Tổng thống Trump tiết lộ trải nghiệm gần hiện trường vụ khủng bố 11/9
Nguồn ảnh: Dân Trí
(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ về những trải nghiệm của ông khi từng ở gần hiện trường vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 khiến gần 3.000 người thiệt mạng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).
Khi Mỹ đánh dấu 25 năm vụ khủng bố ngày 11/9, Tổng thống Donald Trump tiết lộ về việc ông từng được “2 lính cứu hỏa, những người đàn ông to lớn, khỏe mạnh” dìu khỏi một tòa nhà "rung lắc mạnh" gần hiện trường ở khu Hạ Manhattan, New York.
Tổng thống kể lại câu chuyện này tại sự kiện “Steel Across America” bên ngoài Nhà Trắng hôm 8/9, chỉ vài ngày trước khi ông dự kiến tham dự một buổi lễ tưởng niệm về sự kiện nói trên tại Lầu Năm Góc.
“Trong 3 tháng sau ngày 11/9, ngọn lửa vẫn hoành hành trong đống đổ nát tại Ground Zero (khu vực trung tâm của thảm họa khủng bố). Trong 9 tháng, các đội cứu hộ và khắc phục hậu quả làm việc ngày đêm tại hiện trường”, ông Trump nói với đám đông gồm các lính cứu hỏa và quân nhân Mỹ sáng 8/9.
“Tôi chỉ muốn cảm ơn những cấp dưới của tôi. Tôi đã huy động rất nhiều nhân viên của mình. Khi đó, tôi đang xây một tòa nhà lớn ở New York và sau khi chuyện này xảy ra, tôi đưa toàn bộ đội ngũ xuống đó, và họ không hề do dự. Tất cả mọi người đều xuống đó cùng tôi.
Chúng tôi xuống đó thành một nhóm rất đông. Thành thật mà nói, chúng tôi cũng chẳng thể làm được bao nhiêu. Mọi thứ còn rất ngổn ngang. Chưa từng có ai chứng kiến điều gì như thế, chưa từng”, ông Trump nói thêm, ám chỉ việc ông đưa nhiều nhân viên cấp dưới xuống Ground Zero để hỗ trợ khắc phục hậu quả.
Ngày 8/9, ông Trump cũng kể về trải nghiệm được lính cứu hỏa đưa khỏi một tòa nhà gần hiện trường vì lo ngại tòa nhà này sắp sập sau các vụ tấn công.
“Tòa nhà U.S. Steel kêu cót két, thực sự kêu rất nhiều, và chúng tôi nghĩ nó sắp đổ xuống vì nó kêu quá nhiều. Tôi sẽ không bao giờ quên. Hai lính cứu hỏa, chúng tôi nghĩ tòa nhà sẽ đổ xuống đầu mình, và hai lính cứu hỏa, những người đàn ông to lớn, khỏe mạnh, nắm lấy tôi và nói phải ra khỏi đây thôi, rồi họ thực sự nhấc bổng tôi lên.
Việc này không dễ đâu. Tôi khá to con. Họ nhấc tôi lên và bắt đầu chạy cùng tôi. Tôi nói "các anh, tôi tự chạy được". Nhưng họ thật đáng kinh ngạc", ông Trump cho biết.
Ông Trump không nói rõ sự việc này xảy ra vào thời điểm nào.
Người phát ngôn Nhà Trắng Davis Ingle cho biết trong một tuyên bố: “Tổng thống Trump dành buổi sáng để tưởng nhớ những nhân viên ứng cứu đầu tiên dũng cảm đánh đổi mạng sống để phụng sự người khác trong các vụ tấn công ngày 11/9, đồng thời vinh danh gia đình tuyệt vời của họ. Tổng thống đang kể lại trải nghiệm của mình về một thành phố chao đảo ngay sau vụ tấn công khủng khiếp cũng như trong những ngày và tuần tiếp theo".
Trong bài phát biểu hôm 8/9, ông Trump trao Huân chương Tự do của Tổng thống cho Welles Remy Crowther, một nhà giao dịch cổ phiếu 24 tuổi đã thiệt mạng trong vụ tấn công sau khi cứu sống nhiều người tại Tháp Nam của Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC).
Câu chuyện về hành động dũng cảm của Crowther từng được kể trong bộ phim tài liệu Man in Red Bandana năm 2017.
“Cách đây một thời gian, nhiều năm trước, tôi đã hứa với mẹ và chị gái của Welles rằng Welles sẽ được trao Huân chương Tự do của Tổng thống. Và chúng tôi không quên. Chúng tôi không bao giờ quên", ông nhấn mạnh.
Năm nay, Phó Tổng thống JD Vance dự kiến sẽ tham dự lễ tưởng niệm tại Manhattan, trong khi các quan chức chính quyền cũng sẽ có mặt tại Đài tưởng niệm Chuyến bay 93 bên ngoài Shanksville, bang Pennsylvania.
Các cựu Tổng thống Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama và Joe Biden dự kiến sẽ tham dự sự kiện ở New York tại nơi từng là hai tòa tháp đôi, cùng các cựu đệ nhất phu nhân Hillary Clinton, Laura Bush và Jill Biden.
25 năm trước, vào ngày 11/9/2001, các phần tử khủng bố Al-Qaeda cướp 4 chiếc máy bay thương mại, điều khiển 2 chiếc đâm vào tòa tháp đôi Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC) ở New York, một chiếc lao vào Lầu Năm Góc ở Virginia, một chiếc rơi xuống Pennsylvania khi đang hướng về thủ đô Washington. Gần 3.000 người thiệt mạng, 6.000 người khác bị thương trong các vụ tấn công.
Khi nước Mỹ chuẩn bị đánh dấu 25 năm vụ khủng bố ngày 11/9, Tổng thống Donald Trump kể lại trải nghiệm đặc biệt gần hiện trường thảm họa ở Hạ Manhattan, New York. Tại sự kiện “Steel Across America” bên ngoài Nhà Trắng ngày 8/9, ông nói từng được hai lính cứu hỏa đưa khỏi một tòa nhà rung lắc mạnh vì lo công trình sắp sập. Lời kể xuất hiện vài ngày trước khi ông dự kiến tham dự lễ tưởng niệm tại Lầu Năm Góc, trong chuỗi hoạt động tưởng nhớ các nạn nhân cùng những người ứng cứu năm xưa.
Theo Dân Trí, ông Trump nhắc rằng ngọn lửa vẫn cháy trong đống đổ nát tại Ground Zero suốt ba tháng sau vụ tấn công, còn công tác cứu hộ kéo dài chín tháng. Các đội cứu hộ và khắc phục hậu quả đã làm việc ngày đêm tại hiện trường, nơi mức độ tàn phá khiến nhiều người chứng kiến cảm thấy chưa từng gặp thảm họa tương tự. Ông Trump cho biết khi đó mình đang xây một tòa nhà lớn ở New York, rồi huy động toàn bộ đội ngũ nhân viên xuống Ground Zero hỗ trợ sau vụ tấn công.
Tuy nhiên, ông thừa nhận nhóm của mình thực tế không thể làm được nhiều, bởi hiện trường vẫn ngổn ngang và công việc khắc phục hậu quả đặt ra những thử thách chưa từng có. Trước đông đảo lính cứu hỏa và quân nhân Mỹ, Tổng thống nhấn mạnh sự tận tụy của những người đã trực tiếp bước vào khu vực nguy hiểm để cứu người và phục vụ cộng đồng. Trong phần hồi tưởng gây chú ý, ông Trump kể tòa nhà U.S. Steel khi ấy phát ra những tiếng cót két dữ dội, khiến mọi người nghĩ công trình sắp đổ xuống.
Ông nói hai lính cứu hỏa, được mô tả là những người đàn ông to lớn và khỏe mạnh, đã nắm lấy mình rồi yêu cầu rời khỏi tòa nhà ngay lập tức. Theo lời kể, hai người này thực sự nhấc bổng ông lên, sau đó chạy khỏi khu vực nguy hiểm, dù ông nói bản thân có thể tự chạy và không cần được dìu. Ông Trump cho biết sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc ấy, đồng thời gọi hành động của hai lính cứu hỏa là đáng kinh ngạc trong hoàn cảnh hỗn loạn.
Tổng thống không nói rõ trải nghiệm được đưa khỏi tòa nhà xảy ra vào thời điểm nào, vì vậy các chi tiết về thời gian cụ thể vẫn chưa được xác định. Người phát ngôn Nhà Trắng Davis Ingle nói ông Trump dành buổi sáng tưởng nhớ những nhân viên ứng cứu đầu tiên đã dũng cảm đánh đổi mạng sống để phục vụ người khác. Tuyên bố cũng nhấn mạnh Tổng thống muốn vinh danh gia đình của các nhân viên cứu hộ, đồng thời kể lại trải nghiệm về một thành phố chao đảo sau vụ tấn công.
Theo Davis Ingle, những ký ức được ông Trump nhắc đến bao gồm cả những ngày và tuần tiếp theo, khi New York tiếp tục đối diện hậu quả nặng nề. Cũng trong bài phát biểu ngày 8/9, ông Trump trao Huân chương Tự do của Tổng thống cho Welles Remy Crowther, nhà giao dịch cổ phiếu 24 tuổi thiệt mạng trong vụ tấn công. Crowther được vinh danh vì đã cứu sống nhiều người tại Tháp Nam của Trung tâm Thương mại Thế giới, trước khi không thể sống sót khỏi thảm họa.
Câu chuyện về người đàn ông thường được gọi qua hình ảnh chiếc khăn bandana đỏ từng xuất hiện trong bộ phim tài liệu Man in Red Bandana năm 2017. Ông Trump nói mình từng hứa với mẹ và chị gái của Crowther rằng người thanh niên này sẽ được trao Huân chương Tự do của Tổng thống, và lời hứa nay đã được thực hiện. Các hoạt động tưởng niệm năm nay dự kiến diễn ra tại nhiều địa điểm, với Phó Tổng thống JD Vance có mặt ở Manhattan, còn quan chức chính quyền tới Đài tưởng niệm Chuyến bay 93.
Các cựu Tổng thống Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama và Joe Biden dự kiến cùng tham dự sự kiện ở New York, bên cạnh các cựu đệ nhất phu nhân. Hillary Clinton, Laura Bush và Jill Biden cũng được dự kiến góp mặt tại nơi từng hiện diện hai tòa tháp đôi, biểu tượng gắn liền với ký ức đau thương của nước Mỹ. Ngày 11/9/2001, các phần tử khủng bố Al-Qaeda cướp bốn máy bay thương mại, khiến gần 3.000 người thiệt mạng và khoảng 6.000 người khác bị thương trong loạt vụ tấn công.