
Ca tử vong của Hyron Andrews gây sốc làng thể thao - Ảnh: REUTERS
Ngày 16-10 (giờ địa phương), Hyron Andrews được phát hiện tử vong trong phòng tắm khóa kín từ bên trong, khoảng một giờ sau buổi xông hơi. Sang ngày 17-10, vụ việc mới được đưa tin rộng rãi trước truyền thông.
Khó tin hơn nữa, cái chết của cầu thủ 31 tuổi gợi lại bi kịch xảy ra đúng ngày này 10 năm trước, cũng trong khách sạn ở Pháp trước một trận đấu ở chính giải Champions Cup.
Andrews, cầu thủ CLB Lions của Nam Phi, được phát hiện trong tình trạng ngừng tim, ngừng thở tại khách sạn Atalante ở Sainte-Marie-de-Ré.
Đội bóng đang lưu trú trên đảo Île de Ré để chuẩn bị gặp La Rochelle ngày hôm sau tại Champions Cup, giải bóng bầu dục dành cho những CLB hàng đầu châu Âu và Nam Phi.
Theo đài RTL, nạn nhân được tìm thấy khoảng 10h15 trong phòng tắm khóa từ bên trong. Lực lượng cấp cứu không thể hồi sức thành công. Những thông tin báo Pháp đăng tải xác định phòng tắm thuộc khu spa của khách sạn.
Một chi tiết đáng chú ý được công tố viên La Rochelle Arnaud Laraize cung cấp cho Hãng tin AP: Andrews đã trải qua buổi hammam, tức xông hơi ướt kiểu Thổ Nhĩ Kỳ, khoảng một giờ trước khi được phát hiện. Theo những người xung quanh, anh không biểu hiện vấn đề sức khỏe trong những ngày trước đó.
Tuy nhiên, thông tin này chưa xác định buổi xông hơi liên quan đến cái chết. Lời kể về sức khỏe những ngày cuối đời cũng không thay thế kết quả kiểm tra y khoa.
Cơ quan công tố đã mở điều tra nguyên nhân tử vong và dự kiến khám nghiệm tử thi. Le Parisien dẫn thông tin nhà chức trách cung cấp cho biết thi thể không có dấu vết bạo lực. Và đến nay, nguyên nhân cái chết vẫn chưa được công bố.
Về phía Liên đoàn Bóng bầu dục Nam Phi, họ ra thông báo Andrews qua đời sau một tai nạn, nhưng không nói rõ tai nạn thế nào.
Trang chuyên bóng bầu dục ScrumAtMe đặt câu hỏi về cái chết bí ẩn của ngôi sao người Nam Phi. Những bản tin điều tra hiện có chưa công bố kết quả khám nghiệm xác định nguyên nhân.
Andrews từng thi đấu cho Sharks tại quê nhà, rồi khoác áo Sale Sharks ở Anh từ năm 2024, có 45 lần ra sân. Anh trở về Nam Phi gia nhập Lions mùa hè năm nay, để lại vợ cùng hai con trai nhỏ.
Bi kịch của Andrews còn gợi lại cái chết của một tên tuổi bóng bầu dục khác là Anthony Foley, vào ngày 16-10-2016, đúng 10 năm trước. Khi ấy, ông là HLV trưởng đội Munster, 42 tuổi, cùng đội bóng Ireland đến Pháp gặp Racing 92 tại Champions Cup.
Theo The Irish Times, các thành viên ban đầu tưởng Foley ngủ muộn khi không xuống ăn sáng. Đến cuối buổi sáng, sự vắng mặt kéo dài khiến họ lo lắng. Một cầu thủ cùng nhân viên khách sạn sau đó phát hiện ông đã qua đời trong phòng tại Suresnes, ngoại ô Paris.
Khám nghiệm xác định Foley bị phù phổi cấp do bệnh tim: rối loạn nhịp tim khiến dịch tích tụ trong phổi, cản trở hô hấp.
Một nhân vật hiện diện trong cả hai câu chuyện là Ronan O’Gara. Ông O'Gara từng là đồng đội Foley tại tuyển Ireland và khi ông Foley qua đời, ông dẫn dắt chính đội bóng mà đội Munster của ông Foley sắp chạm trán - CLB Racing 92.
Còn ở vụ việc lần này, ông O'Gara cũng đang là HLV đội bóng mà Hyron Andrews sắp sửa chạm trán - La Rochelle. Truyền thông phương Tây chỉ nhắc đến chi tiết trùng hợp này mà không bình luận gì thêm.
Ngày 17-10, CLB Lions vẫn ra sân tưởng nhớ Andrews. Áo số 5 của anh được đặt giữa sân trong phút mặc niệm; khán giả tiếp tục vỗ tay ở phút thứ 5. Đội khách thua 14-31, khép lại trận đấu mà nỗi đau mất đồng đội phủ bóng lên mọi diễn biến.
Thông tin khám nghiệm tử thi cho thấy trọng tài 'El Buho' German Pineda tử vong vì chấn thương sọ não, làm dấy lên câu hỏi về đòn quật mà đô vật El Hijo de Fishman thực hiện với ông trên sàn đấu tại Mexico, trong vụ việc gây chấn động làng thể thao ngày 6-10.