Bỏ qua điều hướng

Truy tặng Huân chương dũng cảm cho trung tá Trần Văn Tùng

Truy tặng Huân chương dũng cảm cho trung tá Trần Văn Tùng
Nguồn ảnh: Thanh Niên

Trung tá Trần Văn Tùng đã có hành động dũng cảm, hy sinh thân mình cứu người góp phần lan tỏa hình ảnh cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới.

Ngày 14.9, Chủ tịch nước đã ký quyết định truy tặng Huân chương dũng cảm đối với trung tá Trần Văn Tùng (nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 568, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hưng Yên, Quân khu 3) vì đã có hành động dũng cảm, hy sinh thân mình cứu người góp phần lan tỏa hình ảnh cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới.

Chủ tịch nước truy tặng huân chương dũng cảm cho trung tá Trần Văn Tùng - Ảnh 1.

Trung tá Trần Văn Tùng

ẢNH: QUÂN KHU 3

Cùng ngày 14.9, đại tướng Phan Văn Giang, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã quyết định truy thăng quân hàm sĩ quan trước thời hạn lên trung tá đối với thiếu tá Trần Văn Tùng (39 tuổi) vì có hành động dũng cảm, cống hiến hết mình vì tính mạng, an toàn của nhân dân.

Theo báo cáo của Trung đoàn Bộ binh 568, sáng 12.9, trung tá Trần Văn Tùng được chỉ huy đơn vị giao nhiệm vụ của đơn vị.

Khoảng 9 giờ, trung tá Tùng rời đơn vị và trên đường trở về, khi đến giữa cầu Bo, anh phát hiện công dân Đào Văn Lộc (30 tuổi, trú xã Đồng Hưng, tỉnh Hưng Yên) đang giằng co với mẹ đẻ là bà Đào Thị Nhâm.

Qua trao đổi, bà Nhâm cho biết anh Lộc có biểu hiện và ý định tìm đến cái chết. Trước tình huống trên, trung tá Tùng nhanh chóng dừng xe, tiếp cận, thuyết phục, động viên anh Lộc bình tĩnh, từ bỏ ý định tự tử. Sau một thời gian được vận động, anh Lộc đồng ý trở về nhà và nhờ trung tá Tùng chở về

Tuy nhiên, trong lúc anh Tùng quay lại lấy xe máy, anh Lộc bất ngờ nhảy xuống sông. Không do dự, trung tá Trần Văn Tùng lao xuống sông, bơi nhanh về phía anh Lộc để cứu người. Khi tiếp cận được anh Lộc, do dòng nước chảy xiết, cả hai người bị cuốn trôi.

Sau khi nắm được thông tin, lãnh đạo Quân khu 3, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hưng Yên, Trung đoàn Bộ binh 568 và lãnh đạo các đơn vị, địa phương liên quan đã nhanh chóng có mặt; điều động lực lượng nghiệp vụ cùng phương tiện chuyên dụng phối hợp với Đội cứu hộ đường thủy 116 tập trung thực hiện công tác tìm kiếm người mất tích.

Đến khoảng 18 giờ 5 phút ngày 13.9, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể trung tá Trần Văn Tùng và bàn giao về gia đình để tổ chức tang lễ theo quy định của quân đội và phong tục địa phương.

Bộ Quốc phòng đánh giá, hành động dũng cảm của trung tá Trần Văn Tùng là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là tinh thần dũng cảm, sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ tính mạng của nhân dân.

Trung tá Trần Văn Tùng không còn nữa là một mất mát to lớn đối với gia đình, đơn vị nhưng để lại một tấm gương sáng về lòng dũng cảm, tinh thần trách nhiệm và nghĩa cử cao đẹp cho thế hệ trẻ trong quân đội hôm nay và mai sau học tập, noi theo.

Chủ tịch nước vừa ký quyết định truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Trung tá Trần Văn Tùng, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 568, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hưng Yên, Quân khu 3. Cùng ngày 14/9, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cũng đã quyết định truy thăng quân hàm trước thời hạn từ Thiếu tá lên Trung tá đối với anh. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho hành động dũng cảm, sẵn sàng hy sinh thân mình để cứu dân của người chiến sĩ quân đội nhân dân. Sự việc diễn ra vào sáng ngày 12/9, khi trên đường thực hiện nhiệm vụ trở về qua cầu Bo, anh Tùng phát hiện anh Đào Văn Lộc có ý định gieo mình xuống sông tự tử. Sau khi kiên trì thuyết phục và thuyết phục thành công anh Lộc từ bỏ ý định tiêu cực, anh Tùng quay lại lấy xe để đưa nạn nhân về nhà thì bất ngờ anh Lộc nhảy xuống dòng nước. Không một phút do dự, vị sĩ quan 39 tuổi lập tức lao xuống sông bơi theo cứu nạn nhân nhưng do dòng nước chảy xiết, cả hai đã bị cuốn trôi. Ngay sau khi nhận tin báo, Quân khu 3 cùng các lực lượng chức năng và Đội cứu hộ đường thủy 116 đã huy động tối đa phương tiện chuyên dụng để tìm kiếm. Đến 18 giờ 05 phút ngày 13/9, thi thể của Trung tá Trần Văn Tùng mới được tìm thấy và bàn giao cho gia đình lo hậu sự theo nghi thức quân đội. Sự hy sinh quên mình của anh là minh chứng sống động cho tinh thần dũng cảm, làm sáng đẹp thêm hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới.