Bỏ qua điều hướng

Quốc Đại: Tôi sống chậm, dành nhiều thời gian cho gia đình sau đại dịch

Quốc Đại: Tôi sống chậm, dành nhiều thời gian cho gia đình sau đại dịch
Nguồn ảnh: Thanh Niên

Đồng hành cùng chương trình 'Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời', ca sĩ Quốc Đại chia sẻ về những mất mát của trẻ em sau đại dịch Covid-19 và kể lại trải nghiệm khiến anh thêm trân trọng giá trị gia đình.

Tại buổi tổng duyệt ngày 15.9, dù trời đổ mưa, các nghệ sĩ vẫn tích cực chuẩn bị cho đêm diễn. Với Quốc Đại, việc góp mặt trong chương trình không chỉ là một tiết mục biểu diễn mà còn là cơ hội tiếp tục đồng hành cùng những em nhỏ chịu mất mát sau đại dịch.

Trước giờ diễn chính thức, Quốc Đại thừa nhận anh vẫn có chút hồi hộp. Nam ca sĩ cho rằng mỗi sân khấu đều mang đến những cảm xúc riêng, đặc biệt với chương trình lần này, những cảm xúc ấy có thể sẽ trở nên mạnh mẽ hơn khi anh đứng trước khán giả.

Từ một lần không thể về nhà

Quốc Đại cho biết anh từng chứng kiến nhiều trường hợp trẻ em mất cha, mất mẹ hoặc mất cả cha lẫn mẹ. Theo nam ca sĩ, những khó khăn các em phải đối mặt không chỉ nằm ở điều kiện vật chất mà còn là những tổn thương nặng nề về tinh thần. “Đôi khi có những bé không chịu nổi sự mất mát đó”, anh chia sẻ.

Quốc Đại: Tôi sống chậm, dành nhiều thời gian cho gia đình sau đại dịch- Ảnh 1.

Ca sĩ Quốc Đại trong buổi tổng duyệt chương trình Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời

Ảnh: BTC

Chính vì vậy, Quốc Đại đồng cảm với thông điệp đồng hành lâu dài mà Cùng con đi tiếp cuộc đời hướng đến. Anh cho rằng bản thân chỉ là một phần nhỏ trong hành trình xoa dịu nỗi đau của các em. Điều quan trọng hơn là giúp các em hiểu rằng bên cạnh mình vẫn có các sở, ban, ngành, nhà hảo tâm và nhiều người luôn yêu thương, sẵn sàng đồng hành.

Theo Quốc Đại, hành trình ấy không bắt đầu từ hôm nay. Các tình nguyện viên, nghệ sĩ thành phố cùng các sở, ban, ngành đã đồng hành với các em từ trong dịch, sau dịch và tiếp tục duy trì cho đến hiện tại. Là một ca sĩ, đồng thời là người con của TP.HCM, anh cho rằng mình có trách nhiệm góp sức vào những hoạt động hướng đến cộng đồng như vậy.

Nhắc lại đại dịch Covid-19, điều Quốc Đại nhớ nhất là khoảng thời gian anh không thể trở về nhà. Với một ca sĩ thường xuyên phải xa gia đình, chuyện đi xa vốn đã trở nên quen thuộc. Thế nhưng khi dịch bệnh xảy ra, việc không thể về nhà dù khoảng cách rất gần lại mang đến cho anh một cảm giác hoàn toàn khác.

“Khi không được về nhà, mặc dù nhà rất gần nhưng mình không được về thăm, điều đó thức tỉnh và đánh thức mình rất nhiều”, Quốc Đại nói.

Khoảnh khắc ấy khiến nam ca sĩ nhận ra giá trị của gia đình và hiểu rằng dù bận rộn đến đâu, anh vẫn cần dành thời gian cho những người thân yêu. Quốc Đại nhìn nhận trước đại dịch, không chỉ anh mà nhiều người cũng bị “cơm áo gạo tiền” cuốn vào vòng quay cuộc sống. Trong guồng quay ấy, đôi khi con người sống quá vội và vô tình quên đi điều cốt lõi về mặt tinh thần: gia đình.

Sau Covid-19, Quốc Đại cho biết anh muốn sống chậm hơn, chủ động phân chia thời gian hợp lý và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

Quốc Đại: Tôi sống chậm, dành nhiều thời gian cho gia đình sau đại dịch- Ảnh 2.

Đông đảo nghệ sĩ góp mặt trong chương trình chính luận Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời

Ảnh: BTC

Tại chương trình, Quốc Đại sẽ cùng Quang Hà và nhóm Mắt Ngọc thể hiện ca khúc Sống như những đóa hoa. Đây cũng là một trong những bài hát anh yêu thích, dù chưa từng biểu diễn ca khúc này trên sân khấu. Với Quốc Đại, Sống như những đóa hoa truyền tải tinh thần tích cực, đồng thời gợi nhắc về những giá trị đôi khi chỉ được con người nhận ra khi một biến cố xảy đến. 

Đại dịch Covid-19 cũng giúp anh nhìn rõ hơn tình yêu thương, sự sẻ chia và khả năng đóng góp của mỗi cá nhân đối với gia đình, xã hội. “Đôi khi mình sẽ không thể khám phá được chính bản thân mình khi một sự việc nó chưa xảy ra”, nam ca sĩ chia sẻ.

Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời 2026 do Báo Thanh Niên phối hợp cùng Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ (VTV Nam Bộ) thực hiện. Chương trình dự kiến diễn ra lúc 20 giờ 10 phút ngày 16.9.2026 tại Công viên số 1 (đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài, TP.HCM), được truyền hình trực tiếp trên VTV9 và VTV10.

Quốc Đại: Tôi sống chậm, dành nhiều thời gian cho gia đình sau đại dịch- Ảnh 3.


Buổi tổng duyệt chương trình “Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời” ngày 15.9 diễn ra trong mưa, nhưng Quốc Đại cùng các nghệ sĩ vẫn tích cực chuẩn bị cho đêm diễn. Với nam ca sĩ, sự hiện diện trên sân khấu không đơn thuần là hoạt động biểu diễn mà còn thể hiện trách nhiệm đồng hành với những trẻ em chịu mất mát sau đại dịch Covid-19. Quốc Đại từng chứng kiến nhiều em mất cha, mất mẹ hoặc mất cả cha lẫn mẹ, phải đối diện đồng thời với khó khăn vật chất và tổn thương tinh thần nặng nề. Anh cho rằng điều cần thiết không chỉ là hỗ trợ trước mắt, mà còn giúp các em nhận ra bên cạnh mình luôn có các sở, ban, ngành, nhà hảo tâm và cộng đồng sẵn sàng sẻ chia. Hành trình này đã được các tình nguyện viên, nghệ sĩ TP.HCM cùng nhiều đơn vị duy trì từ trong dịch, sau dịch đến hiện tại, cho thấy ý nghĩa của một cam kết lâu dài thay vì sự quan tâm nhất thời. Trải nghiệm khiến Quốc Đại thay đổi sâu sắc nhất là khoảng thời gian không thể trở về thăm nhà dù khoảng cách rất gần. Việc bị ngăn cách với người thân đã giúp anh nhận ra gia đình là giá trị tinh thần cốt lõi, dễ bị lãng quên khi con người bị cuốn vào áp lực “cơm áo gạo tiền”. Sau Covid-19, nam ca sĩ lựa chọn sống chậm hơn, chủ động phân chia thời gian hợp lý và dành nhiều sự hiện diện hơn cho gia đình. Trong chương trình, Quốc Đại sẽ cùng Quang Hà và nhóm Mắt Ngọc thể hiện ca khúc “Sống như những đóa hoa”, một tác phẩm anh yêu thích nhưng chưa từng trình diễn trên sân khấu. Thông điệp tích cực của bài hát phù hợp với tinh thần nâng đỡ những em nhỏ sau biến cố, đồng thời nối trải nghiệm cá nhân của nghệ sĩ với mục tiêu cộng đồng. Sự đồng hành ấy nhấn mạnh rằng chữa lành sau đại dịch là một tiến trình bền bỉ, cần cả nguồn lực vật chất lẫn sự quan tâm lâu dài đến đời sống tinh thần của trẻ em.