Tối 17/10, Phùng Khánh Linh mang phiên bản mở rộng của concert Giữa một vạn tour đến Nhà thi đấu Phú Thọ (TPHCM), với sự tham dự của hơn 7.000 khán giả. Diễn ra cùng thời điểm với các chương trình âm nhạc quy mô lớn như Tinh hà say hi và Anh trai vượt ngàn chông gai, đêm nhạc của Phùng Khánh Linh vẫn thu hút sự chú ý nhờ màu sắc âm nhạc riêng cùng những khoảnh khắc giàu cảm xúc.
Phùng Khánh Linh ôm bức ảnh chụp cùng người bố quá cố lên sân khấu (Ảnh: Ban tổ chức).
Xuyên suốt chương trình, Phùng Khánh Linh đảm nhận toàn bộ phần trình diễn mà không có khách mời. Cô hát live, di chuyển giữa các khu vực sân khấu và kết hợp vũ đạo trong nhiều tiết mục. Khi nhắc lại hành trình của Giữa một vạn tour, nữ ca sĩ nhiều lần nghẹn ngào, từ những đêm diễn đầu tiên tại TPHCM với khoảng 300 khán giả, đến khi chương trình được đưa ra Hà Nội rồi trở lại TPHCM trong phiên bản mở rộng.
Khoảnh khắc xúc động diễn ra ở cuối đêm nhạc, khi Phùng Khánh Linh cùng ê-kíp trở lại sân khấu để cảm ơn những người đã đồng hành với cô. Trên sân khấu, nữ ca sĩ ôm bức ảnh chụp cùng người bố quá cố lên sân khấu và nghẹn ngào nói: “Tôi cũng muốn mời bố mình lên sân khấu”.
Hình ảnh Phùng Khánh Linh ôm bức ảnh của bố giữa sân khấu, bên cạnh những cộng sự đã cùng cô đi qua nhiều chặng đường, khiến không khí đêm diễn lắng lại.
Phùng Khánh Linh biểu diễn tại concert "Giữa một vạn tour" phiên bản mở rộng (Ảnh: Ban tổ chức).
Đêm nhạc được chia thành bốn hồi, dẫn dắt khán giả qua những chủ đề và sắc thái cảm xúc khác nhau. Mở đầu chương trình là đoạn phim giới thiệu mới, dẫn vào loạt ca khúc Grief Is the Price You Pay for Love, Ám ảnh về anh, Hiện thực phũ phàng, Linh cảm và Cờ người. Các tiết mục mở màn xoay quanh những trạng thái cảm xúc như mất mát, ám ảnh và những giằng co trong tình yêu.
Sang hồi thứ hai, Phùng Khánh Linh trình diễn các ca khúc Căn gác mùa hè, Quý cô say xỉn, Mùa hè 1994, Năm ngoái giờ này, Gói tình em rồi về, Một phút giây (MPG) và Chỉ còn lại hai ta. Phần phối khí theo hướng dark synth-pop đưa âm thanh điện tử vào những sáng tác quen thuộc, tạo màu sắc khác biệt so với phần mở đầu.
Sân khấu concert được dàn dựng theo phong cách lâu đài (Ảnh: Ban tổ chức).
Ở hồi thứ ba, chương trình tiếp tục với Anh là thằng tồi, Ước anh tan nát con tim, Hãy nói anh sai rồi, Tâm sự với đêm một mình và Khóc blóck. Ca khúc Chạy - Sáng tối được phối theo phong cách rock, tạo sự thay đổi về tiết tấu. Đây cũng là ca khúc duy nhất không phải Phùng Khánh Linh sáng tác. Sáng tối của nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng. Nữ ca sĩ gửi lời cảm ơn nhạc sĩ vì đã động viên cô sáng tác từ những ngày đầu theo đuổi âm nhạc.
Hồi cuối mang tên Love may die but I will not (Tình yêu có thể kết thúc, nhưng tôi thì không), tiếp nối mạch cảm xúc của chương trình qua các ca khúc Hẹn gặp lại anh ở một khung trời khác, Phải lòng cô đơn, Em đau, Giả vờ, Điều em không muốn, Hoàng hôn lặng thinh và Có lẽ anh không yêu tôi, trước khi khép lại phần trình diễn chính.
Về dàn dựng, phiên bản mở rộng của Giữa một vạn tour có sân khấu tạo hình lâu đài, kết hợp hệ thống màn hình LED và ánh sáng. Đạo diễn Dương Mai Việt Anh bố trí thêm một sân khấu phụ giữa khu vực khán giả, giúp Phùng Khánh Linh mở rộng không gian biểu diễn và tiếp cận người xem ở khoảng cách gần hơn.