Bỏ qua điều hướng

Phụ nữ, bộ đội, dân quân Đà Nẵng giúp dân gặt lúa chạy mưa

Phụ nữ, bộ đội, dân quân Đà Nẵng giúp dân gặt lúa chạy mưa
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Trước đợt mưa lớn đổ bộ miền Trung, nhiều phụ nữ và bộ đội, dân quân ở Đà Nẵng đã kịp thời gặt lúa giúp bà con địa phương.

Phụ nữ Đà Nẵng ‘góp lửa yêu thương’ giúp dân gặt lúa chạy mưa - Ảnh 1.

Phụ nữ Đà Nẵng khẩn trương thu hoạch lúa ngã rạp, giúp bà con nông dân chạy mưa - Ảnh: NVCC

Gặt lúa, gom lúa, rơm, tuốt lúa... cứu những hạt "ngọc trời" giữa đồng ruộng ngập úng không chỉ là hành động hỗ trợ thu hoạch của phụ nữ, dân quân ở Đà Nẵng, mà còn thể hiện tinh thần sẻ chia sâu sắc của người dân miền Trung trước thiên tai.

Lội bùn gặt lúa giúp dân

Đầu tháng 9, những cơn mưa lớn diện rộng dồn dập đổ xuống khiến nhiều diện tích lúa hè thu tại TP Đà Nẵng bị ngã rạp, chìm trong bùn nước.

Trước nguy cơ mất trắng, Chi hội Phụ nữ thôn Phú Yên và thôn Xuân Định (xã Chiên Đàn) đã nhanh chóng lội bùn "cứu" lúa giúp bà con.

Bà Nguyễn Kim Soan, Chi hội trưởng Phụ nữ thôn Phú Yên, chia sẻ: “Tối hôm trước giao kế hoạch là trưa hôm sau chúng tôi bắt tay vào làm ngay. 

Có những bữa 12 giờ trưa trời âm u, chị em chúng tôi lội xuống ruộng nước, có nơi ngập tới đầu gối, quyết tâm gặt liên tục đến hơn 6 giờ tối mới nghỉ. Ai cũng nỗ lực hết mình để đưa lúa về nhà an toàn cho dân”.

Phụ nữ Đà Nẵng ‘góp lửa yêu thương’ giúp dân gặt lúa chạy mưa - Ảnh 2.

Không chỉ hỗ trợ gặt lúa, hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Phú Yên còn vận chuyển lúa về tận nhà và giúp các hộ khó khăn tuốt lúa - Ảnh: NVCC

Liên tiếp các ngày từ 14 đến 16-9, chi hội đã hỗ trợ 5 hộ gia đình thu hoạch, tuốt lúa. Những hội viên như chị Nguyễn Thị Lan (tham gia cả 3 ngày), chị Nguyễn Thị Anh Đào, chị Đoàn Thị Bích Liêm… đã không quản ngại gian khổ, hăng hái lội bùn gặt lúa.

Tiếp nối tinh thần đó, sáng 20-9, Chi hội Phụ nữ thôn Xuân Định cũng huy động 15 hội viên cùng 5 cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã ra đồng từ 6 giờ sáng.

Bà Phan Thị Ái Nhi, Chi hội trưởng Phụ nữ thôn Xuân Định, cho biết: “Lúa ngã rạp 100% nằm trong bùn, máy móc chịu bó tay. Chị em chúng tôi cùng các chiến sĩ dân quân gặt tay, gánh từng ôm lúa lên bờ. Dù mệt nhưng ai nấy đều vui vì giúp được bà con”.

Phụ nữ Đà Nẵng ‘góp lửa yêu thương’ giúp dân gặt lúa chạy mưa - Ảnh 3.

Các hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Xuân Định và lực lượng dân quân ra đồng hỗ trợ bà con thu hoạch lúa bị ngã rạp bởi đợt mưa lớn vừa qua - Ảnh: NVCC

Ấm áp sẻ chia

Các hộ gia đình chính sách, đau ốm không có khả năng tự thu hoạch... được ưu tiên hỗ trợ. Như hộ bà Đoàn Thị Kim Liễu (thôn Phú Yên), gia đình chỉ có hai vợ chồng già, bà bị tai biến nhẹ, tay run không thể tự gặt 2 sào lúa ngập úng.

Bà Liễu xúc động: “Lúa ngã ngập hết, vợ chồng tôi đau ốm không làm nổi, thuê người thì không có tiền. May nhờ có các chị em phụ nữ và dân quân không quản trưa nắng, lội bùn gặt rồi đưa lúa về tận nhà tuốt giùm. Nếu không có mọi người, coi như gia đình tôi mất trắng vụ này”.

Phụ nữ Đà Nẵng ‘góp lửa yêu thương’ giúp dân gặt lúa chạy mưa - Ảnh 4.

Chị em phụ nữ phối hợp cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Chiên Đàn lội bùn lầy để kịp thời cứu lúa cho bà con - Ảnh: NVCC

Tương tự, các hộ ông Phan Dược (hai vợ chồng già yếu), hộ ông Phan Văn Quốc Nhạc (hộ cận nghèo, bệnh tật) hay hộ ông Phan Văn Anh Sỹ ở thôn Xuân Định cũng đã nhận được sự giúp đỡ đong đầy nghĩa tình.

“Cơn mưa lớn đợt vừa rồi kéo dài làm lúa chìm nghỉm. Thấy các cô ở Hội Phụ nữ với các chú bên quân sự ngâm mình dưới nước gặt từng ôm lúa mang về, tôi xúc động không cầm được nước mắt. Gia đình sẽ nhớ mãi tình cảm này”, ông Dược nói.

Phụ nữ Đà Nẵng ‘góp lửa yêu thương’ giúp dân gặt lúa chạy mưa - Ảnh 5.

Dù làm việc vất vả giữa bùn lầy, nụ cười rạng rỡ vẫn luôn thường trực trên môi các chị em - Ảnh: NVCC

Thắt chặt tình đoàn kết xóm làng

Bà Trương Thị Mỹ Yến, Chủ tịch Hội LHPN xã Chiên Đàn, khẳng định: “Việc giúp dân gặt lúa mùa mưa lũ của các chi hội phụ nữ địa phương thể hiện rõ nét tinh thần chủ động, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Sự lăn xả của các chị em không chỉ cứu giúp tài sản cho hội viên, nông dân khó khăn mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp, thắt chặt tình đoàn kết làng xóm trong những thời điểm gian khó nhất”.

Phụ nữ Đà Nẵng ‘góp lửa yêu thương’ giúp dân gặt lúa chạy mưa  - Ảnh 6.Bộ đội, công an xuống đồng giúp dân gặt lúa sau mưa lớn

Mưa lớn kéo dài khiến hàng chục hécta lúa đang trong thời kỳ thu hoạch của người dân bị ngã đổ, ngập nước, đứng trước nguy cơ nảy mầm và hư hỏng. Lực lượng bộ đội, công an xuống đồng hỗ trợ người dân khẩn trương thu hoạch lúa, hạn chế thiệt hại.

Đợt mưa lớn dồn dập vào đầu tháng 9 đã khiến nhiều diện tích lúa hè thu tại TP Đà Nẵng bị ngã rạp và chìm sâu trong bùn nước. Trước nguy cơ mất trắng tài sản của bà con nông dân, lực lượng phụ nữ phối hợp cùng bộ đội và dân quân địa phương đã khẩn trương ra đồng triển khai chiến dịch ứng cứu thu hoạch. Việc máy móc không thể vận hành trên các chân ruộng ngập úng đặt ra bài toán cấp bách, đòi hỏi sự can thiệp hoàn toàn bằng phương pháp thủ công. Tại xã Chiên Đàn, Chi hội Phụ nữ thôn Phú Yên dưới sự dẫn dắt của Chi hội trưởng Nguyễn Kim Soan đã ngâm mình nhiều giờ liền dưới nước để thu hoạch, vận chuyển và tuốt lúa giúp các hộ gia đình. Tương tự, Chi hội trưởng Phan Thị Ái Nhi cùng 15 hội viên thôn Xuân Định và 5 cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã cũng ra đồng từ sớm để gặt tay từng ôm lúa bị vùi lấp. Những hội viên như chị Nguyễn Thị Lan, chị Nguyễn Thị Anh Đào và chị Đoàn Thị Bích Liêm đã liên tục bám ruộng trong nhiều ngày liên tiếp nhằm bảo vệ thành quả sản xuất cho nhân dân. Sự hỗ trợ kịp thời này ưu tiên hàng đầu cho các hộ gia đình chính sách, người già yếu và hộ cận nghèo như gia đình bà Đoàn Thị Kim Liễu, ông Phan Dược, ông Phan Văn Quốc Nhạc và ông Phan Văn Anh Sỹ. Hành động lội bùn gặt lúa không chỉ giúp giảm bớt thiệt hại kinh tế cho những hoàn cảnh neo đơn mà còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái sâu sắc của cộng đồng miền Trung trước thiên tai. Đây là minh chứng rõ nét cho mối liên kết bền chặt giữa chính quyền, lực lượng vũ trang và các đoàn thể quần chúng trong công tác ứng phó thiên tai tại cơ sở.