
Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng lãnh đạo TP.HCM, Bộ Tư lệnh TP, ban tổ chức tham gia lễ viếng - Ảnh: THUẬN VĂN

5h sáng, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM cử hành nghi thức cầu nguyện trước lễ viếng, truy điệu và an táng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng - Ảnh: THUẬN VĂN

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng lãnh đạo TP.HCM, Bộ Tư lệnh TP, ban tổ chức tham gia lễ viếng - Ảnh: THUẬN VĂN

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng lãnh đạo TP.HCM, Bộ Tư lệnh TP, ban tổ chức tham gia lễ viếng - Ảnh: THUẬN VĂN

Lãnh đạo TP.HCM, Bộ Tư lệnh TP.HCM, ban tổ chức tham gia lễ viếng - Ảnh: THUẬN VĂN
Lúc 5h30 sáng tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM, các công tác cho lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ gần như đã hoàn thành, sẵn sàng đón các anh về với đất mẹ. Sáng nay, đội phục vụ lễ tiến hành công tác dọn dẹp, chỉnh trang, xếp các quách vào đúng vị trí.

Đội phục vụ lễ tiến hành xếp các quách vào vị trí, sẵn sàng cho buổi lễ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM - Ảnh: KỲ PHONG

Những bông hoa, những nén hương được chăm chút - Ảnh: KỲ PHONG

Các công tác chuẩn bị diễn ra suốt nhiều ngày để đón các anh - Ảnh: KỲ PHONG

Kỳ đài đang được hoàn thành - Ảnh: KỲ PHONG



Người dân xếp hàng đợi đoàn xe đưa di quách các anh hùng liệt sĩ về nơi yên nghỉ - Ảnh: DUYÊN PHAN

Đồ họa: NGỌC THÀNH
Linh thiêng trời Việt Nam! Linh thiêng đất Việt Nam! Linh thiêng đất trời Việt Nam! Hỡi các anh, những linh hồn không tuổi! Hỡi các mẹ, các chị, các em! Máu đã thấm vào lòng đất Việt/ Để ngàn năm còn mãi tự hào... là lời ca khúc Linh thiêng Việt Nam xúc động đêm nay ở công viên Lê Thị Riêng.