Từ những buổi tập tranh thủ sau giờ lên nương, đội bóng đá nữ xã Đăk Đoa đã bước lên sân chơi lớn và giành ngôi á quân giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - VTV Cup lần thứ I năm 2026. Thành tích ấy mở ra cơ hội đặc biệt: được một CLB chuyên nghiệp để mắt và có thể đầu tư bài bản.
Từ nương rẫy ra sân bóng
Khi công việc trên nương rẫy kết thúc, sân bóng nhỏ ở xã Đăk Đoa lại sáng đèn. Những cô gái Ba Na, Jrai rời gùi, rời cuốc, xỏ giày ra sân tập.
Đội bóng đá nữ xã Đăk Đoa hiện có 16 - 20 thành viên, phần lớn là người Ba Na, Jrai. Người trẻ nhất mới 14 tuổi. Ban ngày, các cầu thủ đi làm, đi học; tối đến mới tranh thủ tập luyện, mỗi tuần đôi ba buổi.

Từ buôn làng xa xôi, những cô gái dân tộc thiểu số ở Đăk Đoa đã tạo dấu ấn trên sân cỏ
ẢNH: TRẦN HIẾU
Điều đáng nói, mọi chi phí ăn ở, di chuyển thi đấu trước đây đều do các cầu thủ tự lo liệu.
"Những ngày đầu gây dựng đội là quãng thời gian gian nan nhất. Rào cản lớn nhất không đến từ chuyên môn mà từ chính mái nhà của các cầu thủ - không ít người chồng phản đối vợ đi đá bóng. Thuyết phục gia đình ủng hộ là cả một hành trình kiên trì", HLV trưởng Nguyễn Anh Dũng (46 tuổi) nhớ lại.
Vượt qua những rào cản ấy, đội bóng dần thay đổi. Các cầu thủ tiến bộ rõ rệt về kỹ thuật, chiến thuật và bản lĩnh thi đấu. Từ chỗ rụt rè, họ ngày càng tự tin khi bước vào những trận đấu lớn.
Tấm HCB tại VTV Cup lần thứ I năm 2026 là minh chứng rõ nhất cho hành trình ấy. Dù vậy, HLV Nguyễn Anh Dũng vẫn tiếc nuối khi đội chưa thể chạm tay vào chức vô địch.
Cơ hội đổi đời từ HAGL
Thành tích á quân không chỉ mang về tấm huy chương mà còn mở ra một cánh cửa mới cho những cô gái vốn quen với công việc nương rẫy hơn sân cỏ. Sau giải đấu, CLB HAGL đồng hành cùng đội bóng, hỗ trợ kinh phí, lương thưởng, sân bãi và điều kiện tập luyện.
Đại diện UBND xã Đăk Đoa cho biết HAGL đã đề xuất với UBND tỉnh Gia Lai và Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai phương án tiếp nhận toàn bộ đội bóng để đầu tư, đào tạo bài bản, hướng tới tham dự giải bóng đá nữ vô địch quốc gia.

Ngày vui của các cô gái xã Đăk Đoa được đánh đổi bằng những buổi tập gian khó
ẢNH: TRẦN HIẾU
Nếu phương án này thành hiện thực, đây sẽ là bước ngoặt lớn với đội bóng đá nữ xã Đăk Đoa. Từ một đội bóng phong trào hình thành trong điều kiện thiếu thốn, các cầu thủ có thể được tập luyện trong môi trường chuyên nghiệp và có cơ hội tiến xa hơn trên sân cỏ.
Địa phương cũng vừa tổ chức lễ vinh danh, trao giấy khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc tại giải. Đồng thời, địa phương kêu gọi thêm các nguồn lực hỗ trợ kinh phí và sân tập cho đội.
Đội trưởng từng bị dị nghị vì đá bóng
Người dẫn dắt các cầu thủ trên sân là chị Thươn, 31 tuổi, đội trưởng đội bóng đá nữ xã Đăk Đoa và là cầu thủ xuất sắc nhất giải VTV Cup vừa qua.
Chị Thươn đến với bóng đá từ năm lớp 7, thông qua các hoạt động thể thao ở thôn, xã. Niềm đam mê cứ thế lớn dần, dù thời điểm ấy không phải ai cũng ủng hộ con gái chơi bóng.
"Tôi đến với bóng đá từ năm lớp 7, qua các phong trào thể thao của thôn xã, rồi mê lúc nào không hay - dù thời đó, con gái đá bóng từng bị không ít người trong làng dị nghị, cho là 'không hợp với phụ nữ'", chị Thươn kể.
Những lời dị nghị không khiến cô gái Jrai bỏ cuộc. "Nhiều người cười và dị nghị vì cho rằng môn này không phù hợp với phụ nữ. Nhưng tôi cứ cố gắng thi đấu, mang thành tích về cho thôn, làng. Dần dần, mọi người có cái nhìn khác về bóng đá nữ", chị nói.
Học hết lớp 12, chị Thươn nghỉ học để phụ gia đình làm cà phê, chăn bò. Mỗi khi xã tổ chức giải, chị vẫn được mời tham gia. Chị cũng hướng dẫn các em gái, phụ nữ trong làng tập luyện.
Năm 2016, chị được HLV Nguyễn Anh Dũng kết nối để cùng xây dựng đội bóng. Từ cô gái từng bị dị nghị vì mê bóng đá, chị trở thành đội trưởng và là một trong những gương mặt nổi bật nhất của đội.
Dù đã ngoài tuổi để bắt đầu sự nghiệp thi đấu đỉnh cao, đội trưởng đội bóng đá nữ xã Đăk Đoa vẫn ấp ủ cơ hội được thử sức trong một CLB bóng đá nữ chuyên nghiệp.
"Nếu không, tôi vẫn sẽ sắp xếp công việc gia đình để tiếp tục nuôi đam mê và hỗ trợ các em nhỏ viết tiếp ước mơ với bóng đá chuyên nghiệp", chị Thươn bộc bạch.
Vua phá lưới có 2 cô 'công chúa'
Nếu Thươn là thủ lĩnh trên sân, chị Blơi lại là mũi nhọn trên hàng công của đội bóng đá nữ xã Đăk Đoa. Chị giành danh hiệu Vua phá lưới với 7 bàn thắng tại giải VTV Cup lần thứ I năm 2026.
Để có những bàn thắng ấy, chị Blơi phải cân bằng giữa sân cỏ và gia đình. Chị đã lập gia đình và có 2 con gái. Hằng ngày, chị lên rẫy từ sớm, chiều về lo cơm nước, chăm chồng con rồi mới tranh thủ thời gian ra sân tập.
"Tôi mong muốn được thử sức ở môi trường chuyên nghiệp nhưng con còn nhỏ nên việc tập luyện sẽ khó khăn. Tuy vậy, tôi vẫn sẽ sắp xếp thời gian để cùng đội tập luyện, hướng tới thành tích tốt trong những giải đấu sắp tới", chị Blơi chia sẻ.

Niềm vui trên sân cỏ sau giờ lên nương, rẫy
ẢNH: TRẦN HIẾU
Theo chị Blơi, bóng đá nữ tại địa phương vẫn còn khá mới mẻ. Với nhiều cô gái, đây đơn thuần là môn thể thao giải trí sau giờ lên nương.
Bởi vậy, khi đối đầu những đội bóng có kỹ thuật, thể lực và kinh nghiệm vượt trội, các thành viên đội Đăk Đoa không tránh khỏi áp lực.
"Chúng tôi muốn thi đấu hết mình để đạt thành tích và giới thiệu văn hóa, bản sắc của đồng bào dân tộc thiểu số. Vì vậy, ai cũng cố gắng trên sân", chị Blơi nói.
Hai mẹ con cùng khoác áo đội bóng
Tại VTV Cup lần thứ I năm 2026, một hình ảnh khác cũng để lại nhiều cảm xúc là hai mẹ con chị H'Theo (35 tuổi) và H'Giang (16 tuổi) cùng khoác áo đội bóng đá nữ xã Đăk Đoa. Hai mẹ con vượt hàng nghìn cây số từ buôn làng ra miền Bắc, lần đầu tiên thi đấu ở một giải đấu lớn.
Mới 16 tuổi, thể hình còn nhỏ và sức khỏe chưa tốt nên H'Giang chưa được ra sân nhiều. Nhưng mỗi khi có cơ hội, cô gái trẻ đều mạnh dạn thể hiện kỹ thuật và tinh thần thi đấu.
Chị H'Theo cho biết bản thân rất vui khi con gái cùng chia sẻ niềm đam mê bóng đá và góp sức giúp đội giành ngôi á quân.
"Lúc nhỏ, H'Giang thường theo mẹ ra sân để nhặt bóng. Lớn dần, con bắt đầu tập luyện và tham gia cùng đội. Tôi dù tuổi đã lớn nhưng sẽ cố gắng động viên con theo đuổi môi trường bóng đá chuyên nghiệp, tiếp tục nuôi dưỡng đam mê", chị H'Theo tâm sự.
Từ những buổi tập tranh thủ sau giờ lên nương đến tấm HCB quốc gia, đội bóng đá nữ xã Đăk Đoa đang đứng trước một cột mốc mới. Nếu được HAGL tiếp nhận và đầu tư như đề xuất, những cô gái Ba Na, Jrai sẽ có cơ hội bước ra khỏi sân bóng phong trào để thử sức trong môi trường chuyên nghiệp.