Viện KSND TPHCM vừa ban hành cáo trạng truy tố Đinh Thị Liễu (53 tuổi), Trần Thị Dung (62 tuổi) và Tạ Minh Tùng (54 tuổi) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, các bị can liên quan đến việc thuê hai ô tô rồi mang bán cho người khác, trong đó có trường hợp nhờ người đóng giả chủ xe.
Đinh Thị Liễu thuê xe rồi đem đi bán (Ảnh minh họa: T.L.).
Hồ sơ vụ án thể hiện, ông P. kinh doanh dịch vụ cho thuê xe du lịch tại quận Gò Vấp cũ. Thông qua các mối quan hệ xã hội, bị can Đinh Thị Liễu quen biết Trần Thị Dung và Tạ Minh Tùng.
Ngày 24/4/2013, bị can Liễu thuê một chiếc ô tô của ông P. trong thời hạn một tháng với giá 20 triệu đồng. Do đang nợ tiền Dung, Liễu giao chiếc xe này cho Dung.
Sau đó, bị can Dung gọi điện nhờ ông Tùng đóng giả ông P. để cùng Liễu tìm người nhận cầm cố chiếc xe. Tuy nhiên, nhóm này đã mang ô tô bán cho ông A. với giá 200 triệu đồng.
Đến ngày 20/7/2013, ông A. giao chiếc xe cho ông H. sử dụng. Trong quá trình điều khiển trên đường Võ Văn Ngân, quận Thủ Đức cũ, ông H. gây tai nạn khiến chiếc xe bị tạm giữ. Theo kết luận định giá, chiếc ô tô có giá trị 400 triệu đồng.
Với chiếc xe thứ hai, ngày 27/4/2013, bị can Liễu tiếp tục thuê một ô tô khác của ông P.
Trước đó, bà Dung vay của một người tên Khanh (chưa rõ lai lịch) 3.000 USD rồi cho Liễu vay để mở rộng xưởng sửa chữa xe tại quận Bình Thạnh. Liễu có viết giấy tay xác nhận vay tiền, hẹn một tháng sau trả nhưng đến hạn không có khả năng thanh toán.
Liễu gặp Dung, nói rằng chiếc ô tô mới mua lại từ người khác và nhờ tìm người nhận cầm cố để có tiền, sau đó sẽ chuộc xe về.
Liễu còn giải thích rằng chiếc xe vẫn đang thiếu tiền mua của chủ cũ. Nếu để chủ xe trực tiếp xuất hiện khi giao dịch, việc kinh doanh của Liễu có thể bị ảnh hưởng. Vì vậy, bị can Liễu nhờ Dung gọi Tùng đóng giả ông P. để đứng ra giao dịch cầm cố.
Ngày 2/5/2013, thông qua sự giới thiệu, chiếc xe được bán cho ông D. với giá 270 triệu đồng.
Đến ngày 6/8/2013, ông P. sử dụng thiết bị định vị để tìm chiếc xe và gặp ông D. tại nơi chiếc ô tô đang được quản lý. Khi biết mình bị lừa, ông D. làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng.
Sau khi thực hiện hành vi, bà Liễu bỏ trốn, bị truy nã tới năm 2023 thì bị bắt tạm giam.