Bỏ qua điều hướng
•

Người dân cầm hoa trắng đợi tiễn đưa các anh

Người dân cầm hoa trắng đợi tiễn đưa các anh
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Sáng nay, 14-10, trên tuyến đường đưa các liệt sĩ từ công viên Lê Thị Riêng về an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, người dân đứng kín hai bên, tay cầm hoa trắng tiễn các Anh.

- Ảnh 1.

Đoàn phường, Mặt trận Tổ quốc phường An Khánh tặng hoa miễn phí cho người dân chờ đưa tiễn đoàn xe đưa liệt sĩ. Ảnh chụp dưới ga Thảo Điền - Ảnh: CHÂU TUẤN

- Ảnh 2.

Hai anh em Gia Ân và Gia An, học sinh lớp 2, xin nghỉ học một ngày để có mặt tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ. Các em bày tỏ lòng biết ơn trước sự hy sinh của các thế hệ đi trước - Ảnh: ĐẶNG LINH

- Ảnh 3.

Ông Nguyễn Hoàng Hải (85 tuổi, cựu cán bộ binh vận) bày tỏ niềm xúc động khi đến buổi lễ an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM. Ông Hải kể đã đến từ 7h sáng để chờ đợi chứng kiến khoảnh khắc xúc động này. Ông cho biết rất may mắn khi được chiến đấu và sống sót trở về, nên khoảnh khắc thấy đồng đội trở về lòng đất mẹ đầy xúc động, thiêng liêng và mong các anh an nghỉ - Ảnh: HỮU DUY

- Ảnh 4.

Bà Võ Thị Vân (98 tuổi - đeo khăn rằn), cựu chiến binh, hôm nay cũng có mặt để đưa tiễn những người đồng đội về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh: ĐẶNG LINH

- Ảnh 5.

Hòa vào dòng người trước Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM, ông Nguyễn Văn Công (TP Đồng Nai) cho biết dậy từ sớm, đi từ Đồng Nai lên nghĩa trang để chờ đón khoảnh khắc xúc động. Ông Công là tài xế công nghệ, sáng nay đã bỏ một ngày công để đến nghĩa trang - Ảnh: HỮU DUY

- Ảnh 6.

Đoàn viên thanh niên thành kính chờ đưa tiễn các anh hùng liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng về nơi an táng - Ảnh: TRÍ ĐỨC

- Ảnh 7.

Trên tay với nhành hoa cúc trắng, bà Đào Thị Kim Liên (phường Xuân Hòa, TP.HCM) xúc động trong thời khắc diễn ra lễ viếng, truy điệu các anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. “Sống, ghi nhớ và biết ơn các thế hệ đi trước đã hy sinh máu xương cho hòa bình, độc lập của Tổ quốc. Hôm nay tôi rất may mắn khi có cơ hội đứng đây, thật sự không kìm được nước mắt trước thời khắc như thế này” - bà Kim Liên nói - Ảnh: THUẬN VĂN

- Ảnh 8.

Những nhành hoa trắng được các tiểu thương chợ Hòa Hưng chuẩn bị để phát miễn phí cho người dân, cùng thành kính tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: ĐẶNG LINH

- Ảnh 9.

Sinh viên Trường cao đẳng Du lịch Sài Gòn cùng bà con có mặt tại vòng xoay Dân Chủ cùng nhành hoa trắng để tiễn đưa các anh - Ảnh: ĐẶNG LINH

- Ảnh 10.

Khoảng 8h30, quanh ga metro Thảo Điền (thuộc tuyến metro số 1), rất đông người đến chờ đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ đi qua. Người đứng trên cầu bộ hành, người tập trung dưới chân cầu và hai bên đường Võ Nguyên Giáp. Nhiều người chọn chỗ đứng từ sớm, mắt hướng về phía cầu Sài Gòn để chờ đoàn xe - Ảnh: CHÂU TUẤN

- Ảnh 11.

Hoa trắng trên tay người dân đứng hai bên tuyến đường sẽ đưa các anh về Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM - Ảnh: CHÂU TUẤN

- Ảnh 12.

Người dân cầm trên tay hoa trắng, đón đợi tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: ĐẶNG LINH

- Ảnh 13.

Nhành hoa trắng dành cho những người đã khuất, lá cờ đỏ sao vàng dành cho những người đã hy sinh vì non sông. Trong khoảnh khắc các anh trở về, lòng biết ơn như lan tỏa giữa đất trời - Ảnh: NGỌC LÂN

- Ảnh 14.

Anh Trần Thế Thông và chị Phạm Thị Diễm (Đồng Tháp) chạy xe máy từ quê lên TP.HCM từ 3h sáng để kịp có mặt tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: ĐẶNG LINH

- Ảnh 15.

Bà Nguyễn Thúy Mậu (ở giữa), cựu chiến binh phường Hòa Hưng, có mặt từ sớm để đưa tiễn các đồng đội - Ảnh: ĐẶNG LINH

- Ảnh 16.

Lúc 8h, trên đường Cách Mạng Tháng 8, bà con đã có mặt để chờ xe chở hài cốt liệt sĩ đi qua - Ảnh: ĐẶNG LINH

- Ảnh 17.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

- Ảnh 18.Bắt đầu Lễ tiễn đưa các Anh hùng liệt sĩ từ công viên Lê Thị Riêng về yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM

Sáng nay 14-10, sau mấy chục năm, 731 người con ưu tú từng nằm lại lòng đất công viên Lê Thị Riêng sẽ được đưa về yên nghỉ, hương khói tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM.

 

Sáng 14-10, lễ truy điệu và di chuyển hài cốt các anh hùng liệt sĩ từ công viên Lê Thị Riêng về Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM đã trở thành sự kiện xúc động thu hút hàng nghìn người dân tham dự. Suốt dọc lộ trình qua vòng xoay Dân Chủ, đường Võ Nguyên Giáp đến khu vực ga metro Thảo Điền, dòng người đứng kín hai bên đường với những nhành hoa cúc trắng trên tay để tiễn biệt các liệt sĩ. Không khí thiêng liêng gắn kết mọi tầng lớp xã hội qua nhiều thế hệ cùng chung một tấm lòng tri ân sâu sắc. Những cựu chiến binh lớn tuổi như bà Võ Thị Vân 98 tuổi, ông Nguyễn Hoàng Hải 85 tuổi hay bà Nguyễn Thúy Mậu đều có mặt từ sáng sớm bên cạnh các em thiếu nhi và sinh viên đến tưởng niệm. Nhiều người dân ngoại tỉnh như anh Trần Thế Thông chạy xe máy từ Đồng Tháp hay ông Nguyễn Văn Công tạm gác ngày công lái xe công nghệ từ Đồng Nai lên thành phố để kịp giờ đưa tiễn. Sự đồng lòng của cộng đồng còn thể hiện rõ nét qua tinh thần sẻ chia tự nguyện của các tổ chức đoàn thể địa phương và tiểu thương chợ Hòa Hưng khi phát hoa miễn phí cho người đi đường. Khoảnh khắc đoàn xe nghi lễ đi qua giữa sắc trắng của hoa và màu cờ đỏ sao vàng đã khắc sâu đạo lý đền ơn đáp nghĩa của dân tộc. Lễ an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM không chỉ đưa các anh về an nghỉ trong lòng đất mẹ mà còn khẳng định giá trị bất diệt của hòa bình hôm nay.
amung