Hayadulla Turkmani, 53 tuổi, không nhận tội với cáo buộc giết người trong phiên xét xử ngày 6/10 tại Tòa Đại hình Basildon, hạt Essex.
Theo lời khai tại tòa, tối 26/9/2025, Michael Ashton, 28 tuổi, cùng bạn gái Sophie Caroll đi ăn tối và uống rượu trước khi gọi Uber về nhà.
Khi chuyến xe gần kết thúc, Ashton bị nôn trong xe. Caroll cho biết tài xế Turkmani lập tức tỏ ra tức giận. Khi xe đến nơi, cô lấy khăn ướt để lau chỗ bẩn trong lúc Ashton và Turkmani tranh cãi gay gắt phía sau.
"Người lái xe rất hung hăng và tức giận", Caroll khai, nhưng sau đó dường như ông ta đã bình tĩnh lại khi cô và Ashton rời khỏi xe.
Theo Caroll, Turkmani sau đó nói điều gì đó "khiêu khích" khiến Ashton quay lại. Chỉ vài khoảnh khắc sau, cô quay lại chỗ họ được thả xuống và thấy bạn trai nằm dưới gầm xe.
"Tôi hoảng loạn, vừa la hét vừa gọi xe cấp cứu", Caroll kể trước tòa.
Michael Ashton. Ảnh: GoFundMe
Ray Green, nhân chứng sống gần hiện trường, cho biết chứng kiến cuộc tranh cãi từ cửa sổ phòng ngủ. Theo lời khai, hai người "la hét vào mặt nhau" trước khi tài xế lái xe với tốc độ khủng khiếp về phía Ashton, đang đứng cách xe 4-5 m, rồi cán qua người chàng trai.
Green nói chiếc xe sau đó dừng lại, lùi một đoạn trước khi tiếp tục lao về phía Ashton. Nhân chứng cho biết nghe thấy âm thanh giống như nạn nhân bị kéo lê trên mặt đường.
Ashton được đưa đến bệnh viện nhưng qua đời 8 ngày sau đó, ngày 4/10/2025, do những thương tích nghiêm trọng.
Tại tòa, luật sư bào chữa đặt câu hỏi về lời khai của các nhân chứng. Luật sư lưu ý Green từng nói với cảnh sát tại hiện trường rằng tài xế có thể không nhận ra Ashton đang ở dưới gầm xe.
Phiên tòa vẫn đang tiếp diễn và dự kiến kéo dài khoảng ba tuần.
Tuệ Anh (theo BBC, People)