Bỏ qua điều hướng

Nữ bác sĩ kể giây phút đi qua mương nước cheo leo đi đỡ đẻ trong mưa lũ

Nữ bác sĩ kể giây phút đi qua mương nước cheo leo đi đỡ đẻ trong mưa lũ
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Bác sĩ Lê Thị Gấm cho biết giây phút bà cùng lực lượng chức năng đi qua mương nước cheo leo trong mưa lũ, để tới vùng ngập đỡ đẻ cho sản phụ là khoảnh khắc không thể quên trong 30 năm hành nghề y của mình.

Nữ bác sĩ kể lại giây phút bò qua mương nước cheo leo đi đỡ đẻ trong mưa lũ - Ảnh 1.

Bác sĩ Lê Thị Gấm, Trạm trưởng Trạm Y tế Thanh Tân và hai nữ nhân viên bên cháu bé được đỡ đẻ thành công - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hai ngày qua, trên mạng xã hội chia sẻ rộng rãi một số đoạn clip ghi lại hình ảnh đoàn cán bộ gồm bác sĩ, nhân viên y tế cùng lực lượng công an, chính quyền xã Thanh Kỳ, tỉnh Thanh Hóa đang đi qua một con mương nhỏ dài hàng trăm mét, bên dưới là dòng nước lũ chảy xiết, để đến nhà một sản phụ hỗ trợ đỡ đẻ.

Bò trên mương để đi đỡ đẻ

Câu chuyện đã gây xúc động cho nhiều người. Bởi thời điểm đoàn đi làm nhiệm vụ thì trên địa bàn xã đang có mưa lớn, nhiều tuyến đường bị ngập sâu, không thể qua lại do nước lũ lên cao. Trong khi con mương đoàn đi qua nhỏ, không có lan can bảo vệ, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể gặp nguy hiểm.

Chia sẻ câu chuyện với Tuổi Trẻ qua điện thoại trưa 17-9, bác sĩ Lê Thị Gấm (50 tuổi), Trạm trưởng Trạm Y tế Thanh Tân, xã Thanh Kỳ - người tham gia trong đoàn công tác của xã Thanh Kỳ, cho biết bản thân vẫn còn bồi hồi, xúc động khi tham gia ca đỡ đẻ đặc biệt trong thời điểm mưa lũ diễn ra.

Khoảng 5h ngày 16-9, khi đang trực tại trạm y tế, bà nhận được cuộc gọi từ lãnh đạo xã, thông báo có một sản phụ chuyển dạ, sắp sinh con ở thôn Tân Hùng (xã Thanh Kỳ) nhưng không thể ra được trạm do mưa lũ gây ngập suối.

Ngay lập tức, bác sĩ Gấm và 2 nữ hộ sinh là Hoàng Thị Hằng và Trần Thị Ánh Vân lấy đồ nghề cùng lực lượng công an xã tới nhà sản phụ hỗ trợ đỡ đẻ.

Vượt quãng đường gần 10km trong điều kiện đường trơn trượt, lầy lội, nhưng khi gần tới nơi, nước suối Khe Me dâng cao khiến đường tràn bị ngập sâu, không thể đi qua.

Nữ bác sĩ kể lại giây phút bò qua mương nước cheo leo đi đỡ đẻ trong mưa lũ - Ảnh 2.
Nữ bác sĩ kể lại giây phút bò qua mương nước cheo leo đi đỡ đẻ trong mưa lũ - Ảnh 3.

Con mương dẫn nước qua suối Khe Me và hình ảnh đoàn công tác dò dẫm đi qua, bên dưới là dòng nước lũ cuộn chảy - Ảnh: UBND XÃ THANH KỲ

Đoàn đành phải bỏ xe, đi qua một con mương cao bắc qua suối dài khoảng 400m. Lúc này, bên dưới là dòng nước lũ cuộn chảy. 

"Nhìn con mương không có lan can, chỉ có hai thành bê tông mà tim tôi đập thình thịch. Tôi không dám đi, mà phải cúi rạp người, bò chầm chậm trên con mương. Nhờ sự hỗ trợ của các chú công an và lực lượng đi cùng, khoảng 15 phút, chúng tôi mới qua được bờ bên kia để tới nhà sản phụ", bà Gấm kể.

Lúc tới nhà, nữ sản phụ Lượng đã rất mệt do chuyển dạ lâu mà chưa được đỡ đẻ. Bà Gấm đã thăm khám, đo huyết áp và thực hiện các bước để đỡ đẻ cho sản phụ Lượng.

Do đỡ đẻ tại nhà, không có các thiết bị máy móc hỗ trợ để mổ đẻ, vì thế việc sinh con đều dựa vào việc rặn đẻ. Khi này, bác sĩ Gấm cùng 2 nhân viên y tế đã trò chuyện, động viên, hướng dẫn sản phụ tập trung rặn đẻ. 

Sau 40 phút hỗ trợ, sản phụ đã tự rặn đẻ thành công, một bé gái nặng 2,8kg chào đời trong niềm vui vỡ òa của cả gia đình và những người làm nhiệm vụ.

Giúp "mẹ tròn" rồi giúp "con vuông"

Tuy nhiên sản phụ đã vỡ ối từ tối hôm trước nhưng do mưa lớn, đường sá chia cắt, gia đình chưa kịp đưa tới trạm y tế, nên sau khi được sinh ra, cháu bé có dấu hiệu suy hô hấp, bị ngạt phân su và không khóc.

Nữ bác sĩ kể lại giây phút bò qua mương nước cheo leo đi đỡ đẻ trong mưa lũ - Ảnh 4.

Lực lượng công an, cán bộ xã Thanh Kỳ cùng tham gia hỗ trợ đưa các bác sĩ, nhân viên y tế Trạm Y tế Thanh Tân vượt mưa lũ tới nhà dân hỗ trợ đỡ đẻ - Ảnh: UBND XÃ THANH KỲ

Gia đình và mẹ cháu bé rất lo lắng, nhưng với kinh nghiệm hàng chục năm trong nghề, bà Gấm đã nhanh chóng biết bệnh và đưa ra phương án xử lý kịp thời. "Tôi lập tức cùng nhân viên thực hiện ép tim, hút đờm để cháu dễ thở. 5 phút sau, bé òa khóc", bà Gấm kể.

Sau ca đỡ đẻ thành công, các bác sĩ, nhân viên Trạm Y tế Thanh Tân ở lại theo dõi thêm một thời gian, thấy sức khỏe của mẹ và bé ổn định, đoàn mới ra về.

"Trong 30 năm công tác trong ngành y, đây có lẽ là ca đỡ đẻ mà tôi không thể nào quên. Nhớ lại giây phút đi qua con mương nhỏ cheo leo trong điều kiện mưa lũ, chỉ cần sẩy chân là có thể ảnh hưởng tới tính mạng, song chúng tôi đã không ngại nguy hiểm, bình tĩnh vượt qua", bà Gấm kể.

Nữ bác sĩ cũng chia sẻ quê bà ở miền xuôi, nhưng cha mẹ đi theo chương trình kinh tế mới lập nghiệp, lấy nhau rồi sinh ra anh em bà ở miền núi. 

50 năm sống với núi rừng và 30 năm theo nghề, bà đã quen với cảnh băng rừng lội suối đi thăm khám, chữa bệnh cho Nhân dân. Cách đây 26 năm trước, bà cũng từng đỡ đẻ cho một sản phụ khi đang di chuyển trên xe khách.

Ông Đặng Hồng Sơn, Chủ tịch UBND xã Thanh Kỳ, cho biết đây là tình huống khá hy hữu do mưa lũ gây ra. Thế nhưng lực lượng công an và nhân viên y tế đã không quản khó khăn, nguy hiểm để đến hỗ trợ chị Lượng sinh đẻ.

"Rất may lực lượng y tế đã đến nơi kịp thời, hỗ trợ sản phụ sinh con an toàn. Hình ảnh đoàn công tác sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội được Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao tinh thần làm việc không quản mưa lũ, vì Nhân dân phục vụ", ông Sơn nói.

Khoảnh khắc đoàn công tác tới nhà dân đi đỡ đẻ trong mưa lũ - Video: UBND XÃ THANH KỲ

Trước đó khoảng 5h30 ngày 16-9, UBND xã Thanh Kỳ nhận được thông tin một sản phụ tại thôn Tân Hùng có dấu hiệu chuyển dạ. Tuy nhiên thời điểm này nước lũ tại suối Khe Me dâng cao, dòng chảy xiết khiến lực lượng chức năng không thể vượt qua.

Các phương án như căng dây ngang khe hoặc sử dụng ca nô đều được tính đến, nhưng không thể triển khai do nước lũ quá lớn. Trong tình thế cấp bách, chính quyền xã Thanh Kỳ cùng lực lượng công an xã đã quyết định đi trên tuyến kênh mương dẫn nước để vượt qua khu vực nước lũ, tới nhà sản phụ.

Rất may lực lượng chức năng đã kịp thời tìm được phương án tiếp cận, hỗ trợ sản phụ sinh con an toàn.

Nữ bác sĩ kể lại giây phút bò qua mương nước cheo leo đi đỡ đẻ trong mưa lũ - Ảnh 5.Trung tâm y tế ngập gần nửa mét, công an dùng thuyền đưa bệnh nhân ra vào

Mưa lớn kéo dài khiến Trung tâm Y tế Hoàng Mai, Nghệ An ngập gần nửa mét. Công an phải dùng thuyền hỗ trợ đưa bệnh nhân, người nhà ra vào trong lúc nước lũ rút chậm.

Trong 30 năm hành nghề, bác sĩ Lê Thị Gấm, 50 tuổi, Trạm trưởng Trạm Y tế Thanh Tân, xem chuyến đi đỡ đẻ giữa mưa lũ ngày 16-9 là khoảnh khắc không thể quên. Câu chuyện không chỉ gây xúc động bởi sự tận tụy của đội ngũ y tế, mà còn cho thấy những thách thức đặc thù trong bảo đảm chăm sóc sức khỏe tại khu vực bị thiên tai chia cắt. Khoảng 5h, nhận tin một sản phụ chuyển dạ tại thôn Tân Hùng, xã Thanh Kỳ nhưng không thể đến trạm y tế do nước lũ, bác sĩ Gấm cùng hai nữ hộ sinh Hoàng Thị Hằng, Trần Thị Ánh Vân và lực lượng chức năng lập tức lên đường. Sau gần 10km di chuyển trên đường trơn trượt, đoàn phải bỏ xe vì nước suối Khe Me dâng cao, rồi dò dẫm qua con mương bê tông dài khoảng 400m, không có lan can và nằm trên dòng nước chảy xiết. Bác sĩ Gấm kể bà phải cúi rạp người, bò chậm trên thành mương và mất khoảng 15 phút mới sang được bờ bên kia nhờ sự hỗ trợ của công an cùng các thành viên trong đoàn. Tại nhà, sản phụ Lượng đã mệt sau thời gian chuyển dạ kéo dài, trong khi điều kiện đỡ đẻ tại chỗ không có máy móc hay khả năng can thiệp phẫu thuật. Sau khi thăm khám, đo huyết áp và hướng dẫn sản phụ rặn đẻ, ê kíp đã hỗ trợ một bé gái nặng 2,8kg chào đời sau 40 phút. Tuy nhiên, do sản phụ vỡ ối từ tối hôm trước nhưng chưa thể đến cơ sở y tế, trẻ sơ sinh có dấu hiệu suy hô hấp, ngạt phân su và không khóc, cho thấy rủi ro cấp cứu sản khoa có thể tăng nhanh khi giao thông bị cô lập. Ca đỡ đẻ đặc biệt là minh chứng rõ nét cho vai trò của y tế cơ sở và sự phối hợp liên ngành trong việc duy trì dịch vụ thiết yếu giữa tình huống thiên tai nguy hiểm.