Bỏ qua điều hướng

Nhà vô địch Asiad 20: Trước khi vào thi đấu không ai dám nói với ai câu nào

Nhà vô địch Asiad 20: Trước khi vào thi đấu không ai dám nói với ai câu nào
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Đầu gối sưng, trầy xước trong lúc tập trước phần thi, Nguyễn Ngọc Trâm vẫn cùng đồng đội thi đấu xuất sắc, mang về HCV đầu tiên cho Việt Nam tại Asiad 20.

Ngọc Trâm nén đau thi đấu để mang về tấm HCV Asiad 20 đầu tiên cho Việt Nam - Ảnh 1.

Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên mang về HCV đầu tiên cho thể thao Việt Nam ở Asiad 20 - Ảnh: QUÝ LƯỢNG

Chiều 22-9, Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên đánh bại đối thủ Iran 5-0 trong trận chung kết kata (biểu diễn quyền) đồng đội nữ môn karate. Chiến thắng này đã mang về tấm HCV đầu tiên cho thể thao Việt Nam ở Asiad 20.

Phía sau phần trình diễn thuyết phục ấy là nỗ lực vượt qua cơn đau của Ngọc Trâm. Chia sẻ sau trận đấu, nữ võ sĩ cho biết đầu gối bị sưng và trầy xước khi tập bên ngoài trước phần thi.

“Ban nãy mình bị đập gối hai lần khi khởi động. Đây này, sưng rồi, xước rồi”, Ngọc Trâm vừa kể vừa chỉ vào vết đau.

Không chỉ vượt qua cơn đau, Ngọc Trâm cùng các đồng đội còn phải đối diện sức ép bảo vệ HCV. Cô tiết lộ trước trận chung kết, cả ba VĐV lẫn HLV đều rất căng thẳng.

"Trước khi vào, bọn mình rất hồi hộp và lo lắng, không ai dám nói với nhau câu gì", Ngọc Trâm chia sẻ. Dù vậy, cả đội vẫn giữ niềm tin mình sẽ làm được.

Ngọc Trâm nén đau thi đấu để mang về tấm HCV Asiad 20 đầu tiên cho Việt Nam - Ảnh 2.

Ngọc Trâm phải nén đau để thi đấu - Ảnh: QUÝ LƯỢNG

Khi đội Iran thực hiện phần thi, ba cô gái Việt Nam đứng chờ bên ngoài, cùng nắm tay và điều hòa nhịp thở. Theo Ngọc Trâm, đó là cách để các thành viên ổn định tâm lý, tạo nhịp chung trước khi bước vào phần trình diễn quyết định.

Nỗ lực của bộ ba được đền đáp khi cả năm trọng tài đều chấm điểm Việt Nam cao hơn Iran. 

Nhớ lại thời điểm kết thúc phần trình diễn, Ngọc Trâm chia sẻ cảm giác nhẹ nhõm xen lẫn hưng phấn: “Ôi xong rồi! Cuối cùng cũng xong rồi! Giờ chờ phất cờ thôi. Mình sẽ làm được".

Khi được hỏi về việc giành HCV đầu tiên cho đoàn Việt Nam, cô bày tỏ mình rất may mắn và hãnh diện. Thay mặt đội kata nữ, Ngọc Trâm nói đây là niềm vinh dự của cả ba thành viên sau quá trình chuẩn bị cho đại hội.

Từ niềm vui chiến thắng, nữ võ sĩ gửi lời động viên đến những VĐV Việt Nam khác còn tranh tài tại Asiad 20.

“Cố gắng lên, mọi người sẽ làm được! Mọi người hãy thi đấu và dồn hết công sức của mình”, Ngọc Trâm nhắn nhủ.

Sau khi giành HCV Asiad 20, 3 VĐV karate được thưởng gần 1,2 tỉ đồng từ kinh phí của Nhà nước và các nguồn xã hội hóa của đoàn thể thao Việt Nam.

Nhà vô địch Asiad 20: Trước khi vào thi đấu không ai dám nói với ai câu nào - Ảnh 3.Giành HCV Asiad, 3 cô gái karate Việt Nam nhận thưởng gần 1,2 tỉ đồng

Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên sẽ nhận tổng tiền thưởng gần 1,2 tỉ đồng sau khi mang về HCV đầu tiên cho thể thao Việt Nam tại Asiad 20.


Chiều 22-9, bộ ba võ sĩ Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên đã xuất sắc đánh bại đối thủ Iran với tỷ số tuyệt đối 5-0 trong trận chung kết nội dung kata đồng đội nữ môn karate. Chiến thắng ấn tượng này đã chính thức mang về tấm huy chương vàng đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam tại đại hội Asiad 20. Đây là thành quả xứng đáng cho quá trình chuẩn bị nghiêm túc cùng sự phối hợp nhịp nhàng của dàn vận động viên tài năng. Đằng sau tấm huy chương vàng lịch sử là sự kiên cường vượt qua áp lực tâm lý cùng chấn thương bộc phát ngay trước giờ thi đấu của các cô gái karate. Vận động viên Nguyễn Ngọc Trâm đã phải nén đau thi đấu khi đầu gối bị sưng và trầy xước do va chạm trong lúc khởi động. Bên cạnh chấn thương thể lý, các thành viên cùng ban huấn luyện đều chịu sức ép rất lớn, tới mức không ai dám nói với nhau câu nào trước khi bước vào phần trình diễn quyết định. Để ổn định tâm lý và tạo nhịp điệu chung trước khi ra thảm đấu, cả ba võ sĩ đã chủ động nắm tay và điều hòa nhịp thở trong lúc chờ đội bạn thực hiện bài thi. Sự gắn kết cùng bản lĩnh vững vàng đã giúp bộ ba Việt Nam thuyết phục hoàn toàn cả năm trọng tài để nhận điểm số vượt trội so với đại diện Iran. Ngay sau thành tích vang dội này, ba cô gái karate đã nhận mức thưởng gần 1,2 tỷ đồng từ kinh phí nhà nước và các nguồn xã hội hóa của đoàn thể thao Việt Nam.