Theo thông tin cáo phó từ gia đình, nhạc sĩ Từ Vũ, tên thật là Trần Đỗ Lộc, trút hơi thở cuối cùng ngày 20/10, thượng thọ 95 tuổi. Lễ nhập quan được cử hành sáng 21/10, lễ động quan diễn ra lúc 8h ngày 23/10.
Sau đó linh cữu của ông được đưa đi hỏa táng tại Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa, TPHCM.
Nhạc sĩ Từ Vũ sinh năm 1932 tại Hà Nội. So với nhiều đồng nghiệp cùng thời, ông đến với con đường sáng tác âm nhạc khá muộn.
Năm 1950, ông theo gia đình vào Nam sinh sống. Trong thời gian này, ông tình cờ tìm được cuốn Nghệ thuật sáng tác âm nhạc và mang về tự học. Cuốn sách giúp ông nắm những kiến thức căn bản về sáng tác ca khúc, trở thành người thầy đầu tiên đưa ông đến với âm nhạc.
Nhạc sĩ Từ Vũ (1932 - 2026) (Ảnh: Gia đình cung cấp).
Trong sự nghiệp, nhạc sĩ Từ Vũ sáng tác nhiều ca khúc như Áo trắng chiều mưa bay, Ánh nắng đồng quê, Cô đơn chiều Đà Lạt, Cõi người ta, Đà Lạt tình yêu và nỗi nhớ, Mưa cao nguyên, Mưa, Ta tìm thấy nhau, Tiếng hát cho người tình, Trăng gặp gỡ, Vĩnh biệt tình yêu…
Ông còn viết lời Việt cho một số ca khúc nhạc ngoại, trong đó có Cánh buồm xa xưa, Cánh bướm vườn xuân, Mong mùa xuân mới…
Trong đó, Gái xuân là ca khúc nổi tiếng nhất của nhạc sĩ Từ Vũ. Năm 1953, ông tình cờ tìm đọc tập thơ Mây tần của nhà thơ Nguyễn Bính. Khi đọc đến bài thơ Gái xuân, chỉ gồm 2 khổ với 8 câu thơ, ông nảy ra cảm hứng phổ nhạc và hoàn thành ca khúc trong khoảng 15 phút.
Nhạc sĩ từng tiết lộ, do nguyên tác của thi sĩ Nguyễn Bính khá ngắn, ông đã mạn phép thêm 2 câu thơ để lời bài hát có độ dài phù hợp: “Xuân đi xuân đến hãy còn xuân/ Cô gái trông xuân biết bao lần”. Khi hoàn thành tác phẩm, ông cũng không nghĩ ca khúc sẽ được phổ biến rộng rãi, mà chỉ đơn giản xem đó là một bài hát để hát chơi.
Ban đầu, Gái xuân được ca sĩ Linh Sơn thể hiện nhưng chưa tạo được tiếng vang. Chỉ đến khi ca sĩ Tâm Vấn trình bày, ca khúc mới dần được công chúng biết đến và trở nên phổ biến. Sau này, nhiều ca sĩ thuộc các thế hệ khác nhau tiếp tục thể hiện tác phẩm, trong đó có Ý Lan, Cẩm Ly, Thanh Lan...
Gái xuân được nhạc sĩ Từ Vũ viết theo điệu Tango. Về sau, một số ca sĩ trẻ chuyển sang thể hiện ca khúc theo điệu Rumba hoặc Chachacha. Qua nhiều năm, tác phẩm vẫn được nhiều thế hệ nghệ sĩ yêu thích, thường vang lên mỗi dịp Tết đến, xuân về ở cả hai miền Nam, Bắc.
Năm 2012, ông thực hiện CD Gái xuân với 10 ca khúc, trong đó có những ca khúc phổ thơ do ông sáng tác sau này như Mưa cao nguyên, Mưa tháng 6, Mưa đời lãng du.