Bỏ qua điều hướng

Dầm mình trong mưa tiễn biệt Trung tá Trần Văn Tùng hy sinh khi cứu người

Dầm mình trong mưa tiễn biệt Trung tá Trần Văn Tùng hy sinh khi cứu người
Nguồn ảnh: VietnamNet

Trong cơn mưa tầm tã, người thân, đồng đội và người dân đội mưa tiễn biệt Trung tá Trần Văn Tùng, người hy sinh khi lao xuống sông Trà Lý cứu người.

Ngày 14/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa có quyết định truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Trung tá Trần Văn Tùng, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 568, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên, Bộ Quốc phòng.

Theo quyết định, Trung tá Trần Văn Tùng được truy tặng Huân chương Dũng cảm vì đã có hành động dũng cảm, hy sinh thân mình cứu người, góp phần lan tỏa hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền ký quyết định truy tặng Bằng khen cho Trung tá Trần Văn Tùng.

Sáng cùng ngày, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 3 do Trung tướng Lương Văn Kiểm, Tư lệnh Quân khu 3 làm trưởng đoàn, đã đến viếng, thăm hỏi gia đình và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc truy thăng quân hàm đối với Trung tá Trần Văn Tùng.

tang lễ chiến sỹ hưng yên_6.JPG
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Lê Huy trao Huân chương Dũng cảm truy tặng Trung tá Trần Văn Tùng cho thân nhân của Trung tá
tang le chien sy hung yen 1.jpg
Trung tướng Lương Văn Kiểm, Tư lệnh Quân khu 3 trao quyết định truy thăng quân hàm sĩ quan trước thời hạn cho thân nhân Trung tá Trần Văn Tùng

chiến sĩ cứu người hưng yên.JPG
Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên dự lễ công bố quyết định truy thăng quân hàm sĩ quan trước thời hạn đối với Trung tá Trần Văn Tùng
tang lễ chiến sỹ hưng yên_8.JPG
Ngày 14/9, trong cơn mưa lớn tại xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên, người thân, đồng đội và người dân đến tiễn biệt Trung tá Trần Văn Tùng, người hy sinh khi lao xuống sông Trà Lý cứu người
tang lễ chiến sỹ hưng yên_9.JPG
Tang lễ Trung tá Trần Văn Tùng được tổ chức theo nghi thức Quân đội, do Thượng tá Nguyễn Quang Hoài, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 568, làm Trưởng ban
tang lễ chiến sỹ hưng yên_4.JPG
Cơn mưa lớn khiến không khí tang lễ Trung tá Trần Văn Tùng càng thêm trầm lắng. Người thân, đồng đội và người dân vẫn kiên nhẫn đội mưa chờ vào viếng

Trung tá Trần Văn Tùng sinh ngày 13/10/1987, nhập ngũ tháng 9/2005. Trước khi hy sinh, là Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 568, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên. 

Khoảng 9h40 ngày 12/9, Thiếu tá Trần Văn Tùng trên đường trở về đơn vị sau khi thực hiện nhiệm vụ, khi đến khu vực cầu Bo, thuộc địa phận phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên, phát hiện một người có ý định tự tử dưới sông Trà Lý.

Không do dự, anh Tùng dũng cảm lao mình xuống dòng nước để cứu người. Tuy nhiên, do nước sông chảy xiết, cả hai bị cuốn trôi và mất tích.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Quân khu 3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên, Trung đoàn Bộ binh 568 cùng lãnh đạo các đơn vị, địa phương liên quan nhanh chóng có mặt, chỉ đạo công tác tìm kiếm.

Sau nhiều giờ nỗ lực, đến 18h05 ngày 13/9, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể anh Trần Văn Tùng. Trung tá Trần Văn Tùng ra đi, để lại người vợ trẻ cùng hai con nhỏ, con gái lớn đang học lớp 2 và con trai mới 4 tuổi.

Sáng ngày 14/9, lễ truy điệu và tiễn biệt Trung tá Trần Văn Tùng, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3 thuộc Trung đoàn 568, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên, đã diễn ra trong không khí trang nghiêm và xúc động tại xã Vũ Thư. Quyết định truy tặng Huân chương Dũng cảm của Chủ tịch nước cùng Bằng khen của UBND tỉnh Hưng Yên đã được trao cho thân nhân chiến sĩ hy sinh vì dân. Đồng thời, đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 3 cũng công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc truy thăng quân hàm trước thời hạn cho anh. Sự hy sinh quả cảm của Trung tá Trần Văn Tùng diễn ra vào sáng ngày 12/9 tại khu vực cầu Bo, thuộc địa phận phường Trà Lý. Khi phát hiện một người dân có ý định tự tử dưới dòng sông Trà Lý chảy xiết, người chỉ huy sinh năm 1987 đã không ngần ngại gieo mình xuống dòng nước xiết để cứu người. Dù lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng triển khai phương án tìm kiếm khẩn cấp, đến 18h05 ngày 13/9, thi thể anh mới được tìm thấy. Hành động dũng cảm quên thân của Trung tá Trần Văn Tùng là minh chứng cao đẹp cho tinh thần vì nhân dân phục vụ của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam. Sự ra đi của anh để lại nỗi đau thương vô hạn cho gia đình, đồng đội và nhân dân địa phương, khi anh ra đi ở độ tuổi chín nồng của sự nghiệp và để lại vợ trẻ cùng hai con nhỏ. Việc ghi nhận và vinh danh kịp thời từ Đảng, Nhà nước và Quân đội không chỉ xoa dịu phần nào mất mát của thân nhân, mà còn lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc trong cộng đồng.