Bỏ qua điều hướng
•

Phút lắng đọng ở đêm nghệ thuật 'Khúc tri ân'

Phút lắng đọng ở đêm nghệ thuật 'Khúc tri ân'
Nguồn ảnh: VnExpress

Cựu chiến binh, văn nghệ sĩ và nhiều người trẻ xếp hàng thắp hương trước giờ tiễn đưa 731 hài cốt về Nghĩa trang liệt sĩ TP HCM.

Phút lắng đọng ở đêm nghệ thuật 'Khúc tri ân'

Khán giả thắp hương tiễn biệt các anh hùng liệt sĩ     Khán giả thắp hương tiễn biệt các anh hùng liệt sĩ

Dòng người thắp hương tri ân anh hùng liệt sĩ. Video: HTV1

Trước đó, sau hơn ba tháng tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện 731 hài cốt liệt sĩ tại hai hố chôn tập thể gần nhà truyền thống công viên Lê Thị Riêng. Thành phố làm lễ truy điệu, tiễn đưa hài cốt liệt sĩ về an táng ở Nghĩa trang liệt sĩ TP HCM vào sáng 14/10.

Chương trình nghệ thuật diễn ra với hơn 200 nghệ sĩ thể hiện nhiều ca khúc dòng nhạc cách mạng, tiết mục kịch nói, ca cổ. Một trong những điểm nhấn cảm xúc là hơn 1.000 khán giả dành phút tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Chương trình nghệ thuật diễn ra với hơn 200 nghệ sĩ thể hiện nhiều ca khúc dòng nhạc cách mạng, tiết mục kịch nói, ca cổ. Một trong những điểm nhấn cảm xúc là hơn 1.000 khán giả dành phút tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Nến được đặt hai bên cầu thang của sân khấu dựng trước Nhà tưởng niệm của công viên.

Nến được đặt hai bên cầu thang của sân khấu dựng trước Nhà tưởng niệm của công viên.

Lực lượng cựu chiến binh tưởng nhớ các đồng đội.

Lực lượng cựu chiến binh tưởng nhớ các đồng đội.

Nghệ sĩ Tuyết Thu cùng các nghệ sĩ thể hiện tấm lòng tri ân. Từ trưa đến chiều 13/10, TP HCM đổ mưa lớn khiến nhiều nghệ sĩ lo lắng bởi chương trình diễn ra ngoài trời. Tuy nhiên đến tối, mưa ngừng rơi, chương trình diễn ra trọn vẹn.

Nghệ sĩ Tuyết Thu cùng các nghệ sĩ thể hiện tấm lòng tri ân. Từ trưa đến chiều 13/10, TP HCM đổ mưa lớn khiến nhiều nghệ sĩ lo lắng bởi chương trình diễn ra ngoài trời. Tuy nhiên đến tối, mưa ngừng rơi, chương trình diễn ra trọn vẹn.

Từ trái sang: Ca sĩ Duyên Quỳnh, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca sĩ Thanh Nguyên, Quốc Đại, Phương Thanh, Cao Minh trong nhạc phẩm Bài ca không quên (Phạm Minh Tuấn sáng tác).

Từ trái sang: Ca sĩ Duyên Quỳnh, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca sĩ Thanh Nguyên, Quốc Đại, Phương Thanh, Cao Minh trong nhạc phẩm Bài ca không quên (Phạm Minh Tuấn sáng tác).

Câu chuyện cựu bác sĩ quân y Trần Văn Bản đi tìm đồng đội     Câu chuyện cựu bác sĩ quân y Trần Văn Bản đi tìm đồng đội

Cựu bác sĩ quân y Trần Văn Bản, 82 tuổi, cho biết không thể nào quên những ngày có mặt từ sáng sớm đến chiều muộn tại Công viên Lê Thị Riêng, hỗ trợ tìm kiếm hài cốt.

Nhiều người khóc khi nghe ông Trần Văn Bản kể về việc tìm kiếm đồng đội.

Nhiều người khóc khi nghe ông Trần Văn Bản kể về việc tìm kiếm đồng đội.

Các tiết mục âm nhạc được sắp xếp xen kẽ để nối tiếp thông điệp chương trình. Phương Thanh thể hiện Hát cho người còn sống (Trương Quý Hải sáng tác). Chị cho biết nhiều lần nén cảm xúc để thể hiện trọn vẹn tiết mục.

Các tiết mục âm nhạc được sắp xếp xen kẽ để nối tiếp thông điệp chương trình. Phương Thanh thể hiện Hát cho người còn sống (Trương Quý Hải sáng tác). Chị cho biết nhiều lần nén cảm xúc để thể hiện trọn vẹn tiết mục.

Tiết mục "Hát cho người còn sống"     Tiết mục "Hát cho người còn sống"

Tiết mục Hát cho người còn sống. Video: HTV1

Nghệ sĩ Cao Minh với Vết chân tròn trên cát (nhạc sĩ Trần Tiến sáng tác), nói lên tâm tình của người thương binh trở về từ chiến trường.

Nghệ sĩ Cao Minh với Vết chân tròn trên cát (nhạc sĩ Trần Tiến sáng tác), nói lên tâm tình của người thương binh trở về từ chiến trường.

Nguyễn Văn Chung cùng Duyên Quỳnh song ca bản nhạc do anh sáng tác - Dưới cờ Tổ quốc anh về, lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước.

Nguyễn Văn Chung cùng Duyên Quỳnh song ca bản nhạc do anh sáng tác - Dưới cờ Tổ quốc anh về, lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước.

Nghệ sĩ Hoài Nam trình diễn bài vọng cổ Tưởng niệm (Viễn Phương sáng tác).

Đêm nhạc do Thành ủy, UBND TP HCM và Ban Chỉ đạo 515, Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM phối hợp thực hiện. Đạo diễn Binh Hùng, giám đốc âm nhạc Ái Cầm dàn dựng.

Nghệ sĩ Hoài Nam trình diễn bài vọng cổ Tưởng niệm (Viễn Phương sáng tác).

Đêm nhạc do Thành ủy, UBND TP HCM và Ban Chỉ đạo 515, Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM phối hợp thực hiện. Đạo diễn Binh Hùng, giám đốc âm nhạc Ái Cầm dàn dựng.

Lý Võ Phú Hưng - Thanh Tùng - Hoàng Dung

Tối 13/10, chương trình nghệ thuật "Khúc tri ân" diễn ra tại Công viên Lê Thị Riêng quy tụ hơn 200 nghệ sĩ cùng hơn 1.000 khán giả tham dự. Sự kiện được tổ chức ngay trước lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang liệt sĩ TP HCM vào sáng 14/10. Dù thời tiết buổi chiều mưa lớn, đêm diễn ngoài trời vẫn diễn ra trang nghiêm và trọn vẹn. Không gian tưởng niệm lắng đọng khi dòng người gồm các cựu chiến binh, văn nghệ sĩ và thế hệ trẻ nối hàng thắp hương trước Nhà tưởng niệm. Xúc động nhất là phần chia sẻ của cựu bác sĩ quân y Trần Văn Bản, 82 tuổi, người bền bỉ bám trụ hiện trường suốt ba tháng để hỗ trợ tìm kiếm đồng đội. Những ngọn nến thắp sáng hai bên cầu thang sân khấu hòa cùng phút mặc niệm thiêng liêng của toàn thể khán giả. Các tiết mục nghệ thuật cách mạng, kịch nói và ca cổ được dàn dựng xen kẽ tạo nên mạch cảm xúc xuyên suốt đêm tri ân. Nghệ sĩ Cao Minh gây ấn tượng sâu sắc với ca khúc "Vết chân tròn trên cát" của nhạc sĩ Trần Tiến, khắc họa tâm tình người thương binh sau khói lửa chiến tranh. Cùng với đó, ca sĩ Phương Thanh nén xúc động thể hiện bài hát "Hát cho người còn sống", hoàn thiện một đêm diễn đậm tính nhân văn trước giờ tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ.
amung