Ngày 14/9, Công an xã Phước Thái cho biết vừa phối hợp với vợ chồng anh Huỳnh Hữu Hoài tìm thấy cha mẹ cháu bé 5 tuổi đi lạc một mình trên đường dẫn cao tốc Bến Lức - Long Thành qua địa bàn.
Tài xế giúp bé trai lạc trên cao tốc tìm lại gia đình
Bé trai chạy giữa cao tốc giữa khuya. Video: Hữu Hoài
Khoảng 22h ngày 12/9, anh Hoài lái xe chở vợ trên cao tốc hướng về TP HCM. Khi rẽ phải ra đường dẫn, cách quốc lộ 51 khoảng 100 m, anh phát hiện bé trai đeo cặp chạy bên trái đường. Thấy người lạ hỏi, cháu chỉ khóc, nói lí nhí.
Lo cháu gặp nguy hiểm khi một mình giữa đêm trên tuyến đường có nhiều xe chạy, vợ chồng anh Hoài dừng xe, an ủi rồi đưa cháu đến Công an xã Phước Thái cách đó hơn 2 km để trình báo, nhờ tìm cha mẹ.
Để tránh bị hiểu lầm khi đưa trẻ đi, anh Hoài dùng điện thoại ghi lại quá trình tiếp cận và đưa cháu đến công an. Vợ chồng anh cũng cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại và toàn bộ video, ghi âm từ lúc phát hiện cháu đến khi bàn giao cho cơ quan chức năng.
Sau khi tiếp nhận cháu bé, công an đưa em trở lại khu vực vòng xoay cao tốc Bến Lức - Long Thành để tìm manh mối người thân. Khoảng hai giờ sau, họ liên lạc được với cha cháu và bàn giao em cho gia đình.
Theo anh Hoài, cha cháu cho biết do bận đi làm nên gửi con ở nhà chị gái gần khu vực trên. Khi ngủ dậy không thấy cha mẹ, cháu chạy ra đường tìm người thân rồi bị lạc.
Tin nhắn người cha cảm ơn vợ chồng anh Hoài. Ảnh: Chụp lại màn hình
Người cha sau đó gửi lời cảm ơn vợ chồng anh Hoài đã giúp tìm và đưa con đến công an an toàn.
Công an xã Phước Thái đánh giá việc vợ chồng anh Hoài đưa cháu bé đến cơ quan công an là phù hợp khi phát hiện trẻ đi một mình trong đêm. Việc cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân và hình ảnh quá trình tiếp cận, bàn giao cũng giúp làm rõ sự việc.
Phước Tuấn