
Ngăn nhóm “Con ghét bố mẹ” có giải quyết được những tổn thương trong gia đình? - Ảnh do AI tạo
Bài viết Xuất hiện nhóm 'Con ghét bố mẹ', phụ huynh nên ứng xử thế nào? để lại nhiều ý kiến tranh luận của bạn đọc.
Xa dần những giá trị về trách nhiệm, hiếu đạo
Nhiều bạn đọc lo ngại những hội nhóm tập trung vào sự bất mãn với cha mẹ có thể khiến cảm xúc tiêu cực bị khuếch đại, làm người trẻ nhìn nhận một chiều về gia đình và xa dần những giá trị về trách nhiệm, hiếu đạo.
Bạn đọc Đỗ Phú nói nếu biết suy ngẫm và dùng lý trí, tự con trẻ sẽ biết cha mẹ làm tất cả chỉ vì con dù có khác nhau hoặc có khiếm khuyết trong cách dạy con. Tuy nhiên, số trẻ nhận ra điều này rất ít và trễ.
Bạn đọc Lão gàn cho rằng tác động tích cực thì ít nhưng tiêu cực là nhiều vì chỉ càng làm lan tỏa những “việc bé xé ra to”.
Bạn đọc Khanguy bày tỏ chúng ta đang bàn nhiều về chấn hưng và phát triển văn hóa nhưng xem ra không mấy khả quan. Trên các mạng xã hội, lượt người theo dõi trang của các giang hồ mạng rất đông, lên tới vài triệu người... Còn những trang tri thức thì lèo tèo vài ba trăm người!
Còn bạn đọc Phước Trương Vĩnh nói: “Cán bộ an ninh mạng có thể can thiệp và giải tán group được liền mà. Đây là group rất tiêu cực, phá hoại từ trong gia đình - tế bào của xã hội”.
Bạn đọc có địa chỉ ledu****@gmail.com nói đúng là "ăn không ngồi rồi", không có chuyện gì làm, lập ra những nhóm ba láp ba xàm, gây rối... Cần truy tìm kẻ nào đầu têu và xử lý thật nặng để làm gương.
Bạn đọc ký tên Người Qua Đường A nói những ai vào đăng bài chỉ trích thì hoặc là phụ huynh không ra gì, hoặc là các thành phần không phải phụ huynh nhưng thích đả kích người khác, cũng có khi đang cố tình chia rẽ.
"Tôi tin phụ huynh chân chính nào vào xem các bài viết của bọn trẻ đều ngẫm đến bản thân và có cách nhìn nhận lại thái độ của mình với con cái”, bạn đọc này nói.
Muốn thoát ra cảm giác bị kiểm soát
Ở chiều ngược lại, nhiều bạn đọc cho rằng đằng sau chữ “ghét” có thể là cảm giác bị kiểm soát, mất kết nối và không được lắng nghe. Những chia sẻ ấy cũng là cơ hội để cha mẹ hiểu và nhìn lại cách ứng xử với con.
Bạn đọc Phát nói nhiều bậc cha mẹ cũng bị tổn thương từ chính cha mẹ của họ. Họ lặp lại những gì họ từng trải qua vì không biết cách yêu thương đúng cách, rồi tạo thành vòng luẩn quẩn.
Bạn đọc có nickname hoa mùa xuân nói nhiều phụ huynh thấy tên nhóm “Con ghét bố mẹ” sẽ phản ứng ngay nhưng đằng sau chữ “ghét” đôi khi là cảm giác bị kiểm soát, không được lắng nghe hay thấu hiểu. Nếu chỉ mắng con hỗn thì có khi lại càng khiến con xa cách hơn.
Bạn đọc buia****@gmail.com nói mình 70 tuổi mà cũng bị thất bại với 1 trong 3 đứa con. “Suy nghĩ mãi tôi đành buông xuôi cho nhẹ lòng. Vẫn sống chung nhưng khắc khẩu vô cớ. Tôi cũng đã cố gắng nhưng chưa xoay chuyển được theo hướng vui vẻ”, người này cho biết.
Bạn đọc Sao Xẹt nói các bậc phụ huynh khi biết con tham gia hội nhóm ghét cha mẹ cũng không nên vội vàng lấy đó làm điều bức xúc. Có công ty còn làm hình nộm sếp để ở phòng riêng cho nhân viên đấm đá nhằm trút tức giận, xả stress.
“Các con cũng muốn tìm nơi xả nỗi niềm bức bối. Qua hội nhóm đó, phụ huynh biết được con đang có mong muốn gì, từ đó có thể điều chỉnh, đáp ứng được nhu cầu chính đáng của con.
Cũng không nên vội vàng để con biết mình bị theo dõi. Cần rất kín đáo, tế nhị, không khéo léo con sẽ ẩn đi và giấu giếm hơn”, bạn đọc này tư vấn.
Nhờ mạng xã hội mà chúng ta biết được góc khuất này. Có thể một số nhận xét là tiêu cực nhưng đây là tiếng nói phản hồi của một số đứa con không nhận được sự chăm sóc đúng mức về tinh thần, tâm lý gia đình, vật chất... của bố mẹ. Phụ huynh nên vào để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của con em mình. Bạn đọc Chánh ĐứcBạn đọc Sỹ Hoàng kể mình đã gần 70 tuổi, có con cháu đề huề và may mắn là các con, cháu đều rất ngoan, hiền, biết tự học hành, tự chăm sóc cho bản thân. Để có được các con, cháu ngoan, hiền, học hành giỏi giang như thế, từ nhỏ chúng đã được ba mẹ chia sẻ bằng tất cả tình thương.
Chính ông cũng tự nhận thuở ấu thơ của mình không được may mắn như con, cháu vì từ nhỏ ông luôn bị ăn đòn roi của cha mẹ. Chưa kể hễ lỡ sai trái điều gì ông đều bị mắng chửi, thậm chí bị đánh ngay rồi cả những câu nói rất khó nghe. "Nhưng tôi vẫn không giận cha mẹ mình, chỉ có khi hơi tủi thân thôi!”, bạn đọc này chia sẻ.
Theo ông, thế hệ cha mẹ ngày trước luôn quan niệm "thương cho roi cho vọt". Quan niệm ấy không phải lúc nào cũng đúng nên người làm cha mẹ hôm nay nên bình tĩnh xem lại mình, xem lại cách dạy con cháu đã phù hợp chưa trước khi trách chúng vô lễ, bất hiếu.
Có nên ngăn chặn các hội nhóm dạng này?
Bạn đọc có địa chỉ nguy****@gmail.com cho rằng cơ quan chức năng hãy vào cuộc điều tra và ngăn chặn nhóm này, không nên để ảnh hưởng xấu đến giá trị đạo đức, hiếu đạo của dân tộc.
Bạn đọc Tam nói đây là quyền tự do ngôn luận, xã hội phát triển thì người ta có chỗ phơi bày tâm sự. "Mình nghe ông bà kể về cha mẹ mà mình thấy thương họ, chỉ ghét chứ không phải là bỏ. Đến đời mình thực sự cũng không muốn sinh con nữa vì sợ không làm tròn bổn phận", bạn chia sẻ.
Còn bạn đọc Lê My bày tỏ gia đình không tốt mà phải bắt các con xuất sắc là bất khả thi. Bố mẹ bạo hành mà cứ bắt con phải ngoan ngoãn, trở thành "đại gia báo hiếu" lại thì chịu. Bọn trẻ hết người kể mới phải tạo nhóm nghe nhau kể, an ủi nhau, nên ngăn chặn thì vẫn tạo nhóm mới được.
Suốt 30 ngày tham gia nhóm 'Con ghét bố mẹ' đã có không biết bao nhiêu câu chuyện hỉ nộ ái ố được cả con cái lẫn cha mẹ thay nhau đăng đàn trong đó.