Bỏ qua điều hướng
•

Ronaldo rời đội tuyển Bồ Đào Nha, hẹn nói 'sự thật'

Ronaldo rời đội tuyển Bồ Đào Nha, hẹn nói 'sự thật'
Nguồn ảnh: Thanh Niên

Cristiano Ronaldo bất ngờ rời nơi đóng quân của đội tuyển Bồ Đào Nha trước trận gặp Đan Mạch, ngay sau khi HLV Jorge Jesus cho biết chưa có ý định xếp anh đá chính. Siêu sao 41 tuổi tuyên bố sẽ sớm nói ‘sự thật’ về quyết định này.

Cristiano Ronaldo xác nhận đã rời nơi đóng quân của đội tuyển Bồ Đào Nha trước trận gặp Đan Mạch tại UEFA Nations League, sau những ngày xuất hiện nhiều đồn đoán về mối quan hệ giữa anh và HLV Jorge Jesus.

Ronaldo thông báo quyết định trên Instagram hôm 30.9, không lâu sau khi HLV Jorge Jesus cho biết ông chưa có kế hoạch xếp tiền đạo 41 tuổi đá chính trong trận gặp Đan Mạch tại Copenhagen.

"Sau cuộc họp báo của đội tuyển và cuộc trao đổi với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha, tôi đã quyết định rời nơi tập trung của đội tuyển. Vào thời điểm thích hợp, tôi sẽ nói với người dân Bồ Đào Nha sự thật về những lý do khiến tôi đưa ra quyết định này", Ronaldo viết.

Anh đồng thời gửi lời chúc may mắn tới đội tuyển Bồ Đào Nha và "tất cả các đồng đội, không có ngoại lệ".

Ronaldo rời đội tuyển Bồ Đào Nha, hẹn nói 'sự thật'

Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha xác nhận Ronaldo đã rời nơi tập trung, đồng thời cho biết 24 cầu thủ còn lại tiếp tục chuẩn bị cho những trận đấu sắp tới.

Những đồn đoán bắt đầu xuất hiện sau chiến thắng 2-1 của Bồ Đào Nha trước Na Uy hôm 27.9. Ronaldo không được sử dụng trong trận đấu này và sau đó không tập cùng toàn đội.

HLV Jorge Jesus thừa nhận từng nói với Ronaldo rằng anh có thể được sử dụng trước Na Uy, nhưng sau đó thay đổi quyết định dựa trên diễn biến trận đấu. Nhà cầm quân này cho rằng việc để Ronaldo khởi động trong thời gian dài rồi không tung anh vào sân là một sai sót và bất kỳ cầu thủ nào cũng có thể không hài lòng trong hoàn cảnh đó.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh quyền quyết định nhân sự thuộc về HLV: "Tôi có thể hứa bất cứ điều gì tôi muốn, tôi là HLV. Không cầu thủ nào có thể đưa ra quyết định thay tôi", Jorge Jesus nói.

Ronaldo giận dỗi rời đội tuyển Bồ Đào Nha, hẹn nói 'sự thật' - Ảnh 1.

HLV Jorge Jesus phủ nhận bất hòa với Ronaldo

ẢNH: REUTERS

Trước trận gặp Đan Mạch, ông tiếp tục cho biết Goncalo Ramos sẽ đá chính trên hàng công nếu mọi việc diễn ra đúng kế hoạch. Ronaldo chỉ được sử dụng nếu đội bóng cần đến anh trong trận đấu.

HLV Jorge Jesus đồng thời bác bỏ thông tin giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn. Ông cho biết đã trao đổi trực tiếp với Ronaldo và Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha Pedro Proenca cũng gặp cả 2.

"Không có vấn đề gì giữa chúng tôi. Tôi là người đưa ra quyết định và mọi người đều biết điều đó", ông Jesus nói.

Cristiano Ronaldo gây xôn xao dư luận khi quyết định rời hội quân của đội tuyển Bồ Đào Nha ngay trước lượt trận gặp Đan Mạch tại UEFA Nations League. Động thái bất ngờ này xuất hiện hôm 30.9 sau cuộc trao đổi giữa anh với HLV Jorge Jesus cùng Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha Pedro Proenca. Trên trang cá nhân, tiền đạo 41 tuổi gửi lời chúc may mắn đến toàn đội và tuyên bố sẽ sớm công khai sự thật về nguyên nhân dẫn tới quyết định trên. Căng thẳng ngầm giữa hai bên bùng phát từ chiến thắng 2-1 của Bồ Đào Nha trước Na Uy hôm 27.9, thời điểm siêu sao này phải ngồi dự bị suốt cả trận và bỏ dở buổi tập chung sau đó. HLV Jorge Jesus thừa nhận việc để Ronaldo khởi động kéo dài rồi không tung vào sân là một sai sót, song ông khẳng định quyền lựa chọn nhân sự hoàn toàn thuộc về thuyền trưởng. Nhà cầm quân này tiếp tục gạch tên Ronaldo khỏi đội hình xuất phát trận gặp Đan Mạch để trao cơ hội đá chính cho Goncalo Ramos. Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha đã chính thức xác nhận sự vắng mặt của Ronaldo, trong khi 24 tuyển thủ còn lại vẫn tiếp tục quá trình chuẩn bị tại Copenhagen. Dù HLV Jorge Jesus lên tiếng bác bỏ đồn đoán về mâu thuẫn cá nhân, việc Ronaldo đột ngột rời đội tuyển đang tạo ra áp lực không nhỏ lên nội bộ đại diện bán đảo Iberia. Dư luận thể thao quốc tế hiện đổ dồn sự chú ý vào thông điệp tiếp theo từ chân sút huyền thoại này.