Bỏ qua điều hướng
•

Tranh hiếm của Van Gogh ước tính trị giá 180 triệu USD

Tranh hiếm của Van Gogh ước tính trị giá 180 triệu USD
Nguồn ảnh: VnExpress

"Chestnut Trees in Blossom" dự kiến lập kỷ lục tranh đắt nhất của Van Gogh với 180 triệu USD sau sáu thập niên nằm trong bộ sưu tập tư nhân.

Theo AFP, nhà đấu giá Sotheby's sẽ chào bán tác phẩm tại New York, Mỹ vào ngày 18/11. Tranh có tên gốc là Chataigniers en fleurs (Chestnut Trees in Blossom, Cây hạt dẻ nở hoa), thuộc bộ sưu tập nghệ thuật của vợ chồng nhà tài phiệt Argentina, Carlos Pedro Blaquier, từ năm 1975 đến nay.

Sau khi Van Gogh qua đời năm 1890, bức họa do gia đình em trai của ông - Theo van Gogh - sở hữu, sau đó qua tay nhiều người bao gồm nhà đồng sáng lập hãng thu Capitol Records của Mỹ, George Gard de Sylva.

Bức tranh Chestnut Trees in Blossom (1890) của Van Gogh có kích thước 70 x 58 cm. Ảnh: AFP

Bức tranh "Chestnut Trees in Blossom" (1890) của Van Gogh có kích thước 70 x 58 cm. Ảnh: AFP

Tranh được trưng bày tại chi nhánh Sotheby's ở Hong Kong từ ngày 13 đến 15/10, thu hút hàng trăm người xếp hàng để xem, theo Reuters. Tạp chí Smithsonian cho biết giới nghệ thuật đang phấn khích khi được chiêm ngưỡng, đấu giá một tác phẩm của Van Gogh chưa từng xuất hiện suốt 60 năm qua. Giới chuyên môn ước tính tranh có thể chạm mốc 180 triệu USD (hơn 4.600 tỷ đồng), trở thành bức đắt nhất của danh họa. Hiện Orchard with Cypresses (Vườn cây ăn trái với hàng bách, 1888) đang giữ kỷ lục này với 117,2 triệu USD sau phiên chào bán của Christie's năm 2022.

Cũng theo tạp chí, Chestnut Trees in Blossom được săn đón không chỉ vì giá trị thẩm mỹ, mà còn phản ánh giai đoạn cuối đời đầy biến động của danh họa Hà Lan. Van Gogh hoàn thành bức tranh vào tháng 5/1890, hai tháng trước khi ông tự tử ở tuổi 37. Một năm trước đó, ông sống tại bệnh viện tâm thần Saint-Remy ở vùng Provence, Pháp, do sức khỏe tinh thần bất ổn, từng tự cắt tai của mình.

Sau khi xuất viện, Van Gogh chuyển đến làng Auvers-sur-Oise gần Paris. Theo thư từ do Sotheby's thu thập, ông từng nói đã tìm thấy cảm hứng nghệ thuật từ những cảnh vật "ngập tràn sắc xanh tươi tốt", cảm nhận "niềm khát khao sáng tác sẽ cuộn lấy mình, khiến bản thân không còn bận tâm bất cứ điều gì và luôn thấy phấn chấn". Họa sĩ thuê một căn phòng nhỏ trên gác mái của một quán cà phê, hàng ngày ra ngoài vẽ cảnh làng quê.

Tranh tự họa của Van Gogh. Ảnh: Bảo tàng Van Gogh

Tranh tự họa của Van Gogh. Ảnh: Bảo tàng Van Gogh

AFP cho biết trong những tháng ngày còn lại, Van Gogh sáng tác với cường độ cao, trung bình khoảng một bức mỗi ngày. Chestnut Trees in Blossom thuộc nhóm 70 tác phẩm ra đời trong giai đoạn này. Trao đổi với trang tin, phó chủ tịch Sotheby's Scott Niichel cho rằng bức tranh thể hiện sự cuồng nhiệt của Van Gogh thông qua cách họa sĩ tô nhiều lớp sơn dày như thể ông còn nhiều điều muốn đem lên canvas.

"Đây là một trong những tác phẩm cuối cùng giàu sức biểu cảm, đầy hy vọng nhất của Van Gogh trong chặng cuối cùng của sự nghiệp", Niichel nhận định.

Vincent van Gogh (1853-1890) là họa sĩ Hà Lan thuộc trường phái Ấn tượng, chịu ảnh hưởng từ các họa sĩ Degas, Toulouse-Lautrec, Pissarro và Gauguin. Ông là nhân vật tiên phong của trường phái biểu hiện và có ảnh hưởng rất lớn tới mỹ thuật hiện đại. Van Gogh vẽ tranh từ năm 27 tuổi, để lại hàng nghìn bức tranh sau 10 năm sống với nghề. Theo Beyond Van Gogh, một trong những lý do khiến nghệ thuật của danh họa trường tồn với thời gian là cảm xúc mãnh liệt, chân thật mà ông truyền tải vào mỗi bức tranh. Một số tác phẩm nổi tiếng của ông là Starry Night (Đêm đầy sao, 1889), Café Terrace at Night (Cà phê vỉa hè trong đêm, 1888) và loạt tranh hoa hướng dương,

Hiện tranh của họa sĩ thuộc hàng đắt nhất thế giới nhưng lúc sinh thời ông không có danh tiếng, sống dựa vào trợ cấp của em trai. Smithsonian Magazine cho biết vào ngày Van Gogh qua đời, ông mang theo lá thư viết dở dang cho em trai. Trong đó, ông thể hiện nỗi bất lực trước cuộc đời: "Thôi vậy, anh liều mạng vì công việc trong khi lý trí gần như sụp đổ vì nó. Nhưng biết làm sao được?".

Trịnh Lâm (theo AFP, Smithsonian Magazine)

Thị trường nghệ thuật quốc tế đang hướng sự chú ý về phiên đấu giá ngày 18/11 tại New York do Sotheby's tổ chức, nơi kiệt tác Chestnut Trees in Blossom của Vincent van Gogh sẽ được chào bán. Tác phẩm kích thước 70 x 58 cm này được giới chuyên môn định giá lên tới 180 triệu USD, tương đương hơn 4.600 tỷ đồng. Nếu đạt mức giá kỳ vọng, bức họa sẽ chính thức vượt qua kỷ lục 117,2 triệu USD của bức Orchard with Cypresses thiết lập năm 2022 để trở thành tác phẩm đắt giá nhất của danh họa Hà Lan. Sức hút đặc biệt của Chestnut Trees in Blossom đến từ độ quý hiếm khi đã vắng bóng suốt sáu thập niên trong các bộ sưu tập tư nhân, gần nhất thuộc sở hữu của gia đình tài phiệt Argentina Carlos Pedro Blaquier từ năm 1975. Trước đó, bức tranh từng thuộc quyền sở hữu của gia đình em trai danh họa là Theo van Gogh, rồi qua tay nhiều nhà sưu tập danh tiếng như George Gard de Sylva. Sự kiện tác phẩm xuất hiện trở lại đã tạo nên làn sóng quan tâm sâu sắc, thu hút hàng trăm người xếp hàng chiêm ngưỡng trong đợt trưng bày tại chi nhánh Sotheby's ở Hong Kong. Được hoàn thành vào tháng 5/1890 tại làng Auvers-sur-Oise chỉ hai tháng trước khi Van Gogh qua đời, bức tranh đại diện cho giai đoạn thăng hoa tột cùng bất chấp những biến động tâm lý nặng nề của ông. Đây là một trong khoảng 70 tác phẩm ra đời trong những ngày tháng cuối đời khi họa sĩ sáng tác miệt mài với năng suất trung bình một bức mỗi ngày. Các lớp sơn dày đặc trưng cùng bút pháp cuồng nhiệt không chỉ khẳng định giá trị thẩm mỹ đỉnh cao mà còn phản ánh niềm khát khao nghệ thuật mãnh liệt và đầy hy vọng của bậc thầy trường phái biểu hiện.
amung