Bỏ qua điều hướng

Sinh viên năm 4 Trường Đại học Tây Nguyên tình nguyện viết đơn nhập ngũ

Sinh viên năm 4 Trường Đại học Tây Nguyên tình nguyện viết đơn nhập ngũ
Nguồn ảnh: VietnamNet

Đang là sinh viên năm thứ 4 Trường Đại học Tây Nguyên, chàng trai ở Đắk Lắk tự nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ.

Những ngày qua, nhiều thanh niên dân tộc thiểu số ở vùng biên giới, trong đó có những em vừa trúng tuyển hoặc đang theo học tại các trường đại học, đã viết đơn xin nhập ngũ. 

1789210642847_2013943291125073724_1578625317831545638_b9e456e4e7b80ccfa8f68523db9e1a6f.jpg
Ngô Tuấn Thành đang viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Ảnh: QA

Điển hình là Ngô Tuấn Thành (sinh năm 2004, trú tại phường Thành Nhất). Do đang là sinh viên năm thứ 4 khoa Chăn nuôi Thú y, Trường Đại học Tây Nguyên (chương trình đào tạo 5 năm), Thành thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ.

Tuy nhiên, sau khi cân nhắc, em quyết định bảo lưu kết quả học tập, tự nguyện viết đơn xin nhập ngũ để thực hiện trách nhiệm với Tổ quốc.

Thành chia sẻ, em muốn được trải nghiệm môi trường quân đội vì đây là nơi đề cao tính tổ chức, kỷ luật và tinh thần tập thể, qua đó rèn luyện sức khỏe, ý chí, bản lĩnh và sự trưởng thành.

"Đây không phải là quyết định nhất thời. Nếu có cơ hội, sau khi hoàn thành nghĩa vụ, em mong muốn tiếp tục được phục vụ lâu dài trong quân ngũ", Thành cho hay.

Ông Ngô Trọng Yêm (bố của Thành) chia sẻ với VietNamNet, gia đình rất tự hào khi thấy con trai chủ động làm đơn tình nguyện nhập ngũ. Đây chính là sự kế thừa truyền thống tốt đẹp của gia đình.

W-1789355451274_653272792823691230_653272792823691230_695cc9904c6f32e1824ba41c018114a7.jpg
Thành đang cắt dọn vườn của gia đình. Ảnh: TY

PGS.TS Nguyễn Phương Đại Nguyên, Trưởng phòng Đào tạo - Trường Đại học Tây Nguyên cho biết, nhà trường rất hoan nghênh, ủng hộ những trường hợp như Thành, đồng thời sẵn sàng tạo mọi điều kiện để em đạt ý nguyện.

"Khi Thành có quyết định nhập ngũ, nhà trường sẽ tiến hành thủ tục bảo lưu kết quả học tập theo đúng quy định. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, em có thể trở lại tiếp tục học tập bình thường để hoàn tất chương trình đại học", PGS.TS Nguyễn Phương Đại Nguyên cho hay.

Trước đó, hai thanh niên người Mường ở xã biên giới Ia R'vê đã trúng tuyển vào các trường đại học như FPT, Y Dược Buôn Ma Thuột cũng gác lại việc học để tự nguyện lên đường nhập ngũ.

Việc nhiều thanh niên, tiêu biểu là sinh viên năm thứ bốn Ngô Tuấn Thành tại Trường Đại học Tây Nguyên, chủ động tạm hoãn việc học để viết đơn tình nguyện nhập ngũ phản ánh tinh thần trách nhiệm cao của thế hệ trẻ đối với Tổ quốc. Dù thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ theo quy định, nam sinh sinh năm 2004 ngụ tại phường Thành Nhất vẫn quyết định bảo lưu kết quả ngành Chăn nuôi Thú y nhằm rèn luyện ý chí và bản lĩnh trong môi trường quân ngũ. Quyết định này nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ gia đình cũng như tạo được sự lan tỏa tích cực trong cộng đồng thanh niên địa phương. Đại diện Trường Đại học Tây Nguyên, PGS.TS Nguyễn Phương Đại Nguyên, Trưởng phòng Đào tạo, khẳng định nhà trường sẵn sàng hỗ trợ tối đa thủ tục bảo lưu kết quả học tập cho sinh viên theo đúng quy định hiện hành. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, các quân nhân hoàn toàn có thể trở lại trường để tiếp tục hoàn tất chương trình đào tạo chuyên môn. Sự đồng hành này giúp người trẻ yên tâm thực hiện nghĩa vụ công dân mà không lo bị gián đoạn con đường phát triển sự nghiệp lâu dài. Làn sóng gác lại cánh cửa đại học để lên đường bảo vệ biên cương còn ghi nhận trường hợp hai thanh niên người Mường ở xã biên giới Ia R'vê, dù đã trúng tuyển vào Trường Đại học FPT và Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột. Những hành động thiết thực này thể hiện sự kế thừa truyền thống yêu nước, đồng thời khắc họa rõ nét lý tưởng sống có trách nhiệm của thanh niên Đắk Lắk trong giai đoạn hiện nay. Môi trường quân đội không chỉ là nơi rèn luyện kỷ luật mà còn tạo tiền đề vững chắc cho ước mơ phục vụ lâu dài trong lực lượng vũ trang của nhiều tri thức trẻ.