
Từ trái qua phải, từ trên xuống dưới: Cựu Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi, cựu Bộ trưởng An ninh nội địa Kristi Noem, cựu Giám đốc Tình báo quốc gia Tulsi Gabbard, cựu Bộ trưởng Lao động Lori Chavez-DeRemer - Ảnh: REUTERS
Theo báo New York Times ngày 14-10, việc bà Kimberly Guilfoyle bị buộc từ chức Đại sứ Mỹ tại Hy Lạp mới đây không phải trường hợp cá biệt, mà nằm trong một xu hướng đáng chú ý trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump.
Phần lớn những nhân vật cấp cao rời chính quyền ông Trump từ đầu năm đến nay, dù tự nguyện hay bị sa thải, đều là phụ nữ. Đáng chú ý, làn sóng này diễn ra sau khi ông Trump từng tự hào tuyên bố vào năm ngoái rằng nội các của mình có nhiều phụ nữ hơn bất kỳ Tổng thống Cộng hòa nào trong lịch sử Mỹ
Hàng loạt nữ quan chức mất chức
Bà Guilfoyle là nữ quan chức cấp cao mới nhất phải rời chính quyền ông Trump, sau khi báo Wall Street Journal tung loạt bài điều tra liên quan đến các bê bối tài chính và nghi vấn bà lợi dụng chức vụ để trục lợi.
Trước khi bê bối của bà Guilfoyle bị phanh phui, chính quyền ông Trump đã chứng kiến một đợt biến động nhân sự đáng chú ý vào đầu năm nay, khi 4 trong số 8 nữ quan chức cấp bộ trưởng từ chức hoặc bị sa thải chỉ trong vòng ba tháng. Tất cả các vị trí này sau đó đều bị thay thế bằng nam giới.

Bà Guilfoyle bị Nhà Trắng yêu cầu từ chức, do liên quan đến các bê bối tài chính và trục lợi chức vụ - Ảnh: REUTERS
Trong số này, Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi bị chỉ trích vì cách xử lý hồ sơ liên quan đến tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein - nhân vật trung tâm của vụ bê bối tình dục gây chấn động nước Mỹ, cũng như không đáp ứng được yêu cầu của ông Trump trong việc truy cứu trách nhiệm các đối thủ chính trị.
Bộ trưởng An ninh nội địa Kristi Noem cũng mất chức sau khi tuyên bố trước Quốc hội rằng ông Trump đã phê duyệt chiến dịch quảng cáo trị giá hàng chục triệu USD từ ngân sách chính phủ, trong đó hình ảnh của bà xuất hiện nổi bật. Tổng thống Mỹ sau đó bác bỏ thông tin này.
Trong khi đó Giám đốc Tình báo quốc gia Tulsi Gabbard tuyên bố từ chức để chăm sóc chồng đang bị bệnh, giữa lúc quan hệ với Nhà Trắng căng thẳng vì bất đồng về Iran.
Bộ trưởng Lao động Lori Chavez-DeRemer cũng rời chức sau hàng loạt cáo buộc liên quan đến hành vi lạm dụng quyền lực và sử dụng ngân sách công sai mục đích.
Dù nguyên nhân rời chức khác nhau, điểm chung đáng chú ý là các nữ quan chức này đều không còn giữ được vị trí trong chính quyền Mỹ, trong khi những bê bối liên quan đến các đồng nghiệp nam chưa dẫn đến làn sóng sa thải tương tự.
Bà Kathryn Dunn Tenpas, chuyên gia tại Viện Brookings, nhận định đây là hiện tượng bất thường. "Tôi chưa từng chứng kiến trường hợp nào mà tất cả những người đầu tiên rời nội các đều thuộc cùng một giới, và tất cả đều là phụ nữ", bà nói.

Một trong các cuộc họp nội các của ông Trump, với đa số là các nam quan chức - Ảnh: REUTERS
Tranh cãi về cách đối xử giữa quan chức nam và nữ
Việc các nữ quan chức liên tục ra đi càng gây chú ý, khi nhiều thành viên nam trong chính quyền ông Trump vẫn giữ chức bất chấp các bê bối.
Chẳng hạn, Giám đốc FBI Kash Patel từng bị cáo buộc uống rượu quá mức, điều lực lượng đặc nhiệm bảo vệ bạn gái và sử dụng máy bay công vụ cho mục đích cá nhân. Ông Patel phủ nhận các cáo buộc trên.
Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick xuất hiện trong các tài liệu liên quan đến Jeffrey Epstein, với tư cách là một trong những người từng đến hòn đảo riêng của tay tội phạm tình dục này.
Nhà Trắng chật vật xử lý khủng hoảng vì rò rỉ nhóm chat mật
Báo Mỹ: Cố vấn an ninh Nhà Trắng Mike Waltz mất chức sau bê bối đưa phóng viên vào nhóm chat mật
Trong khi đó Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth từng làm lộ các kế hoạch quân sự bí mật trong một nhóm trò chuyện có sự tham gia ngoài ý muốn của Tổng biên tập tạp chí The Atlantic.
Đáng chú ý, ông Trump đã cách chức Cố vấn An ninh quốc gia Mike Waltz vì liên quan đến vụ bê bối nhắn tin nói trên, nhưng sau đó lại bổ nhiệm ông làm Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc. Đây vốn là vị trí từng được Tổng thống hứa dành cho bà Elise Stefanik, một đồng minh lâu năm của ông tại Quốc hội.
Những trường hợp này khiến một số nghị sĩ Đảng Dân chủ đặt câu hỏi liệu các quan chức nam có đang được đối xử khoan dung hơn so với đồng nghiệp nữ?
Tuy nhiên Nhà Trắng bác bỏ những quan ngại này. Người phát ngôn Taylor Rogers khẳng định ông Trump lựa chọn nhân sự dựa trên năng lực và khả năng phục vụ người dân Mỹ, chứ không phải giới tính.
Quan điểm này cũng được bà May Mailman, cựu quan chức cấp cao Nhà Trắng, ủng hộ. Bà nhấn mạnh phụ nữ vẫn nắm giữ nhiều vị trí quyền lực trong chính quyền, tiêu biểu là Chánh văn phòng Susie Wiles, người phụ nữ đầu tiên đảm nhiệm chức vụ này.
Dù vậy, sự thay đổi về cơ cấu nhân sự vẫn rất rõ rệt. Từ tám nữ quan chức cấp bộ trưởng khi bắt đầu nhiệm kỳ, hiện chính quyền ông Trump chỉ còn bốn người.
Từng là vị hôn thê của con trai cả ông Trump và được bổ nhiệm làm đại sứ Mỹ tại Hy Lạp, bà Kimberly Guilfoyle bất ngờ bị yêu cầu từ chức sau loạt bê bối liên quan đến tài chính và nghi vấn lợi dụng chức vụ để trục lợi.