Bỏ qua điều hướng

Nữ cơ trưởng trực thăng đầu tiên của Nepal 6 ngày bay cứu hộ 100 chuyến

Nữ cơ trưởng trực thăng đầu tiên của Nepal 6 ngày bay cứu hộ 100 chuyến
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Priya Adhikari, nữ cơ trưởng trực thăng đầu tiên của Nepal, đã bay 100 chuyến cứu hộ khi các trực thăng sơ tán hàng trăm người sống sót sau lũ lụt tại khu vực biên giới Nepal - Tây Tạng.

Nữ cơ trưởng trực thăng đầu tiên của Nepal 6 ngày bay cứu hộ 100 chuyến - 1

Nữ cơ trưởng Priya Adhikari (Ảnh: India Today).

Cô cho biết quy mô thảm họa đã thách thức kinh nghiệm cứu hộ ở địa hình cao của bản thân.

Trong nhiệm vụ, 5-6 trực thăng cùng hạ cánh, các phi công liên tục trao đổi qua radio khi khẩn trương sơ tán những người sống sót khỏi Timure, một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt ở Nepal.

Dưới mặt đất, lớp bùn dày khiến mỗi lần hạ cánh đều trở nên nguy hiểm. Trên không, Priya Adhikari, nữ cơ trưởng trực thăng đầu tiên của Nepal, phải liên tục phối hợp với các phi công khác.

Adhikari, 40 tuổi, đã thực hiện khoảng 100 chuyến bay cứu hộ trong chưa đầy một tuần, khi lũ lụt và lở bùn thảm khốc tại Nepal và Tây Tạng khiến hơn 1.000 người thiệt mạng và hàng nghìn người mất tích. Kiệt sức sau nhiều ngày liên tục bay, cô nói rằng quy mô thảm họa này chưa từng có trong những gì cô từng chứng kiến.

“Phần lớn chúng tôi đều kiệt sức vì tất cả những chuyến bay đã thực hiện. Chúng tôi được huấn luyện cho những tình huống như thế này”, cô nói.

Khoảng 20 trực thăng đã liên tục hoạt động trên làng Timure thuộc huyện Rasuwa, khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt, nơi vẫn còn nhiều người mất tích.

Những rủi ro xuất hiện ngay cả trước khi đưa người sống sót lên trực thăng. Adhikari cho biết một số khu vực bị phủ bởi lớp bùn dày đến mức trực thăng không thể hạ cánh và tắt động cơ một cách an toàn. Theo cô, các phi công phải duy trì công suất động cơ trong suốt quá trình cứu hộ.

Nhưng những gì Adhikari chứng kiến bên dưới có lẽ còn khó đối diện hơn. Cô nhớ lại cảnh bay qua Timure với mặt đất bị tàn phá kinh hoàng. Hơn 200 người sống sót đã được sơ tán khỏi khu vực này trong hai ngày đầu tiên, trong đó có các trực thăng Augusta của quân đội, tham gia chiến dịch.

“Mọi thứ đều biến mất. Năm dự án thủy điện đều biến mất, sinh mạng con người cũng mất đi”, cô nói.

Tuy nhiên, giữa cảnh tượng tàn phá, Adhikari vẫn tìm thấy một lý do để mỉm cười, đó là những người sống sót. “Mỗi lần tôi đến và hạ cánh, tôi nhìn thấy mọi người xung quanh và vẫy tay với họ. Tôi nói rằng: các bạn đã sống sót", cô kể lại.

Adhikari nhấn mạnh những người cô cứu đều là những người xa lạ, nhưng điều đó không khiến các chuyến bay cứu hộ trở nên ít xúc động hơn. “Họ không phải người thân của tôi”, cô nói, mô tả những cảm xúc mà cô mang theo sau khi từ trên cao nhìn thấy những người sống sót và các thi thể.

Cô cho biết trận lũ quét này thậm chí còn có quy mô lớn hơn trận động đất thảm khốc xảy ra tại Nepal năm 2015.

Nữ cơ trưởng trực thăng đầu tiên của Nepal 6 ngày bay cứu hộ 100 chuyến - 2

Cô Adhikari thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ cứu hộ trên địa hình cao (Ảnh: Afar).

Theo India Today, Adhikari trở thành nữ cơ trưởng trực thăng đầu tiên của Nepal trong một ngành vốn từ lâu được xem là lĩnh vực do nam giới chiếm đa số. Cô từng học khoa học môi trường và làm tiếp viên hàng không trước khi một chuyến đi trực thăng ngắm cảnh làm thay đổi hướng đi sự nghiệp.

Sau đó, cô đến Philippines để học lái trực thăng và tích lũy số giờ bay cần thiết để trở thành cơ trưởng. Cuối cùng, cô trở thành phi công trực thăng toàn thời gian vào năm 2017.

Người phụ nữ 40 tuổi này sau đó chuyên thực hiện các chuyến bay cứu hộ ở địa hình cao, tham gia nhiệm vụ tìm kiếm và cứu nạn tại dãy Himalaya và giải cứu các nhà leo núi bị thương trên đỉnh Everest. Cô từng thực hiện các nhiệm vụ cứu hộ ở độ cao lên tới khoảng 6.200m.

Adhikari cũng từng chia sẻ về những hoài nghi mà cô phải đối mặt khi mới bắt đầu sự nghiệp, khi một số người nghi ngờ phụ nữ có thể trở thành cơ trưởng trực thăng. Cuối cùng, cô đã phá vỡ rào cản đó và trở thành người phụ nữ đầu tiên của Nepal đảm nhiệm vị trí này.

Nhiều năm thực hiện các chuyến bay ở địa hình cao và tham gia các nhiệm vụ cứu hộ đã giúp cô chuẩn bị cho những tình huống nguy hiểm. Nhưng quy mô của trận lũ quét tại Nepal lần này vẫn thử thách ngay cả những kinh nghiệm đó.

Dù vậy, cô vẫn tiếp tục bay. “Chúng tôi được huấn luyện cho những tình huống như thế này", cô khẳng định.

Nữ cơ trưởng trực thăng đầu tiên của Nepal 6 ngày bay cứu hộ 100 chuyến (Bản đọc tóm lược từ Dân Trí) Nữ cơ trưởng Priya Adhikari (Ảnh: India Today). Cô cho biết quy mô thảm họa đã thách thức kinh nghiệm cứu hộ ở địa hình cao của bản thân. Trong nhiệm vụ, 5-6 trực thăng cùng hạ cánh, các phi công liên tục trao đổi qua radio khi khẩn trương sơ tán những người sống sót khỏi Timure, một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt ở Nepal. Dưới mặt đất, lớp bùn dày khiến mỗi lần hạ cánh đều trở nên nguy hiểm. Trên không, Priya Adhikari, nữ cơ trưởng trực thăng đầu tiên của Nepal, phải liên tục phối hợp với các phi công khác. Adhikari, 40 tuổi, đã thực hiện khoảng 100 chuyến bay cứu hộ trong chưa đầy một tuần, khi lũ lụt và lở bùn thảm khốc tại Nepal và Tây Tạng khiến hơn 1.000 người thiệt mạng và hàng nghìn người mất tích. Kiệt sức sau nhiều ngày liên tục bay, cô nói rằng quy mô thảm…