Bỏ qua điều hướng

Nhân viên nhà hàng quật ngã luật sư chĩa súng vào vợ cũ

Nhân viên nhà hàng quật ngã luật sư chĩa súng vào vợ cũ
Nguồn ảnh: VnExpress

Luật sư Matthew Exton cố bắn vợ cũ ở khoảng cách gần nhưng súng không phát nổ. Nhân viên phục vụ chớp thời cơ lao tới khống chế trước khi anh ta bóp cò lần nữa.

Vụ việc xảy ra tối 11/4/2025 tại nhà hàng Sabira ở Toledo, bang Ohio. Kayda Valone, vợ cũ của Exton, đang dùng bữa cùng gia đình. Exton, 43 tuổi, khi đó đã uống rượu tại một quán bar gần nhà hàng và nhìn thấy vợ cũ qua cửa sổ.

Theo công tố viên hạt Lucas, Exton ban đầu vào nhà hàng, gọi một đồ uống gửi đến bàn của vợ cũ rồi rời đi. Anh ta còn nhổ nước bọt về phía bàn ăn của gia đình cô.

Không lâu sau, Exton quay lại với một khẩu súng ngắn đã nạp đạn.

Nhân viên nhà hàng quật ngã luật sư chĩa súng vào vợ cũ     Nhân viên nhà hàng quật ngã luật sư chĩa súng vào vợ cũ

Matthew Exton cầm súng chĩa thẳng về phía vợ cũ và bóp cò. Video: Metro/Viral Press

Trong video giám sát tại nhà hàng được bên công tố trình chiếu trong ngày đầu tiên của phiên tòa xét xử (1/9), Exton đi thẳng đến bàn của vợ cũ, rút súng và chĩa vào cô ở khoảng cách rất gần.

Valone khai trước tòa: "Tôi hét lên 'Súng!' hết lần này đến lần khác vì biết mình sắp chết, và tôi không muốn ai khác bị thương".

Exton bóp cò nhưng súng không nổ vì chốt an toàn vẫn đang được bật. Khi anh ta tìm cách xử lý khẩu súng để có thể bắn lần nữa, nhân viên phục vụ Tracy Cole Junior lập tức lao tới, quật ngã và khống chế Exton. Một số nhân viên cùng thực khách sau đó hỗ trợ giữ người này cho đến khi cảnh sát đến.

Khẩu súng của Exton có một viên trong buồng đạn và bảy viên trong hộp tiếp đạn. Nhân viên phục vụ Tracy Cole Junior được các công tố viên mô tả là một người hùng đã "cứu sống ít nhất ba người".

Matthew Exton bị cưỡng chế đưa ra khỏi phòng xử án ngày 4/9 sau khi liên tục làm gián đoạn phiên tòa và có những động tác giống như bắn súng hướng về phía các công tố viên. Ảnh: Court TV

Matthew Exton bị cưỡng chế đưa ra khỏi phòng xử án ngày 4/9 sau khi liên tục làm gián đoạn phiên tòa và có những động tác giống như bắn súng hướng về phía các công tố viên. Ảnh: Court TV

Exton bị bắt và sau đó bị đình chỉ giấy phép hành nghề luật sư. Tại phiên tòa, anh ta thừa nhận đã chĩa súng vào vợ cũ nhưng phủ nhận ý định bóp cò, cho rằng mục đích chỉ là gây sức ép để cô nhanh chóng bán căn nhà từng thuộc sở hữu chung của hai người.

Công tố viên cho rằng Exton đến nhà hàng không phải để ăn uống mà có ý định sát hại vợ cũ trước mặt nhiều người. Kayda nói với tòa án rằng Exton đã đe dọa cô bằng lời nói và bằng văn bản trước khi họ ly hôn vào năm ngoái.

Ngày 4/9, bồi thẩm đoàn hạt Lucas kết luận Exton phạm tội âm mưu giết người, hành hung nghiêm trọng cùng nhiều cáo buộc liên quan đến súng.

Exton đối mặt mức án tới 25 năm tù, dự kiến được tuyên vào ngày 21/9.

Tuệ Anh (theo Metro, Nypost)

**Khoảnh khắc sinh tử tại nhà hàng Toledo** Phiên tòa xét xử luật sư Matthew Exton (43 tuổi) tại hạt Lucas, bang Ohio, vừa hé lộ những tình tiết rúng động về vụ mưu sát bất thành xảy ra ngày 11/4/2025. Do mâu thuẫn tranh chấp tài sản sau ly hôn, Exton đã mang súng ngắn nạp sẵn đạn xông vào nhà hàng Sabira nhằm sát hại vợ cũ Kayda Valone. Khi nghi phạm chĩa súng ở cự ly gần và bóp cò nhưng súng kẹt do bật chốt an toàn, nhân viên phục vụ Tracy Cole Junior đã dũng cảm lao tới quật ngã, khống chế đối tượng kịp thời. **Hành vi can thiệp dũng cảm cứu sống nhiều người** Hành động phản ứng nhanh nhạy của nam phục vụ cùng sự hỗ trợ của các thực khách đã ngăn chặn một kịch bản thảm sát kinh hoàng trong không gian kín. Cơ quan công tố mô tả anh Cole Junior là người hùng khi cứu sống ít nhất ba nhân mạng trước nòng súng chứa sẵn 8 viên đạn của kẻ thủ ác. Về phần nghi phạm, Exton không những bị đình chỉ giấy phép hành nghề luật sư mà còn liên tục có thái độ chống đối, làm gián đoạn phiên xử và bị cưỡng chế khỏi phòng tòa. **Bản án nghiêm khắc cho kẻ coi thường pháp luật** Tại tòa, dù nghi phạm ngụy biện rằng hành động chĩa súng chỉ nhằm mục đích gây áp lực buộc vợ cũ bán nhà chung, bồi thẩm đoàn đã bác bỏ luận điệu này dựa trên các bằng chứng đe dọa từ trước. Ngày 4/9, bồi thẩm đoàn hạt Lucas chính thức kết luận Matthew Exton phạm tội âm mưu giết người và hành hung nghiêm trọng. Với hàng loạt cáo buộc liên quan đến vũ khí hạng nặng, cựu luật sư này phải đối mặt với mức án tối đa 25 năm tù trong phiên tuyên án dự kiến diễn ra vào ngày 21/9.