Sau khi hẹn nhau đến khu nghĩa địa để giải quyết mâu thuẫn, nữ sinh lớp 9 bị thương nhiều nơi, nghi do nữ sinh lớp 11 trường khác dùng dao tấn công.
Ngày 9/10, Trường THPT Trần Quang Khải, xã Cư M'gar, cho biết đã báo cáo vụ việc liên quan một nữ sinh lớp 11 của trường và đang chờ kết luận của cơ quan chức năng.
Theo báo cáo, hai nữ sinh trước đó có mâu thuẫn, nhắn tin và gọi điện chửi nhau rồi hẹn gặp để giải quyết. Chiều 7/10, nữ sinh lớp 11, 16 tuổi, mang theo dao đến khu vực nghĩa địa Ea Tar, thôn Thái Bình, xã Ea Tul; nữ sinh lớp 9 Trường TH - THCS Nguyễn Đức Cảnh, 14 tuổi, đến cùng hai người bạn.
Tại đây, hai bên cãi vã, giằng co rồi xô xát. Nữ sinh lớp 11 bị nghi dùng dao tấn công đối phương nhiều lần trước khi rời hiện trường.
Nạn nhân được hai người bạn đưa đến bệnh viện điều trị trong tình trạng đa chấn thương. Trường THPT Trần Quang Khải cho biết sẽ căn cứ kết luận của cơ quan chức năng để xử lý vụ việc theo quy định.
Trần Hóa
Vụ việc bạo lực học đường nghiêm trọng vừa xảy ra tại Đắk Lắk khi một nữ sinh lớp 9 phải nhập viện cấp cứu với nhiều vết thương trên cơ thể. Sự việc xuất phát từ những tranh cãi qua tin nhắn điện thoại giữa nạn nhân và một nữ sinh lớp 11 thuộc trường học khác trên địa bàn.
Việc các thanh thiếu niên lựa chọn khu vực vắng vẻ để giải quyết xung đột cá nhân phản ánh tính chất đáng báo động trong cách ứng xử của giới trẻ hiện nay. Theo xác minh ban đầu, hai bên hẹn gặp nhau vào chiều ngày 7/10 tại khu vực nghĩa địa Ea Tar, thôn Thái Bình, xã Ea Tul.
Tại điểm hẹn, mâu thuẫn nhanh chóng leo thang thành xô xát gay gắt khi nữ sinh 16 tuổi mang theo hung khí và nghi dùng dao tấn công đối phương nhiều lần. Nạn nhân 14 tuổi thuộc Trường TH và THCS Nguyễn Đức Cảnh sau đó được bạn bè đi cùng hỗ trợ đưa đến cơ sở y tế trong tình trạng đa chấn thương.