Bỏ qua điều hướng

Quân y, công binh lên đường gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

Quân y, công binh lên đường gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc
Nguồn ảnh: VnExpress

63 quân y Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và 184 quân nhân Đội công binh số 5 lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan và Abyei, sáng 22/9.

Quân y, công binh lên đường gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

Sáng 22/9, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 với 63 quân y lên đường gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Phái bộ Nam Sudan (UNMISS); Đội công binh số 5 với 184 quân nhân làm nhiệm vụ tại Phái bộ An ninh lâm thời Liên hợp quốc tại Abyei (UNISFA).

Sáng 22/9, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 với 63 quân y lên đường gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Phái bộ Nam Sudan (UNMISS); Đội công binh số 5 với 184 quân nhân làm nhiệm vụ tại Phái bộ An ninh lâm thời Liên hợp quốc tại Abyei (UNISFA).

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng tranh Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân cho hai đơn vị Bệnh viện dã chiến và Đội công binh trước giờ lên đường. Bà đề nghị các bộ ngành, cơ quan liên quan nghiên cứu để từng bước mở rộng lực lượng, lĩnh vực, địa bàn, hình thức tham gia phù hợp, chú trọng công tác tuyển chọn, đào tạo lực lượng về mọi mặt, nhất là phát huy vai trò của phụ nữ với hoạt động ý nghĩa này.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng tranh Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân cho hai đơn vị Bệnh viện dã chiến và Đội công binh trước giờ lên đường. Bà đề nghị các bộ ngành, cơ quan liên quan nghiên cứu để từng bước mở rộng lực lượng, lĩnh vực, địa bàn, hình thức tham gia phù hợp, chú trọng công tác tuyển chọn, đào tạo lực lượng về mọi mặt, nhất là phát huy vai trò của phụ nữ với hoạt động ý nghĩa này.

Thiếu tá Phạm Thị Xoan, quân y Bệnh viện 91 Quân khu 1 trong hàng ngũ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 chụp ảnh cùng cha trên phi trường. Chị là con gái thứ hai trong gia đình bốn người con, cũng là niềm tự hào của ông Phạm Văn Hải. Người cha 71 tuổi đi từ Hải Hậu, Nam Định (cũ) lên Hà Nội tiễn chân con gái.

Sáng nay, chị Xoan cùng đồng đội xuất phát từ Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, trong khi ông Hải được xe chở thân nhân đón từ Học viện Quân y lên sân bay Nội Bài. Hai cha con chưa kịp trò chuyện nhiều, chỉ chụp với nhau vài tấm ảnh, dặn dò đôi câu trước lúc lên đường.

Thiếu tá Phạm Thị Xoan, quân y Bệnh viện 91 Quân khu 1 trong hàng ngũ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 chụp ảnh cùng cha trên phi trường. Chị là con gái thứ hai trong gia đình bốn người con, cũng là niềm tự hào của ông Phạm Văn Hải. Người cha 71 tuổi đi từ Hải Hậu, Nam Định (cũ) lên Hà Nội tiễn chân con gái.

Sáng nay, chị Xoan cùng đồng đội xuất phát từ Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, trong khi ông Hải được xe chở thân nhân đón từ Học viện Quân y lên sân bay Nội Bài. Hai cha con chưa kịp trò chuyện nhiều, chỉ chụp với nhau vài tấm ảnh, dặn dò đôi câu trước lúc lên đường.

Thiếu tá Phạm Thị Xoan, quân y Bệnh viện 91 Quân khu 1 trong hàng ngũ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 chụp ảnh cùng cha trên phi trường. Chị là con gái thứ hai trong gia đình bốn người con, cũng là niềm tự hào của ông Phạm Văn Hải. Người cha 71 tuổi đi từ Hải Hậu, Nam Định (cũ) lên Hà Nội tiễn chân con gái.

Sáng nay, chị Xoan cùng đồng đội xuất phát từ Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, trong khi ông Hải được xe chở thân nhân đón từ Học viện Quân y lên sân bay Nội Bài. Hai cha con chưa kịp trò chuyện nhiều, chỉ chụp với nhau vài tấm ảnh, dặn dò đôi câu trước lúc lên đường.

Chị Nguyễn Thị Hà, vợ thiếu tá Nguyễn Văn Linh tặng chồng chiếc cài áo hình cờ Tổ quốc với mong muốn chồng và đồng đội luôn giữ sức khỏe, hoàn thành nhiệm vụ "mang hình ảnh đất nước, con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình đến với bạn bè năm châu". Làm vợ bộ đội, chị đã quen với việc chồng vắng nhà nhưng đây là lần anh đi xa nhất.

Chị Nguyễn Thị Hà, vợ thiếu tá Nguyễn Văn Linh tặng chồng chiếc cài áo hình cờ Tổ quốc với mong muốn chồng và đồng đội luôn giữ sức khỏe, hoàn thành nhiệm vụ "mang hình ảnh đất nước, con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình đến với bạn bè năm châu". Làm vợ bộ đội, chị đã quen với việc chồng vắng nhà nhưng đây là lần anh đi xa nhất.

Bác sĩ quân y Trần Đức Toàn động viên vợ chưa cưới - chị Trịnh Thị Huyền My khi anh đi làm nhiệm vụ cách quê hương gần 10.000 km. Họ dự tính đầu 2027 sẽ làm đám cưới, nhưng nay quyết định lùi ngày vui đến cuối năm, sau khi anh Toàn hoàn thành nhiệm vụ về nước.

Bác sĩ quân y Trần Đức Toàn động viên vợ chưa cưới - chị Trịnh Thị Huyền My khi anh đi làm nhiệm vụ cách quê hương gần 10.000 km. Họ dự tính đầu 2027 sẽ làm đám cưới, nhưng nay quyết định lùi ngày vui đến cuối năm, sau khi anh Toàn hoàn thành nhiệm vụ về nước.

Đi Nam Sudan làm nhiệm vụ, đại úy Nguyễn Thế Đạt thuộc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 ngoài "chuyên môn, tinh thần sẵn sàng" còn mang theo cà phê, trà, một số thức quà đặc sản Việt Nam để tặng bạn bè quốc tế. Bác sĩ Đạt lên đường khi chị Vũ Thị Hồng Ánh, vợ anh mang bầu tháng thứ bảy. Chị Ánh "có chút hồi hộp" nhưng vẫn động viên chồng, dặn anh yên tâm làm nhiệm vụ vì đã có hai bên gia đình nội ngoại cùng chăm lo.

Đại úy Vũ Tiến Dũng, Đội công binh số 5 chụp ảnh cùng vợ con và người nhà trước giờ lên đường. Chị Hà Thị Mai Hường, vợ anh cũng là bộ đội nên luôn thấu hiểu công việc của chồng. "Cả hai đã thống nhất, sắp xếp ổn thỏa mọi bề trong một năm tới. Gia đình may mắn có ông bà hỗ trợ rất nhiều nên quan trọng nhất là anh an tâm tư tưởng để làm nhiệm vụ", chị nói.

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 được điều động từ nhiều đơn vị sẽ thay thế Bệnh viện số 7 tại Phái bộ UNMISS, Bentiu, Nam Sudan.

Tiễn đoàn sáng nay, thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Quốc phòng, chia sẻ hai đơn vị lên đường trong bối cảnh địa bàn nhiều khó khăn, phức tạp với yêu cầu cao về chất lượng thực hiện nhiệm vụ, kỷ luật và bảo đảm an ninh an toàn.

Ông yêu cầu Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam và đơn vị liên quan thường xuyên nắm chắc tình hình, hoạt động của hai đơn vị để kịp tham mưu, đề xuất xử lý vấn đề phát sinh. "Các đồng chí phải luôn ghi nhớ mỗi cán bộ, nhân viên đều mang trên mình Quốc kỳ Việt Nam, mang niềm tin và sự kỳ vọng của Tổ quốc, nhân dân, gia đình và đồng đội. Vinh dự càng lớn, trách nhiệm càng cao", ông dặn dò các quân nhân.

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 được điều động từ nhiều đơn vị sẽ thay thế Bệnh viện số 7 tại Phái bộ UNMISS, Bentiu, Nam Sudan.

Tiễn đoàn sáng nay, thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Quốc phòng, chia sẻ hai đơn vị lên đường trong bối cảnh địa bàn nhiều khó khăn, phức tạp với yêu cầu cao về chất lượng thực hiện nhiệm vụ, kỷ luật và bảo đảm an ninh an toàn.

Ông yêu cầu Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam và đơn vị liên quan thường xuyên nắm chắc tình hình, hoạt động của hai đơn vị để kịp tham mưu, đề xuất xử lý vấn đề phát sinh. "Các đồng chí phải luôn ghi nhớ mỗi cán bộ, nhân viên đều mang trên mình Quốc kỳ Việt Nam, mang niềm tin và sự kỳ vọng của Tổ quốc, nhân dân, gia đình và đồng đội. Vinh dự càng lớn, trách nhiệm càng cao", ông dặn dò các quân nhân.

Các chiến sĩ với khẩu hiệu "Mở đường thắng lợi" tượng trưng cho truyền thống 80 năm của lực lượng công binh. Đội công binh số 5 được tuyển chọn từ nhiều đơn vị trong toàn quân. Đội thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ UNISFA, khu vực Abyei, trên cơ sở kế thừa kết quả nhiệm vụ của Đội công binh số 4. Đơn vị đã hoàn thành huấn luyện chuyên ngành tại Binh chủng Công binh, ngoại ngữ, truyền thông, y tế, hậu cần - kỹ thuật và bảo vệ lực lượng, diễn tập vận hành theo tình huống sát thực tế địa bàn.

Các chiến sĩ với khẩu hiệu "Mở đường thắng lợi" tượng trưng cho truyền thống 80 năm của lực lượng công binh. Đội công binh số 5 được tuyển chọn từ nhiều đơn vị trong toàn quân. Đội thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ UNISFA, khu vực Abyei, trên cơ sở kế thừa kết quả nhiệm vụ của Đội công binh số 4. Đơn vị đã hoàn thành huấn luyện chuyên ngành tại Binh chủng Công binh, ngoại ngữ, truyền thông, y tế, hậu cần - kỹ thuật và bảo vệ lực lượng, diễn tập vận hành theo tình huống sát thực tế địa bàn.

Toàn bộ quân y đã hoàn thành huấn luyện về chính trị, quân sự, hậu cần - kỹ thuật, chuyên môn y tế dã chiến và kiến thức về hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Nam Sudan hiện vẫn là một trong những điểm nóng về an ninh - chính trị của châu Phi. Phái bộ UNMISS tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ dân thường, hỗ trợ tiến trình hòa bình và tạo điều kiện cho các hoạt động nhân đạo.

Toàn bộ quân y đã hoàn thành huấn luyện về chính trị, quân sự, hậu cần - kỹ thuật, chuyên môn y tế dã chiến và kiến thức về hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Nam Sudan hiện vẫn là một trong những điểm nóng về an ninh - chính trị của châu Phi. Phái bộ UNMISS tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ dân thường, hỗ trợ tiến trình hòa bình và tạo điều kiện cho các hoạt động nhân đạo.

Nụ hôn chia xa trước giờ lên đường của chiến sĩ Đội công binh số 5.

Đội công binh Việt Nam được triển khai tới Phái bộ An ninh Lâm thời của Liên Hợp Quốc tại Abyei từ năm 2022, thực hiện nhiệm vụ xây dựng và sửa chữa đường sá, cầu cống, sân bay dã chiến; xử lý bom mìn, vật liệu nổ; bảo đảm hậu cần kỹ thuật và hỗ trợ các hoạt động nhân đạo của phái bộ. Các đội công binh Việt Nam cũng thường xuyên tham gia hỗ trợ cộng đồng địa phương như cấp nước sạch, cải tạo hạ tầng và ứng phó khẩn cấp khi xảy ra thiên tai hoặc xung đột.

Nụ hôn chia xa trước giờ lên đường của chiến sĩ Đội công binh số 5.

Đội công binh Việt Nam được triển khai tới Phái bộ An ninh Lâm thời của Liên Hợp Quốc tại Abyei từ năm 2022, thực hiện nhiệm vụ xây dựng và sửa chữa đường sá, cầu cống, sân bay dã chiến; xử lý bom mìn, vật liệu nổ; bảo đảm hậu cần kỹ thuật và hỗ trợ các hoạt động nhân đạo của phái bộ. Các đội công binh Việt Nam cũng thường xuyên tham gia hỗ trợ cộng đồng địa phương như cấp nước sạch, cải tạo hạ tầng và ứng phó khẩn cấp khi xảy ra thiên tai hoặc xung đột.

Công binh Hoàng Văn Tỉnh vẫy chào người thân. Anh sẽ làm nhiệm vụ ở Phái bộ An ninh lâm thời Liên Hợp Quốc tại Abyei (UNISFA).

Công binh Hoàng Văn Tỉnh vẫy chào người thân. Anh sẽ làm nhiệm vụ ở Phái bộ An ninh lâm thời Liên Hợp Quốc tại Abyei (UNISFA).

Theo kế hoạch, các quân nhân Việt Nam sẽ đi chuyên cơ vận tải C-17 với quãng đường hơn 10.000 km sang Nam Sudan và khu vực Abyei, để làm nhiệm vụ quốc tế.

Hơn 12 năm tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, Việt Nam đã cử hơn 1.500 lượt cán bộ, nhân viên của Quân đội thực hiện nhiệm vụ tại các phái bộ và Trụ sở Liên Hợp Quốc.

Theo kế hoạch, các quân nhân Việt Nam sẽ đi chuyên cơ vận tải C-17 với quãng đường hơn 10.000 km sang Nam Sudan và khu vực Abyei, để làm nhiệm vụ quốc tế.

Hơn 12 năm tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, Việt Nam đã cử hơn 1.500 lượt cán bộ, nhân viên của Quân đội thực hiện nhiệm vụ tại các phái bộ và Trụ sở Liên Hợp Quốc.

Giang Huy - Hoàng Phương

Sáng 22/9, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ xuất quân, tiễn Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội công binh số 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 gồm 63 quân y, sẽ làm nhiệm vụ tại Phái bộ Nam Sudan, viết tắt UNMISS. Đội công binh số 5 có 184 quân nhân, được triển khai tới Phái bộ An ninh lâm thời Liên hợp quốc tại Abyei, viết tắt UNISFA. Trước giờ khởi hành, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng hai đơn vị bức tranh mang tên “Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân”. Món quà gửi gắm sự động viên đối với những quân nhân đang rời gia đình, quê hương để đảm nhận công việc ở những địa bàn cách xa Việt Nam. Phó chủ tịch nước đề nghị các bộ, ngành và cơ quan liên quan nghiên cứu mở rộng từng bước lực lượng, lĩnh vực, địa bàn và hình thức tham gia phù hợp. Bà đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tuyển chọn, đào tạo lực lượng toàn diện, bảo đảm quân nhân đáp ứng nhiệm vụ trong môi trường quốc tế nhiều thử thách. Trong định hướng đó, vai trò của phụ nữ cần được phát huy mạnh mẽ hơn, bởi họ đang góp phần tạo nên diện mạo đa dạng cho hoạt động gìn giữ hòa bình. Hai đơn vị lên đường lần này tiếp tục thể hiện trách nhiệm của Việt Nam đối với những nỗ lực chung của Liên Hợp Quốc. Tại sân bay, khoảnh khắc chia tay giữa Thiếu tá Phạm Thị Xoan và người cha 71 tuổi khiến buổi tiễn quân thêm nhiều cảm xúc. Ông Phạm Văn Hải từ Hải Hậu, Nam Định cũ, lên Hà Nội để tiễn con gái, niềm tự hào của gia đình có bốn người con. Thiếu tá Xoan là quân y Bệnh viện 91 Quân khu 1, thuộc đội hình Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 trong chuyến công tác đặc biệt này. Buổi sáng, chị Xoan cùng đồng đội xuất phát từ Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, còn ông Hải được xe chở thân nhân đưa từ Học viện Quân y tới sân bay Nội Bài. Hai cha con chỉ kịp chụp vài tấm ảnh, dặn dò đôi câu trước thời điểm người con gái bước vào hành trình mới. Sự vội vã của cuộc chia tay không làm giảm đi niềm tự hào, mà càng cho thấy phía sau mỗi quân nhân luôn có gia đình âm thầm dõi theo. Với thiếu tá Nguyễn Văn Linh, lời tiễn biệt từ người vợ Nguyễn Thị Hà được gửi qua một chiếc cài áo hình cờ Tổ quốc. Chị mong chồng cùng đồng đội giữ gìn sức khỏe, hoàn thành nhiệm vụ và mang hình ảnh đất nước, con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình đến bạn bè năm châu. Là vợ bộ đội, chị Hà đã quen với những ngày chồng vắng nhà, nhưng lần này là chuyến đi xa nhất của anh. Trong hàng ngũ quân y, bác sĩ Trần Đức Toàn tranh thủ động viên người vợ chưa cưới, chị Trịnh Thị Huyền My, trước khi rời quê hương. Nhiệm vụ mới đưa anh tới địa bàn cách Việt Nam gần 10.000 km, khoảng cách đủ lớn để thử thách nỗi nhớ và sự chờ đợi của cả hai. Họ dự tính tổ chức đám cưới vào đầu năm 2027, nhưng trước mắt, người lính quân y phải hoàn thành trách nhiệm được giao. Những cuộc chia tay tại lễ xuất quân vì thế mang nhiều sắc thái, từ niềm tự hào của người cha đến món quà nhỏ người vợ trao chồng, cùng lời động viên của đôi uyên ương. Theo VnExpress, đằng sau con số 63 quân y và 184 quân nhân công binh là những câu chuyện gia đình bình dị, làm nổi bật giá trị con người của nhiệm vụ quốc tế. Rời Việt Nam, các lực lượng gìn giữ hòa bình tiếp tục mang theo chuyên môn, kỷ luật và hình ảnh một đất nước yêu chuộng hòa bình đến với bạn bè thế giới.