Nữ sinh viên đứng đợi cả tiếng dưới mưa, để lại thư xin lỗi vì một điều
Nguồn ảnh: Dân Trí
(Dân trí) - Sau khi lỡ va quẹt gây trầy xước ô tô đậu bên đường, 2 nữ sinh viên năm nhất tại Huế đứng đợi hơn 1 tiếng dưới trời mưa để chờ chủ xe.
Những ngày qua, một lá thư xin lỗi bị ướt sũng của 2 sinh viên tại thành phố Huế đang nhận được sự quan tâm từ dư luận vì sự chân thành của người viết.
Trao đổi với phóng viên, B.A. (18 tuổi) - sinh viên năm nhất Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế, xác nhận bản thân và bạn đi cùng là chủ nhân của lá thư nêu trên.
Hai nữ sinh viên năm nhất tại Huế lỡ làm trầy xước đuôi ô tô của người lạ (Ảnh: Văn Phượng).
B.A. cho biết cách đây hơn 1 tuần, sau khi khám sức khỏe xong, nữ sinh viên điều khiển xe máy (dưới 50 phân khối) chở bạn về phòng trọ.
Khi di chuyển trên đường Nguyễn Huệ (phường Thuận Hóa), do trời tối và có mưa to, xe của 2 bạn không may va vào phía sau ô tô đang đậu sát bên lề đường, khiến phương tiện trầy xước.
Trên ô tô không để lại số điện thoại, 2 nữ sinh đã đứng bên lề đường hơn 1 tiếng chờ gặp chủ nhân phương tiện để gửi lời xin lỗi, tính toán thiệt hại. Đợi mãi không gặp chủ xe, B.A và bạn quyết định viết lá thư ngắn, gửi lời xin lỗi chân thành và để lại số điện thoại liên lạc, bỏ vào túi ni lông rồi kẹp ở kính trước của phương tiện.
Lá thư xin lỗi bị ướt sủng vì mưa (Ảnh: Văn Phượng).
Ông Nguyễn Văn Phượng (trú thành phố Huế, chủ nhân ô tô bị va quẹt) cho biết, đêm đó, phương tiện của ông đậu gần lề đường Nguyễn Huệ trước khu vực nhà và cũng là địa điểm kinh doanh trà cung đình Huế nổi tiếng. Ngày hôm sau, ông Phượng ra xe thì phát hiện lá thư xin lỗi.
Đọc xong thư, ông Nguyễn Văn Phượng quyết định tự đem phương tiện đi sửa chữa và không liên lạc với 2 bạn sinh viên kia.
Theo ông, 2 sinh viên đã không né tránh trách nhiệm, bỏ đi trong im lặng, mà chủ động để lại thư cùng lời xin lỗi chân thành và số liên lạc, thể hiện các bạn trẻ được giáo dục tốt.
“Đây không phải lần đầu tôi gặp trường hợp như vậy. Trước đó một thợ sơn lớn tuổi trên đường đi làm về đã tông vào xe của tôi gây hư hỏng. Chi phí sửa chữa hết hơn 12 triệu đồng nhưng tôi không yêu cầu ông ấy trả bất cứ đồng nào mà vui vẻ bỏ qua hết”, ông Phượng chia sẻ thêm.
Những ngày qua, câu chuyện về một lá thư xin lỗi bị mưa làm ướt sũng của hai nữ sinh viên tại thành phố Huế nhận được nhiều sự quan tâm từ dư luận. Điều khiến nhiều người xúc động không nằm ở vết trầy trên chiếc ô tô, mà ở cách hai bạn trẻ đối diện với sự cố ngoài ý muốn. Giữa đêm mưa, các nữ sinh đã chọn ở lại chờ đợi, thay vì lặng lẽ rời đi như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Trao đổi với phóng viên Dân Trí, B.A., 18 tuổi, sinh viên năm nhất Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế, xác nhận cô cùng người bạn đi cùng chính là chủ nhân lá thư. Sự việc xảy ra cách đây hơn một tuần, sau khi hai nữ sinh hoàn tất buổi khám sức khỏe rồi trở về phòng trọ bằng xe máy dưới 50 phân khối. Người điều khiển xe là B.A., còn phía sau là bạn học, khi cả hai di chuyển trên đường Nguyễn Huệ, phường Thuận Hóa, thành phố Huế.
Thời điểm đó, trời tối, mưa lớn, tầm nhìn hạn chế, khiến chiếc xe máy không may va vào phần phía sau một ô tô đang đậu sát bên lề đường. Cú va chạm làm đuôi ô tô bị trầy xước, dù không gây ra thiệt hại nghiêm trọng nào khác được bài viết đề cập. Nhận ra sự việc, hai nữ sinh lập tức dừng lại, quan sát chiếc xe rồi tìm cách gặp chủ phương tiện để nói lời xin lỗi và trao đổi về thiệt hại.
Tuy nhiên, trên ô tô không có số điện thoại liên hệ, còn khu vực xung quanh lúc ấy vẫn chìm trong mưa tối và chưa giúp hai bạn tìm được chủ xe. Hai nữ sinh vẫn đứng bên lề đường hơn một tiếng, kiên nhẫn chờ đợi với hy vọng người chủ sẽ sớm quay lại nhận phương tiện. Thời gian trôi qua, mưa tiếp tục rơi, nhưng chủ chiếc ô tô vẫn không xuất hiện để hai bạn trực tiếp trình bày sự việc.
Không thể chờ thêm, B.A. cùng bạn quyết định viết một lá thư ngắn, gửi lời xin lỗi chân thành và để lại số điện thoại nhằm giữ liên lạc với chủ xe. Hai bạn đặt lá thư vào túi ni lông rồi kẹp ở kính trước phương tiện, cố gắng bảo vệ mảnh giấy khỏi bị mưa cuốn mất. Dù đã được bọc lại, lá thư vẫn ướt sũng, trở thành dấu vết rõ ràng cho quãng thời gian hai nữ sinh đứng chờ giữa đêm mưa.
Chủ chiếc ô tô là ông Nguyễn Văn Phượng, trú tại thành phố Huế, người thường đậu phương tiện gần lề đường Nguyễn Huệ, trước khu vực nhà và địa điểm kinh doanh trà cung đình Huế nổi tiếng. Sáng hôm sau, khi ra xe, ông Phượng phát hiện lá thư xin lỗi được đặt trên kính phía trước của phương tiện. Đọc những dòng chữ chân thành cùng số điện thoại liên lạc, ông hiểu rằng hai nữ sinh đã không trốn tránh trách nhiệm sau va chạm.
Sau đó, ông Nguyễn Văn Phượng quyết định tự đưa ô tô đi sửa chữa, đồng thời không gọi điện yêu cầu hai nữ sinh phải bồi thường. Theo ông, điều đáng quý là hai bạn đã chủ động ở lại chờ đợi, để lại lời xin lỗi và thông tin liên hệ, thay vì bỏ đi trong im lặng. Ông cho rằng hành động ấy cho thấy hai sinh viên được giáo dục tốt, biết nhận lỗi và có trách nhiệm với việc mình gây ra.
Chia sẻ thêm, ông Phượng cho biết đây không phải lần đầu ông gặp một người gây va chạm rồi chủ động đối diện với hậu quả bằng thái độ chân thành. Trước đó, một thợ sơn lớn tuổi trên đường đi làm về từng tông vào xe của ông, khiến chi phí sửa chữa vượt hơn 12 triệu đồng, nhưng ông không yêu cầu người này trả tiền. Câu chuyện của hai nữ sinh vì thế được nhiều người nhắc đến như một lát cắt đẹp về sự tử tế, lòng trung thực và cách ứng xử có trách nhiệm trong đời sống hằng ngày.