Bỏ qua điều hướng
•

10 ngày sống giữa nước lũ ở ngoại thành Hà Nội

10 ngày sống giữa nước lũ ở ngoại thành Hà Nội
Nguồn ảnh: VnExpress

Nước sông Bùi đã rút gần một mét so với lúc đỉnh, người dân xóm Nằng, xã Xuân Mai, vẫn phải đi lại bằng thuyền, mẹ già và con nhỏ đều phải sơ tán sang nhà người thân.

Chiều 25/9, anh Nguyễn Tiến Phấn, 36 tuổi, chèo thuyền tôn trở về xóm Nằng, thôn Tiến Tiên, xã Xuân Mai, sau một ngày làm thợ xây. Anh buộc thuyền trước cửa rồi xắn quần lội theo con đường vốn trước đây vẫn đi xe máy về nhà. Nước còn ngang bắp chân, dưới là lớp bùn nhão với nhiều rác thải.

Anh Phấn vừa đi vừa kiểm tra những món đồ đã được kê lên cao trong những ngày nước dâng. 10 ngày liên tục tiếp xúc với nước bẩn khiến da chân anh ngứa ran, có lúc khó chịu quá phải cúi xuống gãi.

Nhiều khu dân cư ở xã Xuân Mai vẫn ngập trong nước lũ sau hơn một tuần. Ảnh: Quốc Dũng

Nhiều khu dân cư ở xã Xuân Mai vẫn ngập trong nước lũ sau hơn một tuần. Ảnh: Nhật Anh

Khi nước bắt đầu dâng hôm 17/9, gia đình vội kê đồ lên cao, đến ngày thứ tư nước tràn vào tầng một khoảng 20 cm. Nhà anh Phấn nằm ở vị trí tương đối cao trong xóm nên mức ngập không lớn nhất. Ở những nhà thấp hơn, nước dâng gần 2 m, có nơi 2-2,5 m, phủ gần hết tầng một khiến nhiều gia đình gần như không còn chỗ sinh hoạt. Những vật dụng có thể di chuyển được lần lượt được đưa lên giường, bàn, tủ hoặc vị trí cao nhất trong nhà, song nhiều tài sản vẫn không kịp tránh nước.

Khi nước tiếp tục bao quanh khu dân cư, anh Phấn đưa người mẹ 72 tuổi, vợ cùng ba con sơ tán sang nhà người em trai cách khoảng 2 km, ở khu vực cao hơn. Anh cùng một số đàn ông ở lại trông nhà, bởi phía dưới lớp nước đục vẫn là tài sản, vật nuôi và những thứ gia đình đã tích góp nhiều năm. Ban đêm, họ ngủ trên những chiếc giường đã kê cao, phía dưới nước lũ mấp mé sát ván giường.

Chiếc thuyền nhỏ trở thành phương tiện di chuyển từ nhà của anh Phấn ra bên ngoài. Mỗi sáng, anh chèo thuyền ra khu vực cao, gửi xe máy rồi đi làm; chiều tan ca lại tìm đường trở về, mang theo nước sạch, thức ăn và những nhu yếu phẩm cần thiết. Muốn tắm, anh phải chèo thuyền lên khu vực cao ráo.

Người già và trẻ em thích nghi với cuộc sống vùng lũ. Ảnh: Quốc Dũng

Người già và trẻ em thích nghi với cuộc sống vùng lũ. Ảnh: Nhật Anh

Có ngày anh Phấn mặc nguyên bộ đồ mưa từ lúc rời nhà đến khi kết thúc công việc. Dù đường về vẫn ngập và mỗi lần trở lại đều phải chèo thuyền, lội qua nước bẩn, anh vẫn cố gắng duy trì việc làm để có thu nhập.

Giống anh Phấn, những người ở lại xóm Nằng cũng phải tự xoay xở giữa nước lũ. Ban ngày họ đi làm, tìm mua thực phẩm hoặc nhận đồ hỗ trợ; chiều tối lại trở về kiểm tra nhà cửa. Điện bị cắt và nước sạch khan hiếm. Nhiều hộ được hỗ trợ nước đóng chai, gạo, nước mắm, muối.

Gia đình anh Nguyễn Đình Tưởng, 39 tuổi, đưa mẹ già và ba người con nhỏ ra ngoài khi nước tràn vào tầng 1. Vợ chồng anh buôn bán ở nơi khác, trước đây mỗi khi ngập vẫn có thể đưa con đi học bằng thuyền, nhưng lần này nước lên cao và kéo dài hơn nên cả gia đình phải ở lại cửa hàng bên ngoài làng. Dù vậy, ngày nào anh Tưởng cũng trở về xóm để kiểm tra nhà cửa và tài sản.

Sau 10 ngày, khi nước bắt đầu hạ, những thiệt hại mới dần lộ rõ. Đồ điện tử, vật dụng gia đình bị ngâm nước lâu ngày; cá, gà và nhiều vật nuôi chết theo dòng lũ, xác dạt vào sân, mắc trên hàng rào hoặc tụ lại ở những chỗ thấp. Anh Tưởng phải vớt xác vật nuôi, gom rác rồi dọn lớp bùn đặc phủ trên nền nhà.

Xóm Nằng nằm trong vùng phân lũ của Hà Nội, hầu như năm nào cũng ngập. Nhưng bảo rời đi đến chỗ cao hơn thì anh Tưởng chưa nghĩ đến. "Không bỏ được. Đây là nơi châu rau cắt rốn, có mồ mả người thân. Đi chỗ khác làm sao có tiền mua đất, dựng nhà?", anh giải thích.

Người dân dọn nhà khi nước rút. Ảnh: Quốc Dũng

Người dân dọn nhà khi nước rút. Ảnh: Nhật Anh

Sáng 25/9, mực nước sông Bùi tại Yên Duyệt còn khoảng 6,8 m, giảm gần 1 m so với đỉnh lũ, trong khi nước tại xóm Nằng mới hạ khoảng 20-30 cm. Vì vậy, dù mực nước dòng sông đã xuống đáng kể, nhiều nền nhà và lối đi trong xóm vẫn chìm dưới nước, người dân phải chờ nước tự thoát hoặc bơm tiêu.

Thống kê của chính quyền Hà Nội, hơn 2.050 nhà còn ngập tính đến ngày 25/9, giảm 379 nhà so với ngày 23/9. Các hộ còn ngập chủ yếu nằm ở vùng trũng thấp, ngoài đê, nơi nước thoát chậm. Với những gia đình này, nước rút khỏi đường là một bước, còn để có thể đưa người thân trở về nhà vẫn cần thêm thời gian dọn bùn, xử lý rác và khắc phục những thiệt hại sau nhiều ngày ngâm nước.

Hiện người dân ở vùng trũng phải chờ bơm tiêu thoát nước, vẫn chèo thuyền ra ngoài lấy nước, mua thức ăn, đi làm, rồi trở về dọn bùn và kiểm tra tài sản trong những căn nhà chưa kịp khô.

Chiều muộn, anh Phấn kiểm tra một lượt nhà cửa rồi nấu bữa tối bằng bếp gas. Mẹ và ba con vẫn ở nhà người em. Nhịp sinh hoạt mùa lũ dự kiến kéo dài 4-5 ngày nữa cho tới khi nước rút hẳn.

Quốc Dũng - Gia Chính

Chiều 25/9, sau một ngày làm thợ xây, anh Nguyễn Tiến Phấn, 36 tuổi, chèo chiếc thuyền tôn trở về xóm Nằng, thôn Tiến Tiên, xã Xuân Mai, giữa vùng nước lũ chưa chịu rút. Buộc thuyền trước cửa, anh xắn quần lội theo con đường quen thuộc, nơi trước đây vẫn đi xe máy, nay phủ bùn nhão, rác thải và nước đục ngang bắp chân. Suốt mười ngày tiếp xúc với nguồn nước bẩn, da chân anh ngứa ran, nhiều lúc khó chịu đến mức phải cúi xuống gãi ngay trên lối về nhà. Nước bắt đầu dâng từ ngày 17/9, buộc gia đình anh Phấn khẩn trương kê đồ đạc lên giường, bàn, tủ hoặc những vị trí cao nhất trong nhà để tránh thiệt hại. Đến ngày thứ tư, nước tràn vào tầng một khoảng 20 cm, trong khi những căn nhà thấp hơn trong xóm có nơi ngập gần 2 m, thậm chí 2-2,5 m. Tầng một của nhiều gia đình gần như bị nước phủ kín, khiến không gian sinh hoạt thu hẹp nghiêm trọng, tài sản và vật dụng chưa kịp di chuyển cũng lần lượt hư hỏng. Khi nước bao quanh khu dân cư, anh Phấn đưa mẹ 72 tuổi, vợ và ba người con sơ tán đến nhà em trai cách khoảng 2 km, nằm ở khu vực cao hơn. Anh cùng một số người đàn ông ở lại trông nom nhà cửa, bởi dưới lớp nước đục vẫn còn tài sản, vật nuôi và những thứ gia đình chắt chiu nhiều năm. Ban đêm, họ ngủ trên những chiếc giường được kê cao, phía dưới là nước lũ mấp mé sát ván, tạo nên cuộc sống tạm bợ kéo dài ngày này qua ngày khác. Chiếc thuyền nhỏ trở thành phương tiện không thể thiếu, giúp anh Phấn đi từ nhà ra khu vực cao, nơi anh gửi xe máy trước khi tiếp tục đến công trường làm việc. Mỗi sáng, anh chèo thuyền ra ngoài, còn chiều tan ca lại tìm đường quay về, mang theo nước sạch, thức ăn và những nhu yếu phẩm cần thiết cho gia đình. Muốn tắm rửa, anh cũng phải chèo thuyền lên nơi khô ráo, có ngày mặc nguyên bộ đồ mưa từ lúc rời nhà đến khi kết thúc công việc. Dù đường về vẫn ngập, mỗi lần trở lại phải chèo thuyền rồi lội qua nước bẩn, anh Phấn vẫn cố duy trì công việc để giữ nguồn thu nhập cho gia đình. Những người ở lại xóm Nằng cũng tự xoay xở tương tự, ban ngày đi làm, tìm mua thực phẩm hoặc nhận đồ hỗ trợ, chiều tối trở về kiểm tra nhà cửa. Điện bị cắt, nước sạch khan hiếm, nhiều hộ phải dựa vào các phần hỗ trợ gồm nước đóng chai, gạo, nước mắm và muối. Gia đình anh Nguyễn Đình Tưởng, 39 tuổi, đưa mẹ già cùng ba người con nhỏ ra ngoài khi nước tràn vào tầng một, bởi lần ngập này kéo dài và dâng cao hơn thường lệ. Vợ chồng anh buôn bán tại nơi khác, trước đây vẫn có thể đưa con đi học bằng thuyền mỗi khi xóm ngập, nhưng lần này cả nhà phải ở lại cửa hàng bên ngoài làng. Dẫu vậy, ngày nào anh Tưởng cũng quay về xóm, kiểm tra nhà cửa, tài sản rồi đối mặt với những dấu hiệu thiệt hại đang dần hiện ra. Sau mười ngày, khi nước bắt đầu hạ, đồ điện tử và vật dụng gia đình hiện rõ dấu vết bị ngâm lâu, còn cá, gà cùng nhiều vật nuôi chết theo dòng lũ. Xác vật nuôi dạt vào sân, mắc trên hàng rào hoặc tụ lại tại những chỗ thấp, buộc anh Tưởng phải vớt lên, gom rác và dọn lớp bùn đặc phủ kín nền nhà. Xóm Nằng nằm trong vùng phân lũ của Hà Nội, gần như năm nào cũng ngập, nhưng anh Tưởng chưa nghĩ đến chuyện rời bỏ nơi chôn nhau cắt rốn cùng mồ mả người thân. Sáng 25/9, mực nước sông Bùi tại Yên Duyệt còn khoảng 6,8 m, giảm gần 1 m so với đỉnh lũ, trong khi nước tại xóm Nằng mới hạ khoảng 20-30 cm. Theo thống kê chính quyền Hà Nội được VnExpress dẫn lại, hơn 2.050 ngôi nhà vẫn ngập, giảm 379 nhà so với ngày 23/9, chủ yếu tại vùng trũng thấp, ngoài đê, nơi nước thoát chậm. Nước rút khỏi đường mới chỉ là bước đầu, bởi người dân còn phải chờ bơm tiêu, dọn bùn, xử lý rác và khắc phục thiệt hại trước khi có thể đưa người thân trở về.