Bỏ qua điều hướng
•

Ronaldo không ra sân trong chiến thắng của Bồ Đào Nha trước Na Uy

Ronaldo không ra sân trong chiến thắng của Bồ Đào Nha trước Na Uy
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Rạng sáng 28-9, tại vòng 2 bảng D UEFA Nations League, Bồ Đào Nha đánh bại Na Uy 2-1 trong ngày mà Cristiano Ronaldo ngồi dự bị.

Ronaldo không ra sân trong chiến thắng của Bồ Đào Nha trước Na Uy - Ảnh 1.

Bồ Đào Nha giành chiến thắng 2-1 trước Na Uy - Ảnh: UEFA

Ở vòng trước, Ronaldo thi đấu khoảng 65 phút cho Bồ Đào Nha trong chiến thắng 1-0 trước Xứ Wales. Nhưng lần này, HLV Jorge Jesus lại bất ngờ cất ngôi sao 41 tuổi trên ghế dự bị.

Na Uy có lợi thế sân nhà và đã không thua tại đây kể từ tháng 10-2023. Do đó, họ tự tin đẩy cao đội hình, pressing mạnh mẽ ngay từ đầu. Phút 14, ngôi sao Erling Haaland có cơ hội với khoảng trống lớn trong vòng cấm. Nhưng cú sút của anh không đủ hiểm hóc để đánh bại thủ thành Diogo Costa.

Cầu thủ của Man City chắc chắn phải cảm thấy tiếc nuối rất nhiều bởi đội bóng của anh lập tức thủng lưới ít phút sau đó. Phút 17, các cầu thủ Bồ Đào Nha thoát pressing hay, tạo điều kiện cho Neto băng xuống bên cánh trái.

Anh chuyền ngược về cho Joao Felix ở rìa vòng cấm, rồi chân sút này vung chân tung cú sút chìm mở tỉ số.

Ronaldo không ra sân trong chiến thắng của Bồ Đào Nha trước Na Uy - Ảnh 2.

Ronaldo ngồi dự bị và nhìn các đồng đội giành chiến thắng - Ảnh: GOAL

Sau bàn thua, Na Uy vùng lên và tạo ra hàng loạt cơ hội. Haaland vẫn nhiều lần là điểm đến cuối cùng, nhưng không cách nào chiến thắng được hàng thủ Bồ Đào Nha lẫn thủ thành Costa.

Phải sang hiệp 2, chân sút này mới được tận hưởng niềm vui ghi bàn. Từ cú sút phạt của Odegaard, thủ thành Costa đẩy bóng ra. Từ tình huống lập bập, Haaland có cú chạm bóng vừa đủ để gỡ hòa cho Na Uy.

Nhưng rồi đội bóng Bắc Âu cũng nhanh chóng đánh mất lợi thế vì sai lầm đáng trách. Phút 54, thủ thành Nyland không chịu bất kỳ sức ép nào nhưng anh chuyền bóng quá bất cẩn, ngay vị trí của Goncalo Ramos. Cầu thủ sinh năm 2001 bấm bóng tinh tế, ấn định tỉ số 2-1 cho Bồ Đào Nha.

Ngay cả trong những phút cuối, Ronaldo cũng không được tung vào sân. Còn với tuyển Bồ Đào Nha, chiến thắng thứ 2 liên tiếp giúp họ xây chắc ngôi đầu bảng D.

Đức vẫn chưa biết mùi chiến thắng

Tuyển Đức đang có khởi đầu chật vật dưới thời HLV Jurgen Klopp. Tại bảng B, họ bất ngờ để thua 0-1 trước Hy Lạp dù có lợi thế sân nhà và được đánh giá cao hơn. Trước đó, họ chỉ có được trận hòa 1-1 trước Hà Lan.

Với chỉ 1 điểm sau 2 trận, tuyển Đức chỉ đang đứng thứ 3 tại bảng B UEFA Nations League.

Ronaldo không ra sân trong chiến thắng của Bồ Đào Nha trước Na Uy - Ảnh 3.Tuyển Na Uy giấu biệt Haaland sau phán quyết về Man City

Chỉ vài giờ sau khi Man City bị xác định vi phạm các quy định tài chính Ngoại hạng Anh, Erling Haaland bất ngờ bị rút khỏi buổi họp báo của tuyển Na Uy trước trận gặp Bồ Đào Nha.

Tuyển Bồ Đào Nha tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng tại bảng D UEFA Nations League khi đánh bại chủ nhà Na Uy với tỉ số 2-1 rạng sáng 28-9. Quyết định cất Cristiano Ronaldo trên băng ghế dự bị trong suốt trận đấu của HLV Jorge Jesus không làm giảm đi hiệu quả tấn công của đội khách. Ngay phút 17, Joao Felix dứt điểm hiểm hóc mở tỉ số trận đấu sau đường chuyền thuận lợi từ cánh trái của Neto. Sau bàn thua, Na Uy dồn lên mạnh mẽ và Erling Haaland tận hưởng niềm vui ghi bàn ở hiệp hai từ tình huống đá phạt của Martin Odegaard. Dẫu vậy, sai lầm chuyền bóng bất cẩn của thủ thành Nyland ở phút 54 đã trao cơ hội cho Goncalo Ramos ngẫu hứng bấm bóng ấn định chiến thắng cho Bồ Đào Nha. Trận thắng thứ hai liên tiếp giúp đại diện bán đảo Iberia xây chắc ngôi đầu bảng D trong ngày siêu sao Cristiano Ronaldo không thi đấu một phút nào. Tại bảng B, tuyển Đức tiếp tục trải qua khởi đầu chật vật dưới sự dẫn dắt của HLV Jurgen Klopp. Dù được đánh giá cao hơn và thi đấu trên sân nhà, cỗ xe xe Đức vẫn nhận thất bại bất ngờ 0-1 trước đối thủ Hy Lạp. Với vỏn vẹn 1 điểm sau 2 lượt trận đầu tiên, tuyển Đức hiện ngụp lặn ở vị trí thứ 3 và phải đối mặt nhiều hoài nghi về mặt phong độ.