Bỏ qua điều hướng
•

Thắp lại ký ức Trung thu xưa trong đêm rước đèn bên hồ Hoàn Kiếm

Thắp lại ký ức Trung thu xưa trong đêm rước đèn bên hồ Hoàn Kiếm
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Tối 25/9, lễ rước đèn “Đêm hội Trăng Rằm” diễn ra quanh không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, đưa hàng loạt mẫu đèn Trung thu truyền thống trở lại không gian công cộng của Thủ đô.

Thắp lại ký ức Trung thu xưa trong đêm rước đèn bên hồ Hoàn Kiếm - 1

Sự kiện do Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội phối hợp cùng CLB Đình Làng Việt tổ chức, mang lại bầu không khí Tết Trung thu vô cùng hân hoan và rộn rã.

Khoảng 20h, đoàn rước khởi hành từ Trung tâm Thông tin văn hóa hồ Gươm (số 2 Lê Thái Tổ) di chuyển quanh khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm và kết thúc tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Ảnh: Mạnh Quân).

Thắp lại ký ức Trung thu xưa trong đêm rước đèn bên hồ Hoàn Kiếm - 2
Thắp lại ký ức Trung thu xưa trong đêm rước đèn bên hồ Hoàn Kiếm - 3
Thắp lại ký ức Trung thu xưa trong đêm rước đèn bên hồ Hoàn Kiếm - 4

Đoàn rước gồm 14 khối diễu hành, quy tụ nhiều mẫu đèn được các họa sĩ, nghệ nhân phục dựng và chế tác. Những chiếc đèn nhiều màu sắc không chỉ tạo nên không khí rực rỡ cho đêm hội mà còn gợi lại một phần ký ức Trung thu truyền thống giữa lòng Hà Nội (Ảnh: Mạnh Quân).

Thắp lại ký ức Trung thu xưa trong đêm rước đèn bên hồ Hoàn Kiếm - 5

Khối mô hình trung tâm với cỗ xe Nguyệt Cung hoành tráng.

Nguyễn Ngọc Tuệ Đan trong vai Hằng Nga trên xe rước đèn. Cô vui mừng khi chứng kiến đông đảo người dân, du khách theo dõi đoàn rước và cảm thấy đây là một hoạt động truyền thống ý nghĩa, góp phần đưa không khí Trung thu trở lại gần hơn với cộng đồng (Ảnh: Mạnh Quân).

Thắp lại ký ức Trung thu xưa trong đêm rước đèn bên hồ Hoàn Kiếm - 6

Phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm chật kín người mỗi khi đoàn rước đi qua, tạo nên không khí náo nhiệt, rộn ràng (Ảnh: Mạnh Quân).

Thắp lại ký ức Trung thu xưa trong đêm rước đèn bên hồ Hoàn Kiếm - 7
Thắp lại ký ức Trung thu xưa trong đêm rước đèn bên hồ Hoàn Kiếm - 8

Một điểm nhấn trong đoàn rước là hình tượng ông Tiến sĩ giấy Thăng Long, cùng Tháp Bút và Đài Nghiên. Các biểu tượng này gợi nhắc truyền thống hiếu học, tinh thần trọng tri thức của người Việt và được đưa vào một không gian Trung thu dành cho cộng đồng (Ảnh: Mạnh Quân).

Thắp lại ký ức Trung thu xưa trong đêm rước đèn bên hồ Hoàn Kiếm - 9

Những em học sinh tham gia đoàn rước háo hức, rạng rỡ trong hành trình diễu hành quanh hồ Hoàn Kiếm (Ảnh: Mạnh Quân).

Thắp lại ký ức Trung thu xưa trong đêm rước đèn bên hồ Hoàn Kiếm - 10

Đoàn rước dừng lại giữa đường, giao lưu và hòa cùng người dân trong những khoảnh khắc đầy hào hứng (Ảnh: Mạnh Quân).

Thắp lại ký ức Trung thu xưa trong đêm rước đèn bên hồ Hoàn Kiếm - 11

Những em nhỏ thích thú hòa mình vào đoàn rước, gương mặt rạng rỡ niềm vui khi được cùng bạn bè và gia đình tận hưởng những khoảnh khắc đặc biệt của đêm Trung thu (Ảnh: Mạnh Quân).

Thắp lại ký ức Trung thu xưa trong đêm rước đèn bên hồ Hoàn Kiếm - 12
Thắp lại ký ức Trung thu xưa trong đêm rước đèn bên hồ Hoàn Kiếm - 13

Lễ rước hướng tới thiếu nhi, người dân và du khách, đồng thời mở ra không gian để các sản phẩm thủ công và những thực hành văn hóa truyền thống tiếp tục xuất hiện trong đời sống đương đại (Ảnh: Mạnh Quân).

Thắp lại ký ức Trung thu xưa trong đêm rước đèn bên hồ Hoàn Kiếm - 14

Những chiếc đèn lồng trên tay trẻ nhỏ khiến đoàn rước mang màu sắc gần gũi, gợi lại hình ảnh Trung thu quen thuộc qua nhiều thế hệ (Ảnh: Mạnh Quân).

Thắp lại ký ức Trung thu xưa trong đêm rước đèn bên hồ Hoàn Kiếm - 15

Bên cạnh không gian phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm, phố Hàng Mã cũng đón nhận đông đảo người dân và du khách đến vui chơi, tham quan trong dịp Trung thu (Ảnh: Đỗ Ngọc Lưu).

Thắp lại ký ức Trung thu xưa trong đêm rước đèn bên hồ Hoàn Kiếm - 16
Thắp lại ký ức Trung thu xưa trong đêm rước đèn bên hồ Hoàn Kiếm - 17

Trẻ em được bố mẹ đưa đi chơi Trung thu, trong khi nhiều du khách nước ngoài cũng hòa mình vào không gian rực rỡ sắc màu của phố Hàng Mã (Ảnh: Đỗ Ngọc Lưu).

Thắp lại ký ức Trung thu xưa trong đêm rước đèn bên hồ Hoàn Kiếm - 18

Các tuyến phố xung quanh Hàng Mã tối nay thường xuyên rơi vào cảnh ùn tắc do lượng người và phương tiện đổ về đông (Ảnh: Đỗ Ngọc Lưu).

Tối Trung thu, khu vực hồ Hoàn Kiếm trở nên rực rỡ và náo nhiệt khi người dân, thiếu nhi cùng du khách tham gia đêm rước đèn gợi nhớ những mùa trăng xưa. Sự kiện do Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội phối hợp với CLB Đình Làng Việt tổ chức, tạo nên không gian văn hóa gần gũi giữa trung tâm Thủ đô. Hoạt động hướng tới cộng đồng, đặc biệt là trẻ em, đồng thời đưa những hình ảnh, sản phẩm thủ công và thực hành truyền thống trở lại đời sống hiện đại. Khoảng 20h, đoàn rước bắt đầu từ Trung tâm Thông tin văn hóa hồ Gươm tại số 2 Lê Thái Tổ, sau đó di chuyển quanh khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Hành trình kết thúc tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, nơi đông đảo người dân và du khách chờ đón đoàn trong bầu không khí tưng bừng. Theo ghi nhận của báo Dân Trí, mỗi lần đoàn đi qua, các tuyến phố quanh hồ lại vang lên tiếng trò chuyện, tiếng cười và những lời reo vui của trẻ nhỏ. Đoàn rước gồm 14 khối diễu hành, quy tụ nhiều mẫu đèn do các họa sĩ và nghệ nhân phục dựng, chế tác với hình dáng, màu sắc đa dạng. Những chiếc đèn lung linh không chỉ làm đêm hội thêm rực rỡ mà còn khơi lại ký ức về Trung thu truyền thống từng gắn bó với nhiều thế hệ người Hà Nội. Giữa ánh sáng thành phố, các mô hình thủ công tạo nên một bức tranh vừa náo nhiệt, vừa đậm nét văn hóa dân gian. Nổi bật trong đoàn là khối mô hình trung tâm với cỗ xe Nguyệt Cung hoành tráng, thu hút ánh nhìn của người xem suốt hành trình quanh hồ. Nguyễn Ngọc Tuệ Đan xuất hiện trong vai Hằng Nga trên xe rước đèn, hòa vào không khí vui tươi đang lan rộng giữa phố đi bộ. Cô bày tỏ niềm vui khi chứng kiến đông đảo người dân, du khách theo dõi đoàn rước và cho rằng đây là hoạt động truyền thống ý nghĩa, giúp Trung thu đến gần cộng đồng hơn. Một điểm nhấn khác là hình tượng ông Tiến sĩ giấy Thăng Long, đứng cùng Tháp Bút và Đài Nghiên trong đoàn diễu hành. Các biểu tượng quen thuộc gợi nhắc truyền thống hiếu học, tinh thần trọng tri thức của người Việt, đồng thời tạo dấu ấn riêng cho không gian Trung thu năm nay. Những giá trị ấy được chuyển tải bằng hình thức trực quan, sinh động, giúp người xem, nhất là trẻ em, dễ dàng tiếp nhận trong niềm vui lễ hội. Các em học sinh tham gia đoàn rước với gương mặt háo hức, rạng rỡ, mang theo năng lượng tươi trẻ suốt chặng đường diễu hành. Có lúc đoàn dừng giữa đường để giao lưu, cùng người dân tạo nên những khoảnh khắc hào hứng và gần gũi bên bờ hồ. Nhiều em nhỏ cũng hòa vào đoàn với bạn bè và gia đình, tận hưởng niềm vui đặc biệt khi được trực tiếp sống trong một đêm Trung thu đầy màu sắc. Những chiếc đèn lồng trên tay trẻ nhỏ khiến đoàn rước thêm thân thuộc, gợi lại hình ảnh các em từng nối bước nhau đi chơi dưới ánh trăng qua nhiều mùa Trung thu. Không gian lễ hội vì thế không chỉ dành cho người xem mà còn khuyến khích trẻ em tham gia, trải nghiệm và kết nối với những giá trị văn hóa truyền thống. Hoạt động cũng mở ra cơ hội để các sản phẩm thủ công, kỹ thuật tạo hình dân gian tiếp tục hiện diện trong sinh hoạt đương đại. Cùng thời điểm, phố Hàng Mã đón đông người dân và du khách đến vui chơi, tham quan giữa những gian hàng rực rỡ sắc màu Trung thu. Trẻ em được cha mẹ đưa đi mua sắm, ngắm đèn, còn nhiều du khách nước ngoài cũng hòa mình vào không khí nhộn nhịp của khu phố nổi tiếng. Lượng người và phương tiện đổ về khiến các tuyến phố quanh Hàng Mã thường xuyên ùn tắc, cho thấy sức hút lớn của mùa lễ hội truyền thống tại Hà Nội.