sứ 130 năm tuổi làm từ toàn gỗ quý ở Tây Ninh - 10

Khu vực sân sau được thiết kế giếng trời, không chỉ giúp lấy ánh sáng tự nhiên mà còn là nơi sinh hoạt chính của gia đình ông Nguyễn Anh Kiệt, một nét kiến trúc đặc trưng của những ngôi nhà Nam Bộ xưa.

Nhà Đốc phủ sứ 130 năm tuổi làm từ toàn gỗ quý ở Tây Ninh - 11

Cổng nhà được xây bằng đá ong màu đỏ nâu, nổi bật với độ bền cao và chắc chắn. Cột trụ cổng và tường rào được xây bằng những khối đá ong cắt gọt vuông vức. Trên bức tường sát vách còn chạm khắc nổi số “39” khá lớn, là số nhà của ngôi nhà cổ.

Nhà Đốc phủ sứ 130 năm tuổi làm từ toàn gỗ quý ở Tây Ninh - 12

Cách ngôi nhà khoảng 100m là khu mộ của Đốc phủ sứ Nguyễn Văn Kiên và vợ, cùng nhiều ngôi mộ khác của con, cháu và quản gia gia đình, tạo thành một quần thể di tích lịch sử.

Nhà Đốc phủ sứ 130 năm tuổi làm từ toàn gỗ quý ở Tây Ninh - 13

Năm 2017, căn nhà đã được UBND tỉnh Tây Ninh (cũ) công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh. Với một mặt hướng ra rạch Tây Ninh và mặt còn lại nhìn về núi Bà Đen, ngôi nhà không chỉ mang giá trị lịch sử mà còn sở hữu vị trí đắc địa, hòa mình vào cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp của vùng đất Tây Ninh.

Nhà Đốc phủ sứ 130 năm tuổi làm từ toàn gỗ quý ở Tây Ninh - 14

Vị trí nhà Đốc phủ sứ Nguyễn Văn Kiên tại phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh (Đồ họa: An Huy).

Giữa trung tâm phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh, ngôi nhà của Đốc phủ sứ Nguyễn Văn Kiên vẫn đứng vững sau 132 năm, lưu giữ dáng vẻ cổ kính và nhiều dấu ấn gia đình. Công trình được dựng năm 1894, hiện thuộc sở hữu của ông Nguyễn Anh Kiệt, cháu đời thứ năm của vị Đốc phủ sứ. Theo bài viết trên Dân Trí, điểm khiến căn nhà đặc biệt là phần kết cấu làm hoàn toàn bằng những loại gỗ quý như gõ đỏ và gõ mật. Những loại gỗ này có độ bền cao, chống mối mọt tốt, góp phần giúp căn nhà trụ vững qua hơn một thế kỷ. Bên trong, bộ trường kỷ vẫn được gia đình sử dụng hằng ngày, còn chiếc tủ thờ khảm xà cừ lưu giữ những đường nét tinh xảo. Nội thất gỗ màu đen bóng tạo nên không gian trầm mặc, trang nghiêm, gợi cảm giác như bước vào một nếp nhà Nam Bộ xưa. Tại gian thờ, chân dung Đốc phủ sứ Nguyễn Văn Kiên được đặt ở vị trí trang trọng, nhắc nhớ về người chủ đầu tiên của ngôi nhà. Ông sinh tại Quảng Nam, từng du học ở Pháp rồi đảm nhận nhiều chức vụ trong bộ máy chính quyền Pháp tại Nam Kỳ. Quá trình công tác của ông trải qua các vị trí Thông ngôn, Thư ký chính, Tri huyện, Tri phủ, rồi Đốc phủ sứ Tây Ninh và Mỹ Tho. Ông Nguyễn Anh Kiệt gìn giữ nhiều đồ vật cổ, bày tại phòng khách và sẵn lòng giới thiệu với khách tham quan như một bảo tàng nhỏ của gia đình. Những vách gỗ được chế tác thủ công, chạm khắc nhiều họa tiết, đến nay vẫn nguyên vẹn, không mục nát hay bị mối mọt. Các chi tiết ấy vừa cho thấy tay nghề xưa, vừa làm nổi bật độ bền của vật liệu được chọn xây nhà. Ngôi nhà có mặt bằng hình chữ “Khẩu”, dài hơn 20m, rộng 12m, có gác lửng và tổng cộng 32 cột gỗ. Hai hàng cột giữa cao khoảng 8m, thân cột lớn đến mức tương đương vòng tay một người ôm. Cột, kèo, vách, sàn và bàn thờ đều bằng gỗ quý, tạo nên kết cấu bề thế, vững chắc mà vẫn mang nét kiến trúc truyền thống. Cửa chính bằng gỗ vẫn chắc chắn, trong khi gian chính có bốn cánh cửa lớn cùng tám cánh phụ chia đều hai bên, mở ra không gian thoáng rộng. Trước hiên là khoảng sân trồng nhiều cây cảnh, góp phần tạo không khí yên bình cho ngôi nhà giữa khu vực trung tâm. Móng nhà xây bằng đá núi Bà Đen, nâng đỡ hệ thống cột gỗ và giúp công trình có nền tảng vững chãi. Toàn bộ khu nhà rộng khoảng 480m2, gồm nhà chính 240m2 và phần hậu có diện tích tương tự, theo thông tin bài viết. Sân sau bố trí giếng trời, đưa ánh sáng tự nhiên vào nhà, đồng thời là nơi sinh hoạt chính của gia đình ông Kiệt. Cổng và tường rào được xây bằng đá ong đỏ nâu, với các khối đá cắt vuông vức và số nhà “39” chạm nổi trên tường. Cách nhà khoảng 100m là khu mộ của ông Nguyễn Văn Kiên và vợ, cùng mộ của một số người con, cháu và quản gia, tạo thành quần thể gắn với lịch sử gia đình. Năm 2017, công trình được UBND tỉnh Tây Ninh cũ công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh. Một mặt nhà hướng ra rạch Tây Ninh, mặt kia nhìn về núi Bà Đen, kết nối dấu tích lịch sử với cảnh quan đặc trưng của vùng đất này.