Bỏ qua điều hướng
•

Tri ân bằng trách nhiệm và nghĩa tình

Tri ân bằng trách nhiệm và nghĩa tình
Nguồn ảnh: Nhân Dân

Sáng ngày 14/10, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cùng Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trọng thể lễ viếng, lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng.

Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc, thể hiện lòng thành kính, sự tri ân của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Tham dự lễ viếng, truy điệu có nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đọc lời điếu tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, xúc động: “Trong giờ phút trang nghiêm này, chúng ta thành kính tưởng nhớ, tri ân và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các bậc cách mạng tiền bối, những người con ưu tú của dân tộc, các Anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu ngoan cường, anh dũng hy sinh, quên mình vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội
chủ nghĩa...”.

Từ sáng sớm, đông đảo người dân đã có mặt tại nhiều tuyến đường gần Công viên Lê Thị Riêng. Trên tay mỗi người cầm những bông hoa cúc trắng, lặng lẽ chờ đón đoàn xe chở hài cốt các liệt sĩ đi qua. Trong dòng người ấy có những cựu chiến binh từng đi qua chiến tranh, những người cao tuổi mang theo ký ức về một thời bom đạn, hay các bạn trẻ chỉ biết tới chiến tranh qua sách vở, lời kể của ông bà, cha mẹ. Tất cả chung một nỗi nghẹn ngào với lòng biết ơn vô hạn với các liệt sĩ. Nhiều tiểu thương, người dân đã chuẩn bị hoa cúc trắng để người dân đến tiễn đưa các liệt sĩ. Chị Nguyễn Thị Phương bùi ngùi: “Hôm nay được đến thắp hương, tri ân các liệt sĩ, tôi và nhiều người không cầm được nước mắt. Là người được hưởng nền độc lập, tôi cũng sẽ cố gắng có những đóng góp cho quê hương, góp phần vào sự phát triển của thành phố”.

5.jpg
Người dân Thành phố Hồ Chí Minh tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ.

Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, khu vực Nghĩa trang Đô Thành (nay là Công viên Lê Thị Riêng) trở thành nơi chôn cất hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và đồng bào yêu nước đã anh dũng hy sinh khi tiến công vào các mục tiêu nội đô Sài Gòn-Gia Định. Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Ban Chỉ đạo 515 Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động kết nối các nguồn tư liệu, tìm kiếm nhân chứng, tổ chức khảo sát, xác minh, đồng thời đưa trang thiết bị hiện đại vào thăm dò, đào tìm và quy tập hài cốt liệt sĩ. Rất nhiều nhân chứng, dù tuổi cao, sức yếu nhưng vẫn cố gắng lục lại trí nhớ, cung cấp thông tin, góp phần làm căn cứ cho lực lượng chức năng xác định khu vực tìm kiếm. Việc lấy mẫu phục vụ giám định ADN cũng được rốt ráo triển khai, nhằm từng bước xác định danh tính, trả lại tên cho các liệt sĩ. Đó không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là trách nhiệm trước lịch sử, trước thân nhân liệt sĩ và trước niềm tin, sự trông đợi của Nhân dân.

Ban Chỉ đạo 515 Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ sẽ tiếp tục được triển khai, mở rộng rà soát các địa điểm có thể có hài cốt, không chỉ tại Công viên Lê Thị Riêng mà còn ở những khu vực từng diễn ra các trận đánh ác liệt trong thời kỳ kháng chiến.

Theo Đại tá Phan Sỹ Thao, Phó Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, lễ truy điệu, an táng các Anh hùng liệt sĩ là một dấu mốc quan trọng trong công tác tìm kiếm, quy tập mộ và tri ân liệt sĩ, nhưng hành trình trả lại tên cho các anh còn phải đối diện nhiều khó khăn trong thời gian tới. Cơ quan chuyên trách vẫn cần sự kiên trì, với sự chung tay của các tổ chức, cá nhân và toàn xã hội.

“Chúng ta không bỏ qua cơ hội hay phương pháp nào để tiếp tục hành trình tìm kiếm đồng đội đã hy sinh. Tinh thần vượt nắng thắng mưa, sẽ tiếp tục thắp lên hy vọng tìm được thân nhân, xoa dịu phần nào những mất mát, đau thương cho các gia đình liệt sĩ”, Đại tá Phan Sỹ Thao mong mỏi.

6.jpg
Nghi thức hạ huyệt an táng hài cốt liệt sĩ được triển khai trang nghiêm và xúc động.
8.jpg
Bà Nguyễn Thị Lệ - vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên cũng dự lễ viếng, lễ truy điệu.
4.jpg
Những nhành hoa trắng cài trên ba-lô đặt ở dãy ghế đặc biệt tri ân anh linh các liệt sĩ.

Bài và ảnh: Thế Anh - Phú Xuyên - Nhật Thành

Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng vào sáng ngày 14/10 là sự kiện chính trị và nhân văn sâu sắc của Thành phố Hồ Chí Minh. Hoạt động do Bộ Tư lệnh Quân khu 7 phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức nhằm tôn vinh những người con ưu tú đã ngã xuống vì nền độc lập dân tộc. Sự kiện thu hút sự tham gia trang nghiêm của nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và người dân. Địa bàn Nghĩa trang Đô Thành xưa, nay là Công viên Lê Thị Riêng, từng ghi dấu sự hy sinh anh dũng của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và đồng bào yêu nước trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Dọc các tuyến đường tiễn đưa, hàng nghìn cựu chiến binh và người dân lặng lẽ cầm hoa cúc trắng bày tỏ lòng tri ân vô hạn trước anh linh các liệt sĩ. Ý thức trách nhiệm bảo vệ và xây dựng quê hương được khơi dậy mạnh mẽ trong từng thế hệ người dân thành phố. Thành quả quy tập quy mô lớn lần này là kết quả phối hợp đồng bộ giữa Ban Chỉ đạo 515 Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Tư lệnh Quân khu 7 thông qua việc xác minh nhân chứng kết hợp thăm dò kỹ thuật hiện đại. Công tác lấy mẫu giám định ADN đang được các đơn vị chuyên môn rốt ráo triển khai nhằm từng bước xác định danh tính và trả lại tên cho từng liệt sĩ. Ban Chỉ đạo 515 khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng rà soát địa bàn để không bỏ sót các trường hợp còn nằm lại giữa lòng đô thị.
amung