"Trận chung kết lượt về rất thú vị. Tuyển Thái Lan đã có cơ hội để lội ngược dòng nhưng tự mình phá hỏng. Chúc mừng tuyển Việt Nam giành ngôi vương rất xứng đáng", tài khoản Ralf Mertel đến từ Indonesia bình luận trên trang Asean Football sau khi chứng kiến tuyển Việt Nam cầm hòa trước Thái Lan với tỷ số 2-2 ở trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình tối 26/8, qua đó thắng chung cuộc 4-2 sau hai lượt trận để đăng quang ngôi vương ASEAN Cup 2026.
Niềm vui của các cầu thủ tuyển Việt Nam sau khi có bàn thắng gỡ hòa trước Thái Lan (Ảnh: Tiến Tuấn).
Sau khi để thua 0-2 ở trận chung kết lượt đi, các cầu thủ Thái Lan cho thấy sự quyết tâm lớn khi chơi tấn công mạnh mẽ ngay từ đầu và sớm có bàn mở tỷ số ở phút 12 nhờ pha lập công của Yotsakorn Burapha. Đội khách thậm chí đứng trước cơ hội vượt lên dẫn trước hai bàn nhờ được hưởng quả phạt đền ở phút 48, nhưng Kakana lại sút bóng vọt xà ngang.
Pha bỏ lỡ khiến tuyển Thái Lan phải trả giá khi thủ thành Chatchai vô tình "đốt lưới nhà" ở phút 52 sau pha dứt điểm trúng cột dọc của Hoàng Hên. Trận đấu càng trở nên kịch tính khi Thái Lan một lần nữa vượt lên dẫn trước 2-1 với pha lập công của Wanchai ở phút 85.
Dù vậy ở phút bù giờ 90+3, Wanchai hóa thành tội đồ với pha đá phản lưới nhà và khiến trận chung kết lượt về có kết quả bất phân thắng bại với tỷ số chung cuộc 2-2. Kết quả này khiến Thái Lan cay đắng nhìn tuyển Việt Nam đăng quang ngôi vương ngay trên sân nhà, đồng thời lần thứ hai liên tiếp đội bóng "xứ chùa Vàng" phải về nhì ở giải đấu hấp dẫn nhất Đông Nam Á.
Tuyển Việt Nam ăn mừng ngôi vương tại lễ đăng quang (Ảnh: Hải Long).
Nhiều CĐV Đông Nam Á thừa nhận tuyển Thái Lan là đội chơi tốt hơn ở trận chung kết lượt về, nhưng những sai lầm của hàng thủ đã khiến đoàn quân của HLV Anthony Hudson không thể lập nên chiến tích trên sân Mỹ Đình.
"Màn so tài cuối cùng đã kết thúc. Chúc mừng Việt Nam về chức vô địch của các bạn. Còn Thái Lan thì tôi tin đội bóng này đã vượt qua những kỳ vọng của chúng tôi trong lối chơi.
Điều duy nhất là hai bàn thắng kỳ lạ đó. Liệu HLV Kim Sang Sik có sử dụng "nghệ thuật hắc ám" để chiến thắng Thái Lan hay không?", CĐV Yoss Chuenjit đến từ Thái Lan bày tỏ trong thất vọng.
"Chúc mừng tuyển Việt Nam. Thái Lan đã chơi rất hay ở trận chung kết lượt về, thậm chí nếu Kakana đá phạt đền thành công thì cục diện trận đấu có thể đã khác. Về nhà thôi các chàng trai, dù sao các bạn cũng đã cố gắng hết sức rồi", tài khoản Sam Tharith cũng đến từ Thái Lan nói thêm.
Tài khoản Siti Anjar đến từ Indonesia bình luận: "Thật ra thì tôi không thích giải ASEAN Cup này cho lắm, vì kết quả quá dễ đoán. Lúc nào cũng chỉ đội tuyển Việt Nam hoặc Thái Lan thay nhau vô địch, trong khi Indonesia chúng tôi mơ hoài vẫn chưa một lần được lên đỉnh vinh quang"
Cổ động viên Fiq Nabil đến từ Malaysia nhận xét: "Lối chơi của tuyển Việt Nam ở trận chung kết lượt về không có gì đặc biệt, thậm chí họ là đội chơi lép vế hơn trước Thái Lan. Nhưng họ được thần may mắn ủng hộ. Dù sao thì cũng chúc mừng tuyển Việt Nam đã giành được chức vô địch",
HLV Kim Sang Sik ăn mừng chức vô địch cùng các cầu thủ tuyển Việt Nam (Ảnh: Hải Long).
"Dù sao thì Singapore vẫn tự hào là đội duy nhất cầm hòa và không để thủng lưới bàn nào trước nhà vô địch Việt Nam. Tuyển Việt Nam đã làm rất tốt để có thể bảo vệ thành công ngôi vương ở Đông Nam Á, chúc mừng các bạn", cổ động viên Colette Wong đến từ Singapore tuyên bố.
Cổ động viên Hoàng Thùy đến từ Việt Nam khẳng định: "Giành chức vô địch một lần có thể là do phong độ. Nhưng hai lần liên tiếp đăng quang thì đó chỉ có thể là đẳng cấp. Việt Nam xứng đáng là đội tuyển số một ở Đông Nam Á vào lúc này"
"Thành công này buộc chúng ta phải ghi nhớ và biết ơn công lao của HLV Kim Sang Sik. Ông ấy đã mang về cho bóng đá Việt Nam 4 danh hiệu cao quý ở giải Đông Nam Á, gồm hai chức vô địch ASEAN Cup, một chức vô địch U23 Đông Nam Á và một huy chương vàng SEA Games. Ông ấy là HLV thật sự rất xuất sắc", tài khoản Minh Hiếu đến từ Việt Nam chốt lại.
Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn