Bỏ qua điều hướng

Trẻ em Gaza trở lại trường học trong nỗi buồn mất bạn bè

Trẻ em Gaza trở lại trường học trong nỗi buồn mất bạn bè
Nguồn ảnh: Thanh Niên

Học sinh tại Gaza đã quay lại những ngôi trường bị hư hại do chiến tranh khi năm học mới bắt đầu. Một em học sinh cho biết đây là lần đầu tiên em được đi học lại sau ba năm.

Trẻ em Gaza trở lại trường học trong những túp lều nhưng niềm vui khai trường bị che phủ bởi nỗi đau mất đi bạn bè vì chiến tranh.

Một em học sinh chia sẻ: “Lần cuối cùng em được đến trường là ba năm trước. Giờ đây, chúng em bắt đầu một năm học mới - một năm của niềm vui, hạnh phúc và thành công. Dù phải học trong những túp lều thiếu hệ thống thông gió hay ghế ngồi tử tế - chúng em chỉ có thể ngồi trên những tấm chiếu - và dù đã mất đi bạn bè (trong chiến tranh) và phải ở lại đây một mình, chúng em vẫn quyết tâm học tập. Chúng em không có quần áo đẹp, chẳng có gì cả, thậm chí cả một đôi giày tốt cũng không. Đồ dùng học tập trước chiến tranh thì rẻ nhưng nay rất đắt; chúng em cũng không có vở, bút chì hay bất cứ thứ gì phục vụ việc học. Tuy nhiên, bất chấp tất cả những điều đó, chúng em vẫn sẽ học; chúng em sẽ học ngay cả khi đang ở trong lều”.

Trẻ em Gaza trở lại trường học, số lượng giảm dần do bom đạn - Ảnh 1.

Các học sinh trong ngày đầu tiên của năm học mới bên trong một chiếc lều tại trường học ở Khan Younis, thuộc miền nam Dải Gaza, vào ngày 19.9.2026

ẢNH: REUTERS

Israel trong ba năm qua đã tiến hành chiến dịch quân sự ở Dải Gaza để đáp trả cuộc tập kích qua biên giới do Hamas lãnh đạo vào ngày 7.10.2023. Tính đến giữa tháng 9.2026, các cuộc tấn công của Israel ước tính đã làm gần 74.000 người Gaza thiệt mạng, và gần 175.000 người bị thương. Phần lớn nạn nhân là phụ nữ và trẻ em.

Theo các quan chức thuộc Bộ Giáo dục Gaza, khoảng 22.000 học sinh và hơn 770 nhân viên ngành giáo dục đã thiệt hại về tính mạng. Trong khi theo thông tin từ chính phủ Palestine, ngày 19.9 có khoảng 541.000 học sinh tại Gaza quay trở lại trường học.

Bộ Giáo dục Gaza cho biết hơn 85% cơ sở trường học công lập đã không còn hoạt động được nữa. Một số trường bị phá hủy hoàn toàn, trong khi số khác nằm trong khu vực được phân loại là vùng đệm “vạch vàng”, khiến việc tiếp cận để tổ chức giảng dạy trở nên bất khả thi.

Việc cơ sở hạ tầng trường học bị tàn phá đã buộc chính quyền phải tạm dừng hình thức học tập trực tiếp thông thường và tìm kiếm các phương án thay thế cho học sinh, chẳng hạn như học từ xa hoặc học trực tuyến.

Hàng trăm nghìn học sinh tại Dải Gaza đã chính thức bước vào năm học mới trong cảnh cơ sở hạ tầng giáo dục bị tàn phá nặng nề sau nhiều năm xung đột. Ngày 19.9.2026, khoảng 541.000 học sinh phải quay trở lại lớp học bên trong những túp lều tạm bợ tại Khan Younis cùng nhiều khu vực khác. Dù thiếu thốn từ sách vở, dụng cụ học tập cho đến trang phục tối thiểu, các em vẫn thể hiện quyết tâm bám lớp bất chấp hoàn cảnh khắc nghiệt. Nền giáo dục tại khu vực này đang đối mặt với khủng hoảng nghiêm trọng khi hơn 85% cơ sở trường học công lập hoàn toàn ngừng hoạt động. Nhiều công trình bị san phẳng hoặc nằm trong vùng đệm chiến sự khiến việc tiếp cận giảng dạy trực tiếp gặp bất khả thi. Để duy trì dòng chảy tri thức, chính quyền địa phương buộc phải triển khai các phương án thay thế như dựng lều tạm hoặc tổ chức học trực tuyến. Thảm họa chiến tranh đã để lại những tổn thất không thể bù đắp về con người đối với ngành giáo dục Gaza. Thống kê từ Bộ Giáo dục Gaza ghi nhận khoảng 22.000 học sinh và hơn 770 nhân viên giáo dục đã thiệt mạng trong các đợt giao tranh. Những con số này nằm trong tổng số gần 74.000 người chết và 175.000 người bị thương trên toàn khu vực tính đến giữa tháng 9.2026. Cuộc khủng hoảng kéo dài từ sau sự kiện ngày 7.10.2023 đang tước đi quyền được đến trường an toàn của cả một thế hệ trẻ em. Niềm vui khai trường của các em hiện bị bao trùm bởi nỗi đau mất đi bạn bè và thầy cô giáo. Việc khôi phục hệ thống học tập không chỉ dừng lại ở vấn đề vật chất mà còn đòi hỏi giải pháp lâu dài cho khủng hoảng nhân đạo tại đây.