
Tối 19/9, lễ hội “Sắc màu Hà Thanh - Rạng rỡ đôi bờ” lần thứ I năm 2026 khép lại với nhiều hoạt động nghệ thuật đặc sắc, trong đó điểm nhấn là hội thi “Thuyền hoa Hà Thanh”. Chương trình do hai phường Quy Nhơn và Quy Nhơn Đông phối hợp tổ chức (Ảnh: Dũng Nhân).

Những chiếc thuyền được trang trí công phu, mang theo nhiều ý tưởng sáng tạo, lần lượt xuất hiện trên dòng Hà Thanh, tạo nên bức tranh nhiều màu sắc giữa lòng đô thị.

Ông Phan Tuấn Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Quy Nhơn, cho biết lễ hội không chỉ là hoạt động văn hóa cộng đồng mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, sự sáng tạo và tình yêu quê hương của người dân sống hai bên bờ sông Hà Thanh.
Thông qua lễ hội, hai phường kỳ vọng khai thác tốt hơn giá trị không gian sông Hà Thanh, tạo thêm điểm đến văn hóa, vui chơi và trải nghiệm cho người dân, du khách.

Dòng người bắt đầu đổ về khu vực cầu Hoa Lư, chọn những vị trí thuận lợi dọc sông Hà Thanh để chờ ngắm những chiếc thuyền hoa rực rỡ trong đêm.

Khúc sông Hà Thanh, đoạn từ cầu Hoa Lư đến cầu Đôi, bừng sáng bởi ánh đèn sân khấu và những chiếc thuyền hoa rực rỡ, tạo nên không gian lung linh, huyền ảo trước thềm Trung thu (Ảnh: Dũng Nhân).

Thuyền hoa số 1 đến từ đơn vị Đền thờ Đức Thánh Trần với chủ đề “Đức Thánh Trần - Hào khí non sông” đạt giải Nhất hội thi.

Người dân đứng dọc hai bên bờ sông Hà Thanh và trên cầu Hoa Lư theo dõi những chiếc thuyền hoa chậm rãi di chuyển trên sông.


Hàng nghìn người dân, du khách đứng dọc hai bên bờ sông, thích thú ghi lại khoảnh khắc những chiếc thuyền hoa rực rỡ ánh đèn lướt trên mặt nước.

Người dân, du khách tham quan và mua sắm đồ lưu niệm trong không gian lễ hội.

Du khách đến Quy Nhơn bất ngờ trước sự phong phú của ẩm thực vùng biển tươi ngon, giá bình dân, trong đó có món bánh xèo mực, tôm nhảy trở thành đặc sản của địa phương.

Vị trí cầu Hoa Lư trên sông Hà Thanh, đoạn giáp phường Quy Nhơn và Quy Nhơn Đông (Ảnh: Google Maps).