Bỏ qua điều hướng
•

Thầy Nguyễn Thiện Tống vẫn miệt mài 'xin' từng đồng học bổng cho sinh viên nghèo khó

Thầy Nguyễn Thiện Tống vẫn miệt mài 'xin' từng đồng học bổng cho sinh viên nghèo khó
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Khi các trường đại học bắt đầu gửi giấy báo trúng tuyển đến tân sinh viên, thầy Nguyễn Thiện Tống cũng bắt đầu đăng thư vận động ủng hộ học bổng Tiếp sức đến trường cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

- Ảnh 1.

PGS.TS Nguyễn Thiện Tống (trái) và Bí thư Thành Đoàn TP Huế Nguyễn Thanh Hoài trao học bổng Tiếp sức đến trường cho tân sinh viên nghèo xứ Huế - Ảnh: HOÀNG TÁO

Những niềm vui chân phương mỗi ngày của thầy Tống 

Cứ thế, mỗi ngày, trang Facebook của thầy lại dày đặc thêm tin vui hồi đáp ủng hộ từ các nhà hảo tâm ở khắp nơi trong nước và tận Mỹ, Pháp, Canada, Úc, Nhật, Singapore…

Và cũng thành nếp, đầu mỗi ngày, tôi lại vào trang Nguyễn Thiện Tống của thầy để cập nhật thông tin tiếp sức đến trường cho sinh viên nghèo khó. Để được vui theo từng dòng tin mừng của thầy khi có thêm một suất học bổng, tức là có thêm một sinh viên nghèo khó được tiếp sức đến trường. 

Để củng cố niềm tin, rằng cho dù cuộc sống quanh ta vẫn còn xuất hiện những thứ xấu như dối lừa, lãnh đạm nhưng cũng luôn có người hảo tâm và lòng nhân ái vẫn như suối nguồn âm thầm chảy trong lòng đất.

Ngày 24-9, thầy bình luận trên trang của chị Đặng Ngọc Thanh Nhã, thông báo có thêm một số nhà hảo tâm ủng hộ học bổng Tiếp sức đến trường. Thầy phải gửi nhờ thông tin cùng lời cảm ơn các nhà hảo tâm, vì trang Facebook của thầy mới mở trở lại, ít người nhìn thấy. 

Và những tấm lòng cứ 'mọc ra' dành cho sinh viên nghèo xứ Huế 

Thật vui khi những con số tiền ủng hộ đã nhiều lên từng ngày, và vui hơn khi có thêm những người không chỉ ủng hộ tiền mà còn chung tay mở ra những cánh cửa mới để kết nối lòng nhân ái trên khắp mọi nẻo đường. Chị Đặng Ngọc Thanh Nhã là một trong những người như thế.

Chị Thanh Nhã vốn cũng là nhà giáo, tốt nghiệp Đại học Sư phạm Huế từ trước 1975, đang điều hành quán cơm xã hội 126 Đào Tấn - Huế và quán chay từ thiện Huế Thương ở 123 Ngô Thế Lân, Thành Nội Huế. Chị đã thầm lặng vận động giúp đỡ cho biết bao học sinh, sinh viên nghèo khó hiếu học suốt từ mấy mươi năm qua. 

Chị đồng cảm với thầy Tống trong mối trắc ẩn: lẽ nào một người trẻ hiếu học lại phải bỏ học chỉ vì không có tiền để học? Và chị đã nhập cuộc cùng thầy Tống để chung tay tiếp sức đến trường cho sinh viên nghèo khó ở quê nhà xứ Huế. 

Trang Facebook Thanhnha Dang thật ấm áp tình người, cũng là trang mà mỗi ngày tôi vẫn ghé qua để chia vui với những suất cơm từ thiện không chỉ ngon mà còn rất thanh nhã.

Bền bỉ vượt qua bao trở ngại trong 'công cuộc xin tiền' 

Nhưng sáng nay, một dòng thông tin trên Facebook khiến tôi không khỏi chạnh lòng. "Trang Facebook của thầy bị khóa nên việc liên lạc hơi khó, do danh sách bạn bè bị mất luôn. Học bổng năm nay hẻo quá". Đó là trang Facebook của PGS.TS Nguyễn Thiện Tống. Thầy lập ra trang mạng này, ngoài việc đăng những bài phản biện về khoa học thì trang này còn là nơi để thầy đăng thông tin vận động học bổng cho sinh viên nghèo khó từ nhiều năm qua. 

- Ảnh 2.

Thầy Nguyễn Thiện Tống tham dự lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường 2024 - Ảnh: TỰ TRUNG

Năm 2025, thầy đã vận động được 89 suất học bổng Tiếp sức đến trường với số tiền 1,335 tỉ đồng. Trang mạng thiện lành ấy đã bị khóa vì lý do "vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng".

Thầy lại mở trang Facebook mới, lại miệt mài viết từng lá thư vận động gửi đến các nhà hảo tâm, lại cặm cụi trả lời từng dòng comment cảm ơn sự ủng hộ của bạn bè, học trò cũ. Lần này, cô con gái của thầy không những góp tiền mà còn tham gia cùng cha vận động học bổng, nên câu lạc bộ Tiếp sức đến trường đã có thêm nhiều thành viên mới.

"Câu chuyện của thầy đáng để chúng ta biết đến. 80 tuổi - thầy vẫn kiên trì đi xin từng suất học bổng cho học trò nghèo. Còn chúng ta, nếu mỗi người góp một chút, liệu chúng ta có thể cùng thầy mở thêm được bao nhiêu cánh cửa đại học cho những tân sinh viên nghèo hiếu học ở Huế năm nay?". Câu hỏi của anh Phan Văn Đắc - Phó giám đốc Trung tâm truyền thông số báo Tuổi Trẻ - cũng là câu trả lời: tiếp sức cho bạn trẻ nghèo khó hiếu học là việc làm đầy ý nghĩa nhân văn, không chỉ sẻ chia khó khăn hiện tại mà còn là đầu tư cho tương lai.

Nếu bạn lướt mạng mà thấy trang Facebook Tong Nguyen, đó là trang của PGS.TS Nguyễn Thiện Tống - chuyên gia về kỹ thuật hàng không, người sáng lập bộ môn kỹ thuật hàng không của Trường đại học Bách khoa TP.HCM. 

Đó cũng là trang của người chủ nhiệm Câu lạc bộ Tiếp sức đến trường cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ở TP Huế. 80 tuổi, thầy vẫn miệt mài tìm kiếm từng đồng học bổng cho sinh viên nghèo khó. 

Hãy like và share và cùng thầy kết nối những người hảo tâm đến với những bạn trẻ nghèo khó hiếu học. Không thể để một người trẻ hiếu học lại phải bỏ học, chỉ vì không có tiền để học!

- Ảnh 4.

Trang Facebook của PGS.TS Nguyễn Thiện Tống

- Ảnh 5.PGS.TS Nguyễn Thiện Tống: Có khi 10 người góp mới thành 1 suất học bổng Tiếp sức đến trường

PGS.TS Nguyễn Thiện Tống đã có hơn 20 năm đồng hành cùng Tuổi Trẻ trong các chương trình tìm kiếm và trao học bổng Tiếp sức đến trường cho tân sinh viên. Với các suất học bổng kêu gọi được, thầy Tống luôn liệt kê đầy đủ học bổng này do ai đóng góp.

Khi các trường đại học gửi giấy báo trúng tuyển đến tân sinh viên, PGS.TS Nguyễn Thiện Tống lại bắt đầu hành trình vận động quỹ học bổng Tiếp sức đến trường. Qua trang mạng xã hội cá nhân, thầy miệt mài kêu gọi sự chung tay từ cộng đồng nhằm giúp đỡ các bạn trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhờ sự bền bỉ đó, những suất học bổng thiết thực đã liên tục được gửi tới sinh viên nghèo từ các nhà hảo tâm khắp nơi trong nước lẫn quốc tế như Mỹ, Pháp, Canada, Úc, Nhật và Singapore. Hành trình nhân văn này không chỉ dừng lại ở nỗ lực cá nhân mà còn lan tỏa mạnh mẽ tới nhiều tấm lòng từ thiện khác. Tiêu biểu là chị Đặng Ngọc Thanh Nhã, người điều hành quán cơm xã hội 126 Đào Tấn và quán chay từ thiện Huế Thương tại TP Huế, đã chủ động đồng hành cùng thầy Tống để hỗ trợ các tân sinh viên nghèo xứ Huế. Sự kết nối giữa các nhà giáo tận tụy đã mở ra thêm nhiều cơ hội đến trường cho những người trẻ hiếu học đứng trước nguy cơ dở dang con đường học vấn vì gánh nặng tài chính. Dù đối mặt với không ít trở ngại kỹ thuật như việc trang cá nhân bị khóa làm mất danh sách liên lạc, thầy Tống vẫn kiên trì vượt qua để duy trì nguồn lực Tiếp sức đến trường. Những đóng góp thầm lặng của các nhà hảo tâm cùng ban tổ chức học bổng đã củng cố mạnh mẽ niềm tin vào tình người và lòng nhân ái trong xã hội. Đây chính là điểm tựa tri thức quan trọng giúp các tân sinh viên vững bước trên con đường lập thân, lập nghiệp tương lai.