Bỏ qua điều hướng

Trẻ em Vĩnh Long rộn ràng vui Tết Trung thu

Trẻ em Vĩnh Long rộn ràng vui Tết Trung thu
Nguồn ảnh: Nhân Dân

Sáng 24/9, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ Quyền trẻ em tỉnh Vĩnh Long phối hợp cùng Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tổ chức chương trình “Vui Tết Trung thu-2026”. Sự kiện đã mang đến một mùa Trung thu ấm áp , trọn vẹn tình yêu thương cho hàng trăm em thiếu n...

Trong không khí rộn ràng của những giai điệu Trung thu rực rỡ sắc màu, 200 em học sinh đại diện cho các khu vực thuộc Vĩnh Long, Bến Tre và Trà Vinh đã tụ hội về đây. Các em là những học sinh vượt khó vươn lên, con cháu nạn nhân chất độc da cam, trẻ em mồ côi, khuyết tật và trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn.

Vòng tay yêu thương nâng bước em đến trường

Tham dự chương trình có đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; lãnh đạo Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Vĩnh Long cùng đông đảo các nhà tài trợ, phụ huynh và các em học sinh.

Phát biểu mở đầu chương trình, bà Trần Ngọc Trang, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Vĩnh Long xúc động chia sẻ: “Toàn tỉnh hiện có hàng nghìn trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Mỗi phần quà trao đi hôm nay tuy giá trị vật chất không quá lớn nhưng chứa đựng trọn vẹn tình yêu thương, sự quan tâm của toàn xã hội. Chúng tôi hy vọng đây sẽ là nguồn động viên to lớn giúp các em vững tin, nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống”.

ndo_tr_anh-2-trung-thu.jpg
Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước cùng nhà tài trợ trao quà cho các em thiếu nhi. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Đại diện cho đơn vị phối hợp Trung ương, bà Lê Tuyết Mai, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm các quyền cơ bản của trẻ em, đặc biệt là quyền được sống còn, bảo vệ và phát triển toàn diện.

Bà Lê Tuyết Mai khẳng định: “Chăm lo cho trẻ em không chỉ là trách nhiệm riêng của một ngành, một tổ chức mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Những nụ cười rạng rỡ của các em ngày hôm nay chính là động lực để chúng tôi tiếp tục kết nối các nguồn lực, mang thêm nhiều niềm vui và cơ hội học tập đến với trẻ em yếu thế trên khắp mọi miền Tổ quốc”.

ndo_br_anh-3-trung-thu.jpg
Đại biểu tham dự buổi trao quà. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Nụ cười trọn vẹn ngày Tết Trung thu

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tận tay 200/300 suất quà Trung thu ý nghĩa gồm bánh Trung thu, sữa, lồng đèn, học bổng, thiết bị học tập và đồ dùng sinh hoạt cho các em học sinh.

Những phần quà còn lại sẽ trao tận tay cho các em đi lại khó khăn. Ngoài ra, Công ty cổ phần Phát hành sách Thành phố Hồ Chí Minh (FAHASHA) cũng đã trao tặng 1 tủ sách thiếu nhi cho Trường tiểu học Phạm Hùng, góp phần lan tỏa văn hóa đọc đến các em nhỏ.

ndo_br_anh-4-trung-thu.jpg
Quang cảnh buổi trao quà. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Xúc động khi nhận được phần quà trên tay, em Nguyễn Văn Nam (học sinh lớp 5, đại diện các em nhỏ tham dự) hồ hởi chia sẻ: “Con vui lắm vì hôm nay không chỉ được xem văn nghệ, nhận bánh kẹo và lồng đèn đẹp, mà còn được các cô chú lãnh đạo hỗ trợ cả tinh thần, chúc Tết. Con hứa sẽ nỗ lực chăm ngoan, học giỏi để không làm phụ lòng tình yêu thương của thầy cô, gia đình và các cô chú”.

anh-5-trung-thu.jpg
Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước cùng nhà tài trợ trao quà cho các em thiếu nhi. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Chương trình “Vui Tết Trung thu-2026” khép lại trong niềm hân hoan, để lại những kỷ niệm đẹp đẽ trong lòng các em thiếu nhi. Sự chung tay của chính quyền, các tổ chức xã hội và cộng đồng doanh nghiệp đã khẳng định nét đẹp nhân văn sâu sắc, góp phần thắp sáng những ước mơ, đưa các em vững bước hướng tới tương lai.

BÁ DŨNG

Trong không khí Trung thu rộn ràng, 200 học sinh đại diện cho các khu vực thuộc Vĩnh Long, Bến Tre và Trà Vinh đã cùng hội tụ trong một chương trình giàu tình yêu thương. Các em đều là những học sinh vượt khó vươn lên, con cháu nạn nhân chất độc da cam, trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật hoặc đang sống trong những gia đình nghèo, cận nghèo. Những giai điệu vui tươi, sắc màu rực rỡ cùng ánh mắt háo hức của các em khiến không gian ngày hội trở nên ấm áp, gần gũi và tràn đầy niềm vui. Tham dự chương trình có bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, cùng lãnh đạo Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam. Đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Vĩnh Long, nhà tài trợ, phụ huynh và đông đảo học sinh cũng góp mặt, tạo nên một ngày hội Trung thu nhiều ý nghĩa. Sự hiện diện của các đại biểu cho thấy trẻ em có hoàn cảnh khó khăn luôn nhận được sự quan tâm, đồng hành từ nhiều cấp, nhiều ngành và cộng đồng. Phát biểu tại chương trình, bà Trần Ngọc Trang, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nạn nhân chất độc da cam, Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Vĩnh Long, chia sẻ rằng toàn tỉnh hiện có hàng nghìn trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo hoặc đang gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Theo bà, mỗi phần quà tuy không có giá trị vật chất quá lớn nhưng chứa đựng sự quan tâm, yêu thương và trách nhiệm của toàn xã hội dành cho các em. Những món quà ấy được kỳ vọng trở thành nguồn động viên thiết thực, giúp học sinh thêm tự tin, nỗ lực học tập và vững vàng hơn trong cuộc sống. Từ góc nhìn của đơn vị phối hợp ở Trung ương, bà Lê Tuyết Mai, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm những quyền cơ bản của trẻ em. Trong đó, quyền được sống còn, được bảo vệ và được phát triển toàn diện cần được quan tâm thường xuyên, nhất là với trẻ em yếu thế. Bà khẳng định chăm lo cho trẻ em không phải nhiệm vụ riêng của một ngành hay tổ chức, mà là trách nhiệm chung đòi hỏi sự chung tay liên tục từ toàn xã hội. Tại ngày hội, Ban tổ chức đã trao tận tay 200 trong tổng số 300 suất quà Trung thu dành cho các em học sinh tham dự chương trình. Mỗi suất gồm bánh Trung thu, sữa, lồng đèn, học bổng, thiết bị học tập và đồ dùng sinh hoạt, kết hợp niềm vui ngày lễ với sự hỗ trợ thiết thực cho việc học. Những phần quà còn lại sẽ được trao tận tay các em gặp khó khăn trong việc đi lại, bảo đảm sự động viên đến đúng đối tượng và không bỏ sót hoàn cảnh cần giúp đỡ. Không chỉ trao quà, chương trình còn mở rộng hoạt động khuyến đọc khi Công ty cổ phần Phát hành sách Thành phố Hồ Chí Minh, còn gọi là FAHASHA, tặng một tủ sách thiếu nhi cho Trường tiểu học Phạm Hùng. Tủ sách mới góp phần đưa thêm những câu chuyện, kiến thức và niềm vui đọc sách đến gần học sinh, đồng thời tạo môi trường học tập sinh động hơn trong nhà trường. Sự hỗ trợ này cho thấy chăm lo trẻ em không chỉ dừng ở quà Trung thu, mà còn hướng đến việc nuôi dưỡng tri thức và thói quen học tập lâu dài. Cầm phần quà trên tay, em Nguyễn Văn Nam, học sinh lớp 5 và đại diện các em nhỏ tham dự, không giấu được sự phấn khởi trước những tình cảm nhận được trong ngày hội. Em vui vì được xem văn nghệ, nhận bánh kẹo, lồng đèn đẹp, đồng thời cảm nhận sự động viên tinh thần và lời chúc Trung thu từ các cô chú lãnh đạo, nhà tài trợ. Nam hứa sẽ chăm ngoan, học giỏi, cố gắng đáp lại tình yêu thương của thầy cô, gia đình và những người đã quan tâm, hỗ trợ em. Theo Báo Nhân Dân, chương trình “Vui Tết Trung thu-2026” khép lại trong niềm hân hoan, để lại nhiều kỷ niệm đẹp trong lòng các em thiếu nhi đến từ Vĩnh Long, Bến Tre và Trà Vinh. Sự phối hợp giữa chính quyền, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, nhà tài trợ và gia đình đã tạo nên một mùa Trung thu ấm áp, nơi những món quà vật chất đi cùng sự khích lệ tinh thần. Từ những nụ cười hôm nay, tình yêu thương tiếp tục được lan tỏa, tiếp sức để các em giữ vững ước mơ, học tập tốt và hướng tới tương lai tươi sáng hơn.