
Tối 24/10, đêm diễn đầu tiên thuộc BIGBANG 2026-2027 World Tour (XX: Cosmos) đã chính thức bắt đầu tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Trong khi bên trong khán đài là không khí cuồng nhiệt cùng biển ánh sáng lộng lẫy, thì ngay bên ngoài cổng soát vé, hàng dài người hâm mộ vẫn cố nán lại, theo dõi thần tượng qua hàng rào.
Họ liên tục chăm chú theo dõi qua màn hình điện thoại từng diễn biến đêm diễn qua mạng xã hội.

Dòng người đông đúc áp sát hàng rào sắt bên ngoài sân vận động Mỹ Đình, giơ cao điện thoại hướng về phía sân khấu để ghi lại không khí đêm diễn.

Các quán cà phê đối diện sân vận động chật kín khách trong đêm diễn. Khán giả chọn góc ngồi tại đây để vừa giải khát vừa theo dõi không khí sự kiện từ xa.


Đông đảo khán giả không mua được vé phải trèo lên ngồi trên các bờ tường, hàng rào sắt bên ngoài Sân vận động Mỹ Đình. Không ít bạn trẻ lộ rõ vẻ mệt mỏi, tiếc nuối khi chỉ có thể đứng ngóng show diễn của thần tượng từ khoảng cách xa.

Một cặp đôi trẻ đến từ Tây Hồ (Hà Nội) vẫn rạng rỡ tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm cùng chiếc lightstick quen thuộc ngay giữa biển người bên ngoài sân vận động Mỹ Đình.

Cất công bay từ Đà Nẵng ra Hà Nội với dự định thưởng thức trọn vẹn cả hai đêm diễn, nhóm bạn trẻ không khỏi tiếc nuối khi đêm đầu tiên đành "lỡ hẹn" vì không thể săn được vé từ các kênh chính thống.
Có mặt từ 18h tối quanh khu vực sân vận động với hy vọng tìm mua lại từ "hội phe vé", nhóm đành ngậm ngùi bỏ ý định vì mức giá được hét lên quá cao so với khả năng. Dù vậy, bốn cô gái vẫn giữ tinh thần lạc quan, rạng rỡ nở nụ cười và tay giơ cao gậy phát sáng lightstick để tự tạo cho mình những kỷ niệm đẹp ngay bên ngoài thềm sự kiện.

Tương tự, một nhóm bạn trẻ khác vượt chặng đường dài từ TPHCM ra Hà Nội cũng rơi vào hoàn cảnh lỡ hẹn với tấm vé vào sân. Dù vậy, họ vẫn giữ tinh thần hướng về thần tượng, rạng rỡ giơ cao những chiếc lightstick rực sáng và mang theo tấm bảng handmade đầy ý nghĩa: "V.I.P since 2006 today celebrating my birthday with BIGBANG" để kỷ niệm một ngày sinh nhật không thể nào quên ngay giữa không khí sục sôi ngoài khuôn viên sân vận động Mỹ Đình.

Sau nhiều giờ kiên nhẫn chờ đợi và hy vọng mong manh từ "chợ đen" nhưng không thành, nhiều người hâm mộ đành ngậm ngùi, buồn bã ra về khi không thể bước qua cánh cổng kiểm soát để hòa mình vào đêm diễn của thần tượng.

Hai bạn trẻ tranh thủ tạo dáng rạng rỡ, ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ giữa dòng người đông đúc bên ngoài sân vận động Mỹ Đình trước khi quyết định ra về.