Ông Trump kể được lính cứu hỏa nhấc bổng để chạy tới nơi an toàn sau vụ khủng bố 11-9
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ
Ông Trump kể từng được hai lính cứu hỏa nhấc bổng đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm sau vụ khủng bố ngày 11-9 khi ở gần hiện trường thảm họa.
Tổng thống Donald Trump phát biểu tại sự kiện ngày 8-9 - Ảnh: AP
Theo Đài NBC News, tại một sự kiện diễn ra ngày 8-9 hướng tới lễ tưởng niệm 25 năm vụ khủng bố 11-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kể lại trải nghiệm khi ở gần hiện trường thảm họa.
Ông Trump kể rằng ngay sau vụ tấn công, hai lính cứu hỏa đã nhấc bổng ông lên khỏi mặt đất, gần tòa nhà U.S. Steel sát Ground Zero (khu vực trung tâm thảm họa khủng bố), rồi đưa ông rời đi vì lo tòa nhà sắp sập.
"Tôi sẽ không bao giờ quên hai người lính cứu hỏa ấy. Lúc đó chúng tôi cứ ngỡ tòa nhà sắp sập xuống, rồi hai người lính cứu hỏa to lớn, khỏe mạnh xuất hiện. Dáng người của tôi không hề nhỏ. Họ túm lấy nách tôi và bảo: 'Phải ra khỏi đây ngay'", ông Trump kể, nhưng không nêu rõ thời điểm chính xác của sự việc.
"Họ nhấc bổng tôi lên. Người tôi to con, làm vậy không dễ chút nào. Họ nhấc tôi lên rồi bắt đầu chạy. Tôi bảo: 'Các anh ơi, tôi tự chạy được mà', nhưng họ tuyệt vời lắm, họ nghĩ tòa nhà sắp sập", ông nói thêm.
Câu chuyện nhanh chóng làm dấy lên tranh cãi. Dù không nói rõ thời điểm được cứu, cách ông Trump mở đầu bằng tuyên bố có mặt tại Ground Zero "ngay sau khi sự việc xảy ra" khiến người nghe hiểu ông đã được đưa tới nơi an toàn ngay trong ngày xảy ra vụ tấn công.
Tuy nhiên theo Đài CNN, vào thời điểm đó ông đang ở cách hiện trường nhiều km, tại Tháp Trump, khu Midtown Manhattan.
Một cựu lãnh đạo Tập đoàn Trump từng nói với báo Politico năm 2016 rằng ông Trump không có hoạt động gì bất thường vào hôm đó.
Với câu chuyện về nỗi sợ tòa nhà U.S. Steel "sắp sập" và tiếng hét của một lính cứu hỏa "phải ra khỏi đây ngay", ông Trump tạo ấn tượng mình từng ở trong một tòa nhà có nguy cơ sụp đổ.
Dẫu vậy, không có bằng chứng nào cho thấy ông thực sự có mặt bên trong tòa nhà những ngày sau vụ khủng bố. Hai ngày sau thảm kịch, ông chỉ trả lời phỏng vấn ngoài trời, gần khu vực Ground Zero.
Sau bài phát biểu khẳng định mình "đã ở đó ngay sau khi sự việc xảy ra", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social rằng ông không có mặt tại Trung tâm Thương mại thế giới "vào đúng ngày tòa tháp sụp đổ, mà là ngay sau đó ít lâu".
"Mọi điều tôi nói đều hoàn toàn chính xác", ông khẳng định, đồng thời chia sẻ một đoạn video ghi cảnh ông trả lời phỏng vấn sau vụ tấn công.
Khi được yêu cầu đưa ra bằng chứng hoặc thêm chi tiết về câu chuyện này, Nhà Trắng đã không đưa ra dữ liệu nào.
"Vào thời điểm đó, ông ấy là một công dân bình thường, không phải mọi việc ông ấy làm đều được ghi chép lại", phía Nhà Trắng cho biết ngày 8-9.
Cuối ngày, người phát ngôn Davis Ingle nói thêm: "Tổng thống chỉ đang thuật lại trải nghiệm của mình về một thành phố chao đảo ngay sau vụ khủng bố, cũng như trong suốt những ngày, những tuần sau thảm kịch kinh hoàng đó".
Nghi phạm Khalid Sheikh Mohammed, người bị cáo buộc chủ mưu vụ khủng bố ngày 11-9-2001 khiến gần 3.000 người thiệt mạng tại Mỹ sẽ bắt đầu hầu tòa từ tháng 6-2028.
Tại một sự kiện hướng tới lễ tưởng niệm 25 năm vụ khủng bố 11-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump kể lại câu chuyện về những phút hỗn loạn gần Ground Zero. Theo Tuổi Trẻ dẫn Đài NBC News, ông nói hai lính cứu hỏa từng nhấc bổng mình lên rồi đưa chạy khỏi khu vực nguy hiểm. Sự việc được ông nhắc lại ngày 8-9, trong bối cảnh nước Mỹ chuẩn bị tưởng niệm thảm kịch khiến gần 3.000 người thiệt mạng.
Ông Trump cho biết mình khi đó ở gần tòa nhà U.S. Steel, sát khu vực trung tâm thảm họa tại Manhattan. Theo lời kể, ông nhìn thấy nguy cơ tòa nhà sắp đổ nên hai lính cứu hỏa to lớn nhanh chóng xuất hiện để đưa ông rời khỏi nơi đó. Ông nói những người lính đã túm lấy nách, nhấc ông khỏi mặt đất rồi chạy đi, bất chấp việc ông khẳng định bản thân có thể tự di chuyển.
Trong câu chuyện được thuật lại trước công chúng, ông Trump nhấn mạnh rằng vóc dáng của mình không nhỏ, khiến việc bị nhấc bổng trở nên không dễ dàng. Ông kể mình đã nói với hai lính cứu hỏa rằng không cần phải khiêng, nhưng họ vẫn tiếp tục hành động vì tin tòa nhà có thể sụp xuống. Tổng thống Mỹ cũng khẳng định ông sẽ không bao giờ quên hai người đã đưa mình tới nơi an toàn trong thời khắc đặc biệt nguy hiểm ấy.
Tuy nhiên, câu chuyện nhanh chóng gây tranh cãi vì ông Trump không nêu rõ chính xác sự việc xảy ra vào thời điểm nào. Cách ông mở đầu bằng việc nói mình có mặt tại Ground Zero ngay sau khi vụ tấn công xảy ra khiến nhiều người hiểu rằng ông đã ở đó trong ngày 11-9-2001. Theo CNN, vào thời điểm vụ khủng bố diễn ra, ông Trump đang ở Tháp Trump, thuộc khu Midtown Manhattan, cách hiện trường nhiều kilômét.
Một cựu lãnh đạo Tập đoàn Trump từng nói với Politico năm 2016 rằng ông Trump không có hoạt động gì bất thường trong ngày xảy ra thảm họa. Những chi tiết về nỗi lo tòa nhà U.S. Steel sắp đổ, cùng tiếng hô phải rời khỏi đó ngay, lại tạo cảm giác ông từng ở bên trong một công trình có nguy cơ sụp đổ. Dù vậy, bài viết của Tuổi Trẻ cho biết hiện không có bằng chứng xác nhận ông thực sự có mặt bên trong tòa nhà vào những ngày sau vụ tấn công.
Hai ngày sau thảm kịch, ông Trump chỉ trả lời phỏng vấn ngoài trời, tại khu vực gần Ground Zero. Sau bài phát biểu ngày 8-9, ông viết trên mạng xã hội Truth Social rằng mình không có mặt tại Trung tâm Thương mại thế giới đúng ngày các tòa tháp sụp đổ. Ông giải thích mình xuất hiện ở đó ngay sau đó ít lâu, đồng thời khẳng định mọi điều đã nói đều hoàn toàn chính xác.
Để củng cố lời giải thích, ông Trump chia sẻ một đoạn video ghi cảnh mình trả lời phỏng vấn sau vụ tấn công. Khi được yêu cầu cung cấp thêm bằng chứng hoặc chi tiết về việc hai lính cứu hỏa nhấc ông lên, Nhà Trắng không đưa ra dữ liệu cụ thể. Nhà Trắng nói thời điểm ấy ông Trump chỉ là một công dân bình thường, nên không phải mọi hoạt động của ông đều được ghi chép đầy đủ.
Cuối ngày 8-9, người phát ngôn Davis Ingle tiếp tục giải thích rằng Tổng thống chỉ đang kể lại trải nghiệm của mình trong một thành phố chao đảo ngay sau vụ khủng bố. Câu chuyện xuất hiện giữa lúc nước Mỹ chuẩn bị đánh dấu 25 năm sự kiện 11-9, vốn vẫn là ký ức đau thương và chủ đề nhạy cảm trong đời sống chính trị nước này. Trong diễn biến liên quan, Mỹ đã ấn định tháng 6-2028 là thời điểm bắt đầu xét xử Khalid Sheikh Mohammed, người bị cáo buộc chủ mưu vụ khủng bố khiến gần 3.000 người thiệt mạng.