Bỏ qua điều hướng

Tân sinh viên vừa nhập học 2 tuần đã lọt cống tử vong, xóm nhỏ nghẹn ngào

Tân sinh viên vừa nhập học 2 tuần đã lọt cống tử vong, xóm nhỏ nghẹn ngào
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Hay tin N.Đ.S. tử vong, người thân, hàng xóm ở Ninh Bình xót xa tiễn chàng trai ngoan, học giỏi, vừa bước vào giảng đường đại học.

Tân sinh viên vừa nhập học 2 tuần đã lọt cống tử vong, xóm nhỏ nghẹn ngào - Ảnh 1.

Ô tô đưa thi thể tân sinh viên N.Đ.S. gặp nạn về quê lo hậu sự trong chiều 18-9 - Ảnh: TUẤN MINH

Hai ngày qua, khi hay tin em N.Đ.S., tân sinh viên Trường đại học Mỏ - Địa chất, đi xe máy gặp nạn rơi xuống cống thoát nước tại Hà Nội, rất đông người thân, bạn bè, bà con lối xóm đã tới nhà em ở tổ dân phố Mỹ Trung, phường Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình chia buồn cùng gia đình.

Ông Mai Hồng Diên, Chủ tịch UBND phường Thiên Trường, cho biết ngay sau khi nắm thông tin, trong chiều 18-9, ông cùng các ban ngành, đoàn thể của phường đã đến viếng, thăm hỏi, động viên và chia buồn cùng gia đình em.

Tại gia đình, lãnh đạo phường Thiên Trường bày tỏ tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi đột ngột của S, gửi lời chia buồn đến người thân, mong gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau, ổn định tinh thần và tổ chức hậu sự cho em chu đáo.

Ông Trần Đức Bảng, Tổ trưởng tổ dân phố Mỹ Trung, cho biết S. rất ngoan, có hiếu với gia đình. Dù cuộc sống khó khăn, cháu rất nỗ lực vươn lên trong học tập. "Nghe tin cháu ra đi, cả khu phố ai cũng xót thương", ông Bảng nói.

Cũng theo ông Bảng, cháu S. có hoàn cảnh khó khăn, bố mất cách đây 4 năm, em hiện ở với người mẹ làm công nhân may, một em trai học lớp 11 và bà ngoại đã 75 tuổi. Kinh tế gia đình phụ thuộc vào số tiền làm công nhân ít ỏi của mẹ.

Tân sinh viên vừa nhập học 2 tuần đã lọt cống tử vong, xóm nhỏ nghẹn ngào - Ảnh 2.

Bà con lối xóm, bạn bè, người thân tới tiễn biệt N.Đ.S. - Ảnh: TUẤN MINH

"Mặc dù bố mất sớm, gia đình khó khăn, thế nhưng cháu S. rất chăm ngoan, học giỏi, nỗ lực thi đậu vào trường đại học. Thế nhưng cháu mới nhập học chưa được bao lâu thì gặp nạn. Hiện chính quyền, đoàn thể tổ dân phố đang túc trực, hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho cháu được chu toàn", ông Bảng cho hay.

Bà Trần Thị Huệ (60 tuổi, sống gần nhà S.) cho biết khi hay tin cháu gặp nạn rơi xuống cống, cả phu phố ai cũng thương. "Bà con chỉ mong cháu sẽ bình an, nhưng đến ngày hôm sau nhận tin, chúng tôi rất đau xót", bà Huệ chia sẻ.

Tân sinh viên vừa nhập học 2 tuần đã lọt cống tử vong, xóm nhỏ nghẹn ngào - Ảnh 3.

Lãnh đạo phường Thiên Trường cùng các ban ngành địa phương tới động viên, chia buồn cùng gia đình em N.Đ.S. - Ảnh: TTTĐT THIÊN TRƯỜNG

Trước đó đêm 17-9, nhiều lực lượng được huy động tìm kiếm S. sau khi nghi nam sinh mất tích khi đi qua khu vực ngập sâu lúc Hà Nội mưa lớn.

Theo thông tin ban đầu, S. đi xe máy qua phố Viên. Khi đến khu vực ngập sâu, nam sinh gặp sự cố và mất liên lạc. Thời điểm xảy ra sự việc không có người chứng kiến.

Đến trưa 18-9, sau khi nước rút bớt, người dân phát hiện một xe máy được cho là của S. mắc lại tại khu vực miệng cống.

Đoạn đường xảy ra sự việc có mặt đường xuống cấp, thường xuyên ngập khi mưa lớn. Khu vực xung quanh miệng cống có nhiều cây cối, khá rậm rạp.

Hiệu trưởng cùng thầy cô về quê tiễn biệt tân sinh viên gặp nạn

Sáng nay, 19-9, PGS.TS Trần Xuân Trường - Hiệu trưởng Trường đại học Mỏ - Địa chất, cùng lãnh đạo Khoa Cơ - Điện, lãnh đạo các bộ môn, Đoàn thanh niên - Hội sinh viên của trường đã có mặt tại quê nhà sinh viên N.Đ.S để thăm viếng và chia buồn cùng gia đình.

Trong niềm tiếc thương vô hạn, PGS.TS Trần Xuân Trường đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình, người thân của em S., đồng thời chia sẻ trước mất mát lớn lao mà gia đình đang phải trải qua.

Nhà trường, thầy cô và bạn bè vô cùng thương tiếc trước sự ra đi của em S., sẽ tiếp tục sẻ chia và đồng hành cùng gia đình và thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến sinh viên S. theo quy định.

Tân sinh viên vừa nhập học 2 tuần đã lọt cống tử vong, xóm nhỏ nghẹn ngào - Ảnh 4.

Lãnh đạo Trường đại học Mỏ - Địa chất đến thăm viếng, động viên gia đình em S. sáng 19-9 - Ảnh: N.T.

Tân sinh viên vừa nhập học 2 tuần đã lọt cống tử vong, xóm nhỏ nghẹn ngào - Ảnh 4.Vụ nam sinh rơi xuống cống tử vong: Đơn vị duy trì thoát nước nói sẽ hỗ trợ tối đa cho gia đình nạn nhân

Đơn vị duy trì thoát nước tại khu vực cuối đường Phố Viên (Hà Nội), địa điểm nghi sinh viên năm nhất Trường đại học Mỏ - Địa chất rơi xuống cống, xác nhận thời điểm đường ngập không có công nhân túc trực.

Sự ra đi đột ngột của tân sinh viên N.Đ.S. (Trường đại học Mỏ - Địa chất) sau sự cố ngã xuống cống thoát nước tại Hà Nội đêm 17-9 đã gây xúc động sâu sắc cho dư luận. Tai nạn xảy ra trên đoạn đường thuộc phố Viên trong lúc ngập sâu do mưa lớn, mặt đường xuống cấp và khu vực miệng cống bị rậm rạp che khuất. Đến trưa 18-9, lực lượng chức năng mới phát hiện xe máy của nạn nhân mắc lại tại miệng cống và sau đó tìm thấy thi thể em cách vị trí mất tích khoảng 1km. Hoàn cảnh gia đình nạn nhân tại phường Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình vô cùng xót xa khi em là chỗ dựa tinh thần của người mẹ làm công nhân may, em trai học lớp 11 và bà ngoại 75 tuổi. Bố mất sớm từ 4 năm trước, N.Đ.S. nổi tiếng ngoan ngoãn, giàu nghị lực vươn lên và vừa nhập học đại học được hai tuần thì gặp tai nạn thương tâm. Quyết tâm vượt khó để thay đổi tương lai của người đầu đàn trong gia đình nghèo đã khép lại dở dang, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho người thân cùng bà con lối xóm. Ngay sau khi nhận thông tin, chính quyền địa phương phường Thiên Trường cùng ban giám hiệu, thầy cô Trường đại học Mỏ - Địa chất đã trực tiếp tới thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình lo hậu sự. Vụ việc thương tâm trên tiếp tục dấy lên hồi chuông cảnh báo về công tác an toàn hạ tầng giao thông và thoát nước tại các đô thị mỗi khi bước vào mùa mưa lũ. Sự thiếu vắng các biển cảnh báo cùng rào chắn an toàn ở những điểm ngập sâu, cống hiểm trở đã và đang đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người đi đường.