Bỏ qua điều hướng
•

Thuyền chở hai vợ chồng chìm sau va chạm, 1 người tử vong

Thuyền chở hai vợ chồng chìm sau va chạm, 1 người tử vong
Nguồn ảnh: VietnamNet

Thuyền chở hai vợ chồng di chuyển trên phá Tam Giang (TP Huế) bất ngờ va chạm với phương tiện khác, khiến người chồng rơi xuống nước, tử vong; người vợ may mắn thoát nạn.

Sáng 14/10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Huế cho biết, lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể ông Nguyễn Ngọc L. (SN 1979, trú phường Hóa Châu), nạn nhân mất tích trong vụ chìm thuyền xảy ra tối 13/10.

tai nan 41.jpg
Cơ quan chức năng tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: VT

Thông tin ban đầu, tối 13/10, ông Lân cùng vợ là bà Đặng Thị B. sử dụng thuyền gắn máy dài khoảng 6m để đánh bắt cá trên khu vực phá Tam Giang, thuộc địa phận Thuận An (TP Huế).

Khi đến khu vực cách cầu Thuận An cũ khoảng 800m, thuyền của hai vợ chồng ông L. va chạm với một phương tiện khác rồi chìm xuống sông.

Lúc này, bà B. được người dân gần đó cứu vớt lên bờ, còn ông L. rơi xuống nước mất tích.

Nhận tin báo, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An huy động một ca nô cùng 12 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm.

Đến khoảng 20h35 ngày 13/10, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể ông Nguyễn Ngọc L. và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Chú thích ảnh:
Anh: Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An triển khai kiếm nạn nhân trong vụ
chìm thuyền. Ảnh: Võ Tiến

Một vụ tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng vừa xảy ra trên vùng đầm phá Tam Giang thuộc địa phận Thuận An, thành phố Huế, khiến một ngư dân tử vong. Vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về rủi ro an toàn đối với các phương tiện đánh bắt thủy sản cỡ nhỏ hoạt động vào ban đêm. Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế, tối ngày 13/10, ông Nguyễn Ngọc L. sinh năm 1979 cùng vợ là bà Đặng Thị B. di chuyển bằng thuyền gắn máy dài khoảng 6 mét để hành nghề. Khi cách cầu Thuận An cũ khoảng 800 mét, phương tiện bất ngờ va chạm với một phương tiện khác rồi chìm xuống nước. Người vợ may mắn được người dân địa phương cứu vớt kịp thời, riêng người chồng bị chìm theo dòng nước và mất tích. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An đã điều động một ca nô cùng 12 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn. Đến khoảng 20 giờ 35 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân và hoàn tất bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Vụ tai nạn cho thấy tính cấp thiết của việc kiểm soát luồng tuyến và tăng cường biện pháp phòng ngừa va chạm trên vùng mặt nước vào ban đêm.
amung